Mạng lưới cầu nguyện tuần XIV thường niên

Thứ sáu - 02/07/2021 21:24 255 0
 

 
TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
(04/7/2021 – 10/7/2021)
 
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới này trong sự tĩnh lặng của buổi sáng. Con dừng lại để suy gẫm về sự hiện diện thân thương của Cha giữa cuộc sống này.
Dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là con của một người thợ mộc. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều người đã không nhận ra Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người, lắm khi con cũng muốn nhìn thấy Chúa xuất hiện nơi những gì to tác, hoành tráng, lộng lẫy…nhưng Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, coi là tầm thường. Xin thêm đức tin cho chúng con để  nhận ra Chúa nơi những  bình thường , tầm thường giữa lòng cuộc sống mỗi ngày.



Cùng Chúa Giêsu buổi chiều

“Sự hiện hữu của mỗi cá nhân đều gắn liền với sự hiện hữu của những người khác: cuộc sống không phải là thời gian để lướt qua nhau, nhưng là thời gian để tương tác hỗ trợ nhau.” (ĐGH. Phanxicô). Lạy Chúa, xin đến và ở lại với con, cùng hướng dẫn con trong các mối tương quan với tha nhân hôm nay.


Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Trong giây phút nhìn lại ngày sống, con xét lại những gì đã xảy ra hôm nay. Chúa ở vị trí nào trong cuộc sống của con? Lòng con còn vướng bận điều gì? Lạy Chúa, xin chữa lành con, ban ơn cho con, để ngày mai con được tình yêu Chúa rửa sạch và biến đổi. 

 

Tác giả bài viết: BĐH

 Tags: Năm thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây