Bên Thánh Thể, Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh
“XIN CHO CHÚNG NÊN MỘT”.
1. MỞ ĐẦU
Hát Dẫn Nhập:
Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: "Con Thờ Lạy Chúa"
Lời Dẫn Nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con phủ phục trước uy nghi và tình yêu vô biên của Chúa, Đấng đã ban chính mình làm lương thực thần linh nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Trong ánh sáng của Thánh Thể, chúng con chiêm ngắm sự hiệp nhất hoàn hảo giữa Chúa và Chúa Cha, một tình yêu vô tận đã mời gọi chúng con nên một với Chúa và với nhau.
Lạy Chúa, lời cầu nguyện tha thiết của Chúa trong Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng con rằng Chúa không chỉ yêu thương từng người, mà còn khát khao sự hiệp nhất của tất cả chúng con trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Thể là bằng chứng sống động của tình yêu ấy, nơi Chúa hiện diện, không chỉ để đồng hành với chúng con, mà còn để làm chúng con trở thành một thân thể trong Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa, Đấng đã ban cho chúng con vinh quang mà Chúa Cha trao cho Chúa, để chúng con cũng được thông phần trong vinh quang đó. Chính nhờ Thánh Thể, chúng con được kết hợp sâu xa với Chúa, được chìm ngập trong tình yêu và ánh sáng của Chúa, và được mời gọi để đem tình yêu ấy lan tỏa khắp nơi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn vinh Chúa, Đấng đã làm cho tình yêu giữa Chúa và Chúa Cha trở nên hữu hình trong chính thân thể bị bẻ ra và máu đã đổ ra vì chúng con. Xin cho mỗi lần chúng con đón nhận Chúa, chúng con trở nên những khí cụ của sự hiệp nhất và bình an. Xin Thánh Thể làm tan chảy mọi chia rẽ, hờn ghen, và những ngăn cách trong lòng chúng con, để chúng con thật sự sống như một gia đình con cái Chúa.
Chúng con ca ngợi Chúa, vì trong Thánh Thể, Chúa không ngừng ban mình, không ngừng tỏ lộ tình yêu và danh thánh của Chúa Cha cho chúng con. Chúng con tôn thờ sự hiện diện của Chúa giữa chúng con, nơi Thánh Thể hằng hữu, một tình yêu âm thầm nhưng mạnh mẽ nâng đỡ chúng con mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho ánh sáng của Thánh Thể chiếu soi tâm hồn chúng con, để tình yêu Chúa ngự trị trong chúng con và làm cho chúng con trở thành dấu chỉ sống động của niềm tin, hy vọng, và tình yêu. Xin tình yêu ấy liên kết chúng con nên một với Chúa và với nhau, như Chúa đã cầu nguyện: “Xin cho chúng nên một.” Trong sự hiệp nhất ấy, chúng con dâng lên Chúa lời tôn vinh không ngừng. Amen.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con kính thờ và tôn vinh Chúa, Đấng ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch tình yêu và sự hiệp nhất. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con cúi mình trước sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa. Lời cầu nguyện của Chúa trong Tin Mừng Thánh Gio-an vang vọng trong tâm hồn chúng con: “Xin cho chúng nên một.”
Lạy Chúa, trong Thánh Thể, Chúa không chỉ ban chính Mình và Máu Chúa cho chúng con, nhưng còn mời gọi chúng con sống trong sự hiệp nhất với Chúa và với nhau. Chúa đã cầu nguyện cho chúng con, không chỉ cho những người hiện diện lúc đó, mà còn cho tất cả chúng con hôm nay, những kẻ nhờ lời chứng mà tin vào Chúa. Chúa muốn chúng con nên một, như Chúa và Chúa Cha là một, để thế gian nhận ra rằng Chúa Cha đã sai Chúa đến để cứu độ nhân loại.
Lạy Chúa Giê-su, nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa ở trong chúng con, để tình yêu mà Chúa Cha yêu Chúa cũng ở trong chúng con. Chúa là nguồn sống, là ánh sáng soi dẫn chúng con bước đi trên con đường sự thật và tình yêu. Qua Thánh Thể, Chúa tỏ lộ vinh quang của Thiên Chúa và mời gọi chúng con chiêm ngưỡng vinh quang ấy, để chúng con được biến đổi, nên giống Chúa hơn mỗi ngày.
Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng sự hiệp nhất mà Chúa mong muốn không chỉ là sự gắn kết bề ngoài, nhưng là sự hòa quyện của tâm hồn, ý chí và tình yêu. Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương, biết tha thứ, và biết vượt qua những chia rẽ để cùng nhau xây dựng một gia đình, một cộng đoàn, và một thế giới tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, Đấng đã hiến mình để phá tan mọi bức tường ngăn cách và làm cho chúng con trở thành một thân thể duy nhất trong Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa qua Thánh Thể, và từ đó lan tỏa tình yêu của Chúa đến với mọi người xung quanh.
Lạy Chúa, xin cho thế gian biết rằng Chúa Cha đã sai Chúa đến và rằng tình yêu Chúa vẫn luôn hiện diện trong chúng con. Xin cho chúng con, khi chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, cũng biết làm chứng cho tình yêu và sự hiệp nhất mà Chúa đã cầu nguyện, để thế gian nhận ra rằng nơi đây có Chúa, Đấng cứu độ muôn dân.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con yêu mến và tôn thờ Chúa. Xin Chúa đón nhận lòng thành kính của chúng con và biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con nên một trong tình yêu và vinh quang của Chúa, như Chúa và Chúa Cha là một. Amen.
Hát: "Đây Nhiệm Tích" hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: (Ga 17, 20-26)
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”
SUY NIỆM
Trong bầu khí linh thánh của Giờ Chầu Thánh Thể, chúng ta được mời gọi đến gần để lắng nghe tiếng khẩn nguyện thiênh liêng của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 17, 20-26): "Xin cho chúng nên một." Lời cầu nguyện đầy tình yêu và khát vọng này là một điểm nhấn và là đối tượng suy tư lớn lao cho mỗi tín hữu khi đến tại Thánh Thể.
Trong khoảnh khắc ngước mắt lên trời, Chúa Giêsú đã nâng lên một lời khẩn nguyện không chỉ cho các tông đồ, mà còn cho tất cả những người đặt niềm tin vào Ngài nhờ lời chứng của họ. Câu chấm ngôn "Xin cho chúng nên một" phát sinh từ một khát vọng cháy bỏng và niềm hy vọng rằng tình yêu Thiên Chúa sẽ trở thành điểm giao thoa, kết nối mọi cá nhân và cộng đoàn.
Lời khẩn nguyện đó đánh động đến sâu thẳm tâm hồn chúng ta, nhắc nhở chúng ta về một đích tài cao cả của đời sống Kitô hữu: sống trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Như Chúa Giêsu và Chúa Cha đồng nhất trong tình yêu và ý chí, chúng ta cũng được mời gọi sống hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, và Giáo Hội. Tuy nhiên, sự hiệp nhất này không phải là kết quả của sự nỗ lực nhân loại, mà là ân sủng Thiên Chúa ban qua Thánh Thể và Thánh Linh.
Chúa Giêsu đã ban tình yêu và vinh hiển của Ngài cho chúng ta, để chúng ta trở nên đồng nhất như Chúa Cha và Chúa Con. Vinh hiển này chính là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong chúng ta. Khi quì gối trước Thánh Thể, chúng ta được nhắc nhở về lời mời gọi trở thành dụng cụ của hòa bình và tình yêu trong thế giới.
Trong tình lặng thâm sâu, lời ngọt ngào của Chúa Giêsú còn vẻ vang lên: "Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đây với Con." Đó là lời hứa hẹn của một đích tính vĩnh cữu, nơi chúng ta sống trong sự chiêm ngưỡng và niềm vui trọn vẹn. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, chúng ta đã được mời gọi nếm trước vinh quang này qua việc sống tình yêu đối với Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con biết đáp lại lời khẩn nguyện của Ngài. Xin dạy chúng con sống trong tình yêu và sự hiệp nhất, trở thành dấu chứng cho thế giới biết rằng Chúa Cha đã sai Ngài đến. Và trong những giây phút khó khăn, xin nhắc nhở chúng con rằng Ngài luôn ở bên chúng con, hữu lành và dẫn dắt chúng con đến sự sống đời đời bên Ngài.
LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Con quỳ trước nhan Thánh Chúa, tâm hồn con lắng đọng trong sự hiện diện linh thánh của Ngài. Con dâng lên Chúa những suy niệm từ Lời Ngài, đặc biệt là lời cầu nguyện tha thiết của Ngài trong Tin Mừng hôm nay: “Xin cho chúng nên một.”
Lạy Chúa, Ngài đã cầu nguyện để tất cả chúng con, những người tin vào Chúa qua Lời được rao giảng, được hợp nhất trong tình yêu, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Trước Thánh Thể nhiệm mầu, con ý thức rằng sự hiệp nhất ấy không chỉ là ước nguyện của Ngài, mà còn là lời mời gọi con sống trong tình yêu thương, hy sinh, và tha thứ.
Lạy Chúa, xin hãy giúp con biết mở lòng để đón nhận những người xung quanh, đặc biệt là những người con gặp khó khăn trong việc yêu thương. Xin dạy con biết xây dựng những mối quan hệ hòa hợp, chân thành, và biết làm chứng cho sự hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, và xã hội.
Chúa đã ban vinh quang mà Cha trao cho Chúa, để con cũng được hiệp thông trong tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Xin đừng để con xa lìa Chúa, nhưng hãy ở lại trong con, để tình yêu của Chúa trở thành động lực sống mỗi ngày của con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ngài đã ước ao rằng tất cả những ai được Cha trao ban cho Ngài sẽ ở bên Ngài mãi mãi, để chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Giờ đây, trước Thánh Thể, con khát khao được nếm trước niềm vui ấy trong phút giây nguyện cầu, và trong từng hành động nhỏ bé mà con làm vì Chúa.
Xin Chúa tiếp tục tỏ bày danh Cha cho con, để con được lớn lên trong tình yêu và lòng tin. Xin tình yêu mà Chúa Cha dành cho Chúa luôn ở trong con, và Chúa cũng mãi hiện diện trong tâm hồn con, như lời Ngài đã hứa.
Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con nên một, để thế gian nhận ra rằng Cha đã sai Con, và rằng tình yêu của Ngài là chân thật. Amen.
4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát Xen Giữa: "Lòng Chúa Xót Thương"
Lời Nguyện Chung:
Lời nguyện 1: Xin cho chúng con được hiệp nhất
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con lắng nghe lời cầu nguyện đầy yêu thương của Chúa: “Xin cho chúng nên một.” Chúa ước mong chúng con hiệp nhất, như Chúa ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa. Xin uốn nắn tâm hồn chúng con, để chúng con biết vượt qua những chia rẽ, thù hận và sống yêu thương, tha thứ. Xin tình yêu của Chúa liên kết chúng con thành một gia đình, để thế gian nhận ra rằng Chúa Cha đã sai Con vì yêu thương nhân loại.
Lời nguyện 2: Xin cho chúng con nhận ra vinh quang Chúa
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con vinh quang mà Chúa Cha đã trao ban cho Chúa, để chúng con trở nên một như Chúa Cha và Chúa Con là một. Xin mở lòng chúng con để chúng con chiêm ngắm vinh quang của Chúa trong đời sống, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng khoảnh khắc, từng biến cố. Xin cho chúng con sống xứng đáng với hồng ân ấy, để qua chúng con, danh Chúa được tỏ hiện và thế gian nhận biết tình yêu của Ngài.
Lời nguyện 3: Xin cho chúng con sống trong tình yêu Chúa
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con rằng tình yêu Chúa Cha dành cho Chúa Con cũng chính là tình yêu dành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng mình được yêu thương và bảo bọc bởi tình yêu ấy. Dù thế gian có chối từ Chúa, xin cho chúng con vững tin và sống trong sự hiệp thông với Ngài. Xin tình yêu ấy sưởi ấm tâm hồn chúng con, để chúng con cũng biết yêu thương anh chị em mình, như Chúa đã yêu thương chúng con.
Lời nguyện 4: Xin cho chúng con biết sống trong sự hiện diện của Chúa
Lạy Chúa, Chúa đã cầu nguyện: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con.” Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã luôn đồng hành với chúng con trong mọi nẻo đường đời. Xin giúp chúng con luôn sống trong sự hiện diện thánh thiêng của Chúa, đặc biệt trong giờ Chầu Thánh Thể này. Xin cho chúng con biết dâng lên Chúa mọi niềm vui, nỗi buồn, và đặt trọn niềm tín thác nơi Ngài, để cuộc sống chúng con trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót Chúa dành cho thế gian.
5. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh Lặng Chiêm Ngắm:
Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
6. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát: Tùy chọn
Phép Lành Thánh Thể:
Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
LỜI CẢM TẠ:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thánh này, chúng con cúi mình trước sự hiện diện yêu thương của Ngài, lòng dâng tràn cảm tạ và tri ân. Chúng con nhớ đến lời cầu nguyện tha thiết của Chúa trong Tin Mừng hôm nay: “Xin cho chúng nên một.” Lời cầu ấy không chỉ là ước nguyện của một người Thầy dành cho môn đệ, mà còn là tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con đến mức trao ban chính mình trong Bí Tích Thánh Thể. Chúa không chỉ dạy chúng con về tình yêu, mà còn sống tình yêu ấy qua từng giây phút hiến thân. Nhìn lên Chúa trong tấm bánh nhỏ bé, chúng con thấy rõ sự hiện diện khiêm nhường và lòng thương xót vô biên của Chúa, để kết hợp chúng con lại trong một thân thể duy nhất của Giáo Hội.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ vì Chúa đã cầu nguyện cho chúng con được hiệp nhất, như Chúa và Cha là một. Chúng con biết rằng sự hiệp nhất ấy không phải là điều dễ dàng đạt được trong thế giới chia rẽ này. Nhưng nhờ lời cầu nguyện của Chúa và sự hiện diện của Ngài trong Thánh Thể, chúng con tin rằng tình yêu của Chúa có thể làm tan biến mọi rào cản, mọi bất hòa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì đã tỏ cho chúng con biết danh Cha, để qua Chúa, chúng con được nhận biết Cha trên trời. Chúng con cảm nhận rằng Chúa không chỉ muốn chúng con sống trong sự yêu thương của Cha, mà còn mời gọi chúng con trở thành chứng nhân tình yêu ấy giữa thế gian. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho, và lan tỏa tình yêu ấy đến với anh chị em mình.
Trong giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa mọi yếu đuối, chia rẽ, và bất toàn của chúng con. Chúng con biết rằng, chỉ khi ở lại trong Chúa, chúng con mới có thể nên một với nhau. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con, để dù ở bất cứ nơi đâu, chúng con cũng luôn khao khát chiêm ngắm vinh quang của Ngài và cảm nghiệm tình yêu không bến bờ mà Cha đã dành cho Chúa và cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổ đầy tình yêu của Cha trong chúng con, để chúng con luôn sống trong sự hiện diện của Chúa và trở thành khí cụ của sự hiệp nhất, bình an và yêu thương. Với lòng cảm tạ sâu sắc, chúng con xin phó dâng tất cả cho Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con trước cả khi thế gian được tạo thành.
