Giáng Sinh Ấm áp tình Chúa – tình người

Thứ hai - 27/12/2021 19:38 861 0
 


 
GIÁNG SINH ẤM ÁP TÌNH CHÚA – TÌNH NGƯỜI
 

Cùng chung bối cảnh của xã hội đang chìm đắm trong bầu khí ảm đạm, mất mát tan thương của đại dịch Covid kéo dài. Giáng Sinh năm nay cũng không nằm ngoài bức tranh của sự đau thương mất mát ấy. Chính vì thế chương trình Canh Thức Giáng Sinh 2021 đã tổ chức trong sự hiệp thông, chia sẻ bằng hình thức Suy Niệm và Cầu Nguyện thay cho các hoạt vũ như thường lệ. Tại Cộng đoàn Hưu dưỡng- Ghềnh Ráng, vào lúc 18g15 phút, đêm Canh Thức và Cầu Nguyện đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng với sự tham dự đầy đủ của quý bà,  quý chị em trong cộng đoàn và gia đình Học viện Têrêxa Avila.

Chương trình suy niệm xoay quanh trọng tâm với chủ đề Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể làm người cùng sự hiệp thông với toàn thể Giáo hội là nhắm đến một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và sứ vụ.

Ngôi Hai Nhập Thể làm người đem lại niềm vui, tình yêu và niềm hy vọng cho nhân loại. Trước sự thay đổi do ảnh hưởng của đại dịch, đời sống vật chất, tinh thần, đức tin của con người đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Hơn bao giờ hết, lúc này Giáo hội luôn ở cùng và đồng hành với nhân loại…

Tiếp nối giờ Suy niệm là Thánh lễ Vọng Chúa Giáng Sinh dưới sự chủ tế của cha Giuse Nguyễn Văn Thành, cha sở Giáo xứ Ghềnh Ráng.  

“Chúa Giáng Sinh mang thân phận của một Hài Nhi bé nhỏ, yếu ớt ở giữa chúng ta, đồng hành với chúng ta qua những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi vô gia cư, những bé thơ, những thai nhi còn nằm trong bụng mẹ…Điều đó nói lên được sự cho đi tận cùng của một vị Thiên Chúa làm người, Ngài đã chấp nhận từ bỏ địa vị giàu sang của Con Thiên Chúa đến nhận lấy thân phận tôi đòi để cảm thông và chia sẻ với những người hèn hạ nhất, bất lực nhất, yếu thế nhất trong xã hội…

Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ là chúng ta chiêm ngắm Mầu Nhiệm của sự tự hủy. Ngài đã đến và thực sự ở giữa nhân loại, ở giữa Hội dòng, cộng đoàn chúng ta và đặc biệt là ở nơi mỗi chị em mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày.

Nếu chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho nhân loại trong đêm Thánh này thì chúng ta cũng cảm nhận được tình yêu của chị em chúng ta dành cho nhau qua sự gặp gỡ hằng ngày, qua các biến cố vui buồn, qua những khó khăn, những lần vấp phạm… ”. Đó cũng chính là tâm tình mà cha chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh lễ qua Tin Mừng (Lc 2,1 -14).

Niềm vui Giáng Sinh là một Tin Mừng trọng đại dành cho hết mọi người. Trọng đại vì chính Ngài là Đấng cứu độ nhân loại luôn đến và ở lại với chúng ta.   
         

Đêm nay thật là một đêm ấm áp đầy tình Chúa và tình người vì có sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu trong cộng đoàn và trong mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đang cần những người tạo ra niềm vui và mang niềm vui đến cho mọi người.

Và trong ý nghĩa của niềm vui ấy, sau Thánh lễ quý bà, quý chị em tề tựu về Nhà cơm của cộng đoàn để chung vui và trao cho nhau những nụ cười, những món quà tuy đơn sơ, bé nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu và niềm vui trong đêm hồng phúc này.


 
 







 



 


 

 

Tác giả bài viết: Cđ. Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây