An Mỹ, một thoáng suy tư

An Mỹ, một thoáng suy tư

Người dân vùng bão lũ đang khát Chúa nơi chúng ta. Họ đợi Chúa qua chén nước lã của chúng ta trao cho họ với lời nguyện cầu tích cực hơn trong Thánh lễ chúng ta tham dự, trong giờ kinh Phụng vụ chúng ta đọc và trong các hoạt động chúng ta làm. Lồng ghép vào chút tình thương đồng loại, thêm chút tình yêu của Chúa trong mọi sinh hoạt, dù đơn điệu giữa từng ngày sống vẫn mang giá trị nhân văn, giá trị linh thiêng và giá trị của yêu thương.

Cơn bão kinh hoàng

Cơn bão kinh hoàng

Bão số 13 đi qua nhưng những hậu quả nặng nề của nó gây ra cho người dân vùng Nam Trung Bộ sống trong cảnh điêu tàn, đổ nát… Nhà thờ Chính Toà Qui Nhơn, Chủng viện Qui Nhơn và các vùng xung quanh Hải Cảng, toàn bộ khu vực Qui Nhơn, bà con hầu hết đều phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão. Dọc theo đường Xuân Diệu, đường An Dương Vương, khu vực phường Ghềnh Ráng và đường Đô Đốc Bảo người dân đang ra sức dọn dẹp và khắc phục hậu quả của bão Kalmaegi khủng khiếp và đáng nhớ.

Xem tiếp 

Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào

Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào  

“Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”Vâng, có những cơn bão bất ngờ ập tới, cuốn đi tất cả những gì con người đã dày công xây dựng. Nếu cơn bão Kalmaegi đã làm ta đứng lặng nhìn những bức từng sụp đổ, những ngôi nhà tốc mái, những dòng nước lũ kinh hoàng cuốn trôi tất cả, thì cũng có những ngày ta đứng lặng nhìn những sụp đổ trong chính cuộc đời mình: danh tiếng, thành công, các mối tương quan – tất cả tan biến. Chính khi ấy, Lời Chúa Giêsu vang vọng trong tâm hồn ta:“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.” (Lc 21,6)

Xem tiếp 

 
Bên Thánh Thể, Chúa Nhật 23 Thường Niên

Bên Thánh Thể, Chúa Nhật 23 Thường Niên

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Xem tiếp 

Sắc Màu Hy Vọng

Sắc Màu Hy Vọng

Phụng vụ Hội Thánh dành tháng Mười Một để các Kitô hữu bày tỏ cách cụ thể và sâu xa mối hiệp thông với những người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin. Đây cũng là thời khắc thuận tiện để chúng ta tiếp tục nối “những nhịp cầu tương giao” ngang qua lời kinh, tiếng hát và những việc lành phúc đức trao ban cho các linh hồn nơi luyện tội.

Xem tiếp 

 
Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào

Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào  

“Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”Vâng, có những cơn bão bất ngờ ập tới, cuốn đi tất cả những gì con người đã dày công xây dựng. Nếu cơn bão Kalmaegi đã làm ta đứng lặng nhìn những bức từng sụp đổ, những ngôi nhà tốc mái, những dòng nước lũ kinh hoàng cuốn trôi tất cả, thì cũng có những ngày ta đứng lặng nhìn những sụp đổ trong chính cuộc đời mình: danh tiếng, thành công, các mối tương quan – tất cả tan biến. Chính khi ấy, Lời Chúa Giêsu vang vọng trong tâm hồn ta:“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.” (Lc 21,6)

Xem tiếp 

An Mỹ, một thoáng suy tư

An Mỹ, một thoáng suy tư  

Người dân vùng bão lũ đang khát Chúa nơi chúng ta. Họ đợi Chúa qua chén nước lã của chúng ta trao cho họ với lời nguyện cầu tích cực hơn trong Thánh lễ chúng ta tham dự, trong giờ kinh Phụng vụ chúng ta đọc và trong các hoạt động chúng ta làm. Lồng ghép vào chút tình thương đồng loại, thêm chút tình yêu của Chúa trong mọi sinh hoạt, dù đơn điệu giữa từng ngày sống vẫn mang giá trị nhân văn, giá trị linh thiêng và giá trị của yêu thương.

Xem tiếp 

 
 
hdgmvietnam
giaophanquinhon
gkpv
radioveritas
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay12,911
  • Tháng hiện tại194,500
  • Tổng lượt truy cập8,547,434
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây