KHIÊM NHƯỜNG TRONG SỰ TÔN VINH
1. MỞ ĐẦU
Hát Dẫn Nhập:
Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: "Con Thờ Lạy Chúa"
Lời Dẫn Nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho con cơ hội quý báu này để đến trước Thánh Thể Chúa, nơi mà con có thể gặp gỡ và cảm nhận tình yêu vô biên của Chúa. Trong giây phút linh thiêng này, con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tư, nguyện vọng và lòng biết ơn của mình, để được Chúa thanh tẩy và đổi mới.
Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con về khiêm nhường và lòng tự hạ. Chúa dạy chúng con không nên tìm kiếm những chỗ cao nhất, không nên tìm vinh quang hay danh dự cho bản thân, vì sự cao cả thực sự chỉ đến từ việc hạ mình, từ việc sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Chúa nói rằng, ai tự hạ mình sẽ được tôn vinh, và ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Đây là một bài học sâu sắc về sự khiêm nhường mà mỗi người tín hữu chúng con cần phải học hỏi và thực hành trong cuộc sống hằng ngày.
Lạy Chúa, đôi khi chúng con vẫn tìm kiếm sự tôn vinh, những chỗ đứng cao trong xã hội, những lời khen ngợi và sự công nhận từ người khác. Nhưng qua lời dạy của Chúa hôm nay, con nhận ra rằng sự thật là vinh quang không phải là thứ ta tìm kiếm, mà là một ơn ban của Thiên Chúa khi chúng ta biết hạ mình và phục vụ người khác. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rằng giá trị đích thực của một con người không phải ở danh phận, của cải hay địa vị, mà là ở lòng khiêm nhường, ở sự phục vụ và yêu thương tha nhân.
Chúa còn dạy chúng con rằng khi mời gọi, chúng ta không nên chỉ mời những người có thể trả ơn cho mình, nhưng phải mời những người nghèo khó, những người tàn tật, những người bị xã hội bỏ rơi. Đây là một lời mời gọi sống bác ái, sống yêu thương vô điều kiện, không tính toán, không mong nhận lại. Lạy Chúa, xin giúp con có một trái tim rộng mở để yêu thương những người yếu đuối nhất trong xã hội, để luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những ai đang thiếu thốn và cần sự nâng đỡ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lên Chúa tất cả những nỗ lực của con trong cuộc sống, để được Chúa thanh tẩy và thánh hóa. Xin cho con biết sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ như gương mẫu của Chúa. Xin Chúa giúp con nhận ra rằng mỗi ngày sống là một cơ hội để con thực hành đức tin, để làm chứng cho tình yêu của Chúa qua những hành động cụ thể trong cuộc sống. Và trong giờ phút thiêng liêng này, xin Chúa cho con thêm sức mạnh để sống xứng đáng với tình yêu vô biên mà Chúa dành cho con.
Chúng con xin dâng lời cầu nguyện này qua Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến trước Mình Máu Thánh Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này, để tôn vinh và ngợi khen Chúa vì tình yêu vô bờ mà Chúa đã dành cho chúng con. Thánh Thể của Chúa là một ân sủng vô cùng cao quý, là Món Quà mà Chúa trao ban cho chúng con để nuôi dưỡng linh hồn, để chúng con được hiệp nhất với Chúa và với nhau trong tình yêu thương. Chúng con cảm tạ Chúa vì qua Bí tích Thánh Thể, Chúa hiện diện giữa chúng con và là nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp chúng con sống trọn vẹn đời sống đức tin.
Lạy Chúa Giêsu, qua Tin Mừng hôm nay (Lc 14, 1. 7-14), Chúa dạy chúng con bài học về sự khiêm nhường và lòng hiếu khách trong cuộc sống. Chúa dạy chúng con rằng khi được mời dự tiệc, chúng ta không nên tìm chỗ ngồi cao trọng nhất, vì chúng ta không biết ai sẽ đến sau mình và có thể chiếm vị trí đó. Nhưng khi chúng ta hạ mình và chọn chỗ thấp nhất, chúng ta sẽ được nâng lên, được vinh danh trước mặt mọi người. Đây là một bài học sâu sắc về cách chúng ta phải sống trong khiêm tốn và tình yêu thương, không chỉ trong những bữa tiệc trần thế mà trong tất cả các mối quan hệ và trong cuộc sống hằng ngày.
Chúa cũng dạy chúng con rằng trong khi mời khách, chúng ta không nên chỉ nghĩ đến việc mời những người có khả năng trả ơn, mà phải mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, những người không thể trả lại cho chúng ta điều gì. Điều này phản ánh lòng Chúa yêu thương và ban phát ơn sủng một cách vô điều kiện, không mong đợi sự đền đáp. Qua đó, Chúa mời gọi chúng con sống một đời sống yêu thương, không tìm kiếm lợi lộc cho bản thân, mà luôn hướng đến những người yếu thế, những người cần sự trợ giúp của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, qua Thánh Thể này, Chúa mời gọi chúng con sống như một cộng đoàn hiệp nhất trong tình yêu và khiêm nhường. Thánh Thể không chỉ là lương thực nuôi dưỡng chúng con, mà còn là mẫu gương tuyệt vời về sự hạ mình của Chúa, Đấng đã xuống trần gian để phục vụ và hy sinh mạng sống vì chúng con. Chúng con được mời gọi theo gương Chúa, hạ mình xuống để phục vụ anh chị em, không chỉ trong những cử chỉ nhỏ nhặt mà trong tất cả mọi hành động, để tình yêu và sự khiêm tốn của Chúa có thể tỏa sáng qua đời sống của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con luôn sống theo thánh ý Chúa, không tìm kiếm sự vinh quang hay sự nổi bật, nhưng luôn khiêm tốn và phục vụ những người nghèo khó, những người đang cần sự giúp đỡ của chúng con. Mỗi lần tham dự vào Thánh Thể, xin Chúa làm cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu thương và lòng hiếu khách mà Chúa đã dạy, để cuộc sống chúng con phản ánh ánh sáng của Chúa trong thế giới này.
Chúng con tôn vinh và ngợi khen Thánh Thể của Chúa, vì qua Thánh Thể, Chúa đã trao ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu và tình yêu vô biên. Xin Chúa giúp chúng con sống đời sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ anh chị em, và luôn đón nhận Chúa trong Thánh Thể với một trái tim khiêm tốn và chân thành. Amen.
Hát: "Đây Nhiệm Tích" hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: ( Lc 14, 1. 7-14)
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt.
SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay, từ Luca 14, 1; 7-14, cho chúng ta thấy một bài học rất sâu sắc về sự khiêm nhường và cách sống trong sự phục vụ và chia sẻ, một điều mà Đức Giêsu luôn dạy cho các môn đệ của Ngài. Mọi sự cao quý trong mắt Thiên Chúa không phải là vị trí, danh vọng hay quyền lực, mà là sự khiêm nhường, sẵn sàng hạ mình để phục vụ và yêu thương tha nhân. Chúa Giêsu đến nhà một thủ lãnh biệt phái vào một ngày Sabbat để dùng bữa, nhưng Ngài không chỉ đến để tham dự bữa ăn, mà còn để dạy những bài học quan trọng về cách sống.
Đầu tiên, Đức Giêsu nhận thấy cách mà những người được mời chọn chỗ ngồi, những người tìm kiếm chỗ nhất để chứng tỏ mình, để được vinh danh trước mặt mọi người. Ngài đã dùng một dụ ngôn để chỉ ra sự nguy hiểm của việc tìm kiếm danh vọng, địa vị cao trong xã hội. Ngài nói rằng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi.” Dụ ngôn này không chỉ dạy chúng ta về một thói quen ứng xử trong những bữa tiệc, mà còn là một bài học sâu sắc về sự khiêm nhường trong cuộc sống.
Điều quan trọng mà Đức Giêsu muốn chỉ ra là việc sống khiêm nhường, không tìm kiếm chỗ đứng cao, không tìm kiếm sự tôn vinh, mà sẵn sàng hạ mình. Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta khi tham dự vào cuộc sống này, hãy chọn những vị trí khiêm nhường, vì khi ta sống khiêm tốn, Thiên Chúa sẽ nâng ta lên. Chỉ khi nào chúng ta biết hạ mình, biết sống vì người khác, sống trong tình yêu thương và phục vụ, chúng ta mới có thể thực sự được tôn vinh trong Nước Thiên Chúa. "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên." Đây là một nguyên lý sâu sắc của đời sống Kitô hữu mà Đức Giêsu muốn chúng ta sống, để trong mỗi hành động, lời nói và việc làm của mình, chúng ta phản ánh được sự khiêm nhường và tình yêu thương của Thiên Chúa.
Sau đó, Đức Giêsu chuyển sang dạy người chủ tiệc, nói rằng khi tổ chức một bữa ăn, người mời đừng mời bạn bè, anh em, hay những người có thể mời lại mình để được đền đáp, mà hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, những người không thể trả ơn. Đây là một lời mời gọi không chỉ về cách thức mời ai đến bữa tiệc, mà còn là một bài học về sự chia sẻ và phục vụ những người yếu thế trong xã hội. Sự thật là, rất nhiều khi chúng ta làm điều tốt, nhưng lại mong đợi sự trả ơn hay sự công nhận. Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống không phải vì cái lợi cá nhân, mà là sống trong tình yêu thương vô vị lợi, chia sẻ với những người không có gì để trao lại cho chúng ta.
Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng, trong Nước Thiên Chúa, sự vinh quang không đến từ những gì thế gian coi là cao quý như quyền lực, giàu có hay danh vọng, mà từ cách thức chúng ta sống khiêm nhường, từ cách chúng ta phục vụ những người nghèo khó và tàn tật, những người mà xã hội có thể coi là vô dụng, nhưng trong mắt Thiên Chúa lại có giá trị vô cùng. Bài học này thật sự là một lời mời gọi cho mỗi chúng ta xét lại cách sống của mình. Chúng ta có sống khiêm nhường trong mối quan hệ với những người xung quanh không? Hay chúng ta luôn tìm kiếm những lợi ích cá nhân, những sự công nhận từ người khác? Chúng ta có sẵn sàng phục vụ những người nghèo khó, yếu thế trong xã hội mà không mong nhận lại bất cứ điều gì không?
Lời mời gọi của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay rất rõ ràng: Hãy sống khiêm nhường, hãy tìm kiếm sự vinh quang không phải từ những điều thế gian này, mà từ việc sống theo tình yêu và sự phục vụ mà Ngài đã dạy. Khi chúng ta biết sống khiêm nhường và yêu thương, chúng ta không chỉ làm đẹp lòng Thiên Chúa, mà còn giúp xây dựng một cộng đồng sống trong tình yêu thương và sự chia sẻ, nơi mỗi người đều được tôn trọng và trân trọng.
Trong giờ Chầu này, chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân và tự hỏi mình: liệu chúng ta có đang sống khiêm nhường như Đức Giêsu dạy? Liệu chúng ta có biết sống vì người khác, giúp đỡ những người không thể trả ơn cho mình không? Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khiêm nhường, để trong mỗi hành động và mỗi lời nói của mình, chúng ta có thể phản ánh tình yêu và sự phục vụ mà Chúa đã sống và dạy cho chúng ta.
LỜI NGUYỆN NGẮN
Chúng con tạ ơn Chúa vì trong giờ chầu này, chúng con được lắng nghe những lời dạy đầy khôn ngoan và khiêm nhường của Ngài. Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa dạy chúng con về giá trị của sự khiêm tốn và lòng nhân ái, không chỉ trong các mối quan hệ cá nhân mà còn trong cách chúng con đối xử với những người xung quanh. Chúa mời gọi chúng con không tìm kiếm chỗ đứng cao nhất, mà thay vào đó là chọn lựa sự hạ mình và khiêm nhường, để Chúa sẽ nâng chúng con lên trong thời điểm Ngài muốn.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống theo tinh thần khiêm tốn, biết đặt mình vào vị trí của người khác và không tìm kiếm danh vọng hay quyền lợi cá nhân. Giữa bao bộn bề và cám dỗ của thế gian, xin cho chúng con luôn biết sống giản dị, không tự cao tự đại, và luôn tìm cách phục vụ tha nhân bằng trái tim yêu thương và khiêm nhường như Chúa đã làm.
Chúa ơi, qua lời dạy về việc mời gọi những người nghèo khó, tàn tật và què quặt đến dự tiệc, Chúa cũng nhắc nhở chúng con về sự quan tâm và chăm sóc đối với những người yếu thế trong xã hội. Xin cho chúng con không chỉ nghĩ đến bản thân, mà luôn biết chia sẻ tình yêu và sự quan tâm với những người đang gặp khó khăn, giúp họ cảm nhận được tình thương yêu của Chúa qua hành động của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống khiêm tốn trong từng lời nói và hành động, để cuộc sống của chúng con trở thành chứng tá cho tình yêu thương mà Chúa muốn chúng con mang đến cho thế giới. Hãy giúp chúng con trở thành những người phục vụ chân thành, để khiêm nhường không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh trong tình yêu và sự phục vụ.
Chúng con cầu xin trong Mình Thánh Chúa Giêsu.
4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát Xen Giữa: "Lòng Chúa Xót Thương"
Lời Nguyện Chung:
- Lạy Chúa Giêsu, qua dụ ngôn về chỗ ngồi trong tiệc cưới, Chúa dạy chúng con khiêm nhường và biết chấp nhận vị trí của mình trong xã hội, không tìm kiếm danh lợi hay địa vị. Xin giúp chúng con luôn sống khiêm tốn, không chỉ trước mặt Chúa mà còn đối với anh chị em xung quanh, để khi Chúa đến gọi chúng con vào Nước Trời, chúng con sẽ được đón nhận với lòng yêu thương và vinh danh.
- Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con trong tiệc mời những người nghèo khó, tàn tật và những người không thể trả lại ơn. Xin giúp chúng con nhận ra rằng, tình yêu và sự sẻ chia không phải là hành động trao đổi lợi ích, mà là hành động yêu thương vô điều kiện. Xin cho chúng con luôn biết tìm đến những người nghèo khổ, yếu đuối, và sẵn sàng giúp đỡ họ mà không mong đợi sự đền đáp.
- Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con đôi khi có xu hướng tìm kiếm sự công nhận và kính trọng từ người khác. Xin Chúa giúp chúng con nhìn nhận rằng giá trị thật của con người không nằm ở chỗ chúng ta được tôn vinh hay ngồi vào chỗ nhất, mà là ở lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Xin giúp chúng con luôn sống với tâm hồn khiêm nhường và biết sống cho những giá trị vĩnh cửu.
- Lạy Chúa, qua lời dạy về việc mời gọi những người nghèo khó, Chúa mời gọi chúng con sống bác ái, không phải chỉ vì lợi ích cá nhân mà vì lòng yêu thương tha nhân. Xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo khổ, tàn tật, và biết sống một đời sống phục vụ, khiêm nhường, để cuộc sống chúng con luôn phản ánh tình yêu và lòng nhân ái của Chúa.
5. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh Lặng Chiêm Ngắm:
Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
6. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát: Tùy chọn
Phép Lành Thánh Thể:
Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
LỜI CẢM TẠ:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành và lòng biết ơn sâu sắc trong giờ chầu Thánh Thể này. Cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên và sự hiện diện của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng con cảm nhận được sự gần gũi và ơn thánh mà Chúa đã ban cho, giúp chúng con mỗi ngày thêm niềm tin và hy vọng. Qua Mình và Máu Thánh Chúa, Ngài đã nâng chúng con lên khỏi mọi yếu đuối và tội lỗi, để chúng con có thể sống xứng đáng với tình yêu và sự cứu rỗi mà Chúa dành cho.
Lạy Chúa, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con một bài học quan trọng về khiêm nhường và lòng yêu thương đối với tha nhân. Chúa không chỉ nhắc nhở chúng con về cách cư xử trong những bữa tiệc trần gian, mà còn dạy chúng con một nguyên lý quan trọng trong cuộc sống đức tin: “Ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.” Chúa mời gọi chúng con sống khiêm tốn, không tìm kiếm vinh quang cho bản thân, nhưng để cho Chúa nâng chúng con lên trong sự vinh quang của Ngài. Đúng như Chúa đã dạy, sự tôn trọng và vinh dự không đến từ những vị trí cao nhất, mà từ trái tim khiêm nhường và sự trung thành với Chúa.
Lạy Chúa, qua dụ ngôn này, Chúa cũng dạy chúng con về tình yêu thương và sự quảng đại trong việc chia sẻ. Chúa mời gọi chúng con đừng mời những người quen biết, những người có thể trả lễ, mà là mời những người nghèo khó, tàn tật và những người không thể trả lại cho chúng con. Đây là lời mời gọi sống theo mẫu gương của Chúa, là sống không vì lợi ích cá nhân, mà vì tình yêu đối với những người cần được giúp đỡ và nâng đỡ. Chúa dạy chúng con rằng, tình yêu đích thực là yêu thương không kỳ vọng được đáp trả, mà là yêu thương một cách vô điều kiện, như Chúa đã yêu thương chúng con.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì những lúc chúng con đã sống kiêu ngạo, tìm kiếm sự chú ý và vinh quang cho bản thân thay vì sống khiêm nhường và phục vụ tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, trong Nước Thiên Chúa, không có sự phân biệt, không có chỗ cho tự cao tự đại, mà chỉ có sự khiêm tốn, yêu thương và phục vụ. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết hạ mình, để khi Chúa đến, chúng con sẽ được Ngài nâng lên trong vinh quang.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ phút này, chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con cơ hội được sống trong sự hiện diện của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con sống đúng theo những gì Ngài dạy, để mỗi ngày trong cuộc sống chúng con luôn thể hiện được sự khiêm nhường, yêu thương và quảng đại đối với những người xung quanh. Xin Chúa tiếp tục thanh tẩy và biến đổi chúng con, để mỗi ngày chúng con ngày càng trở nên giống Chúa hơn, trong sự khiêm tốn và tình yêu thương.
Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, hy vọng và khát khao sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Xin Chúa luôn ở bên và dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện, để chúng con có thể phục vụ Chúa và tha nhân một cách trọn vẹn, luôn sống trong khiêm nhường và tình yêu vô điều kiện.Amen.
