Chầu Thánh Thể Tháng 8 - Chủ đề: Hiến thân trong đời sống thánh hiến

Thứ hai - 27/07/2026 08:17 9 0

Chầu Thánh Thể Tháng 8 - Chủ đề: Hiến thân trong đời sống thánh hiến
 
 


Lời nguyện đầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lặng quỳ trước Thánh Nhan Chúa trong bầu khí thinh lặng của tình yêu, chúng con ý thức rằng mình đến đây không phải để tìm những lời hay ý đẹp, nhưng để được ở lại với Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng. Với tâm tình tạ ơn và chiêm ngắm, chúng con cảm tạ Chúa đã tuyển chọn, thánh hiến và mời gọi chúng con bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh trong linh đạo Mến Thánh Giá.

Ngày bước vào Hội dòng Mến Thánh Giá là ngày chúng con ngước nhìn Thập giá và thưa với Chúa: “Con thuộc trọn về Chúa”. Từ giây phút ấy, cuộc đời chúng con không còn là của riêng mình nữa, nhưng được kết hợp với hy tế của Đức Kitô trên Thập giá, hy tế tình yêu đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể.

Hôm nay, trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin nhìn lại lời hiến thân năm xưa. Có thể ngọn lửa ấy không còn cháy mạnh như thuở ban đầu. Có thể giữa những công việc, trách nhiệm và lo toan, trái tim chúng con đã phần nào nguội lạnh. Xin đưa chúng con trở về bên chân Thập giá để một lần nữa học nơi Chúa bài học của tình yêu hiến dâng.

Hiến dâng là một hồng ân, nhưng cũng là một hành trình. Có những ngày đầy nhiệt huyết, nhưng cũng có những lúc mệt mỏi, khô khan và chùn bước. Có những lần chúng con quảng đại trao hiến, nhưng cũng không ít lần còn giữ lại cho mình những tính toán và ý riêng.

Xin cho chúng con biết trở về với tình yêu thuở ban đầu, để tiếp tục đặt trọn cuộc đời dưới chân Thập giá. Xin cho giờ chầu này trở thành cuộc gặp gỡ thân tình giữa Chúa và từng người chúng con, để được Chúa đổi mới, thêm sức mạnh và trung thành sống trọn ơn gọi hiến thân mỗi ngày.

Đọc Tin mừng: Lc 9,23-25
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23)

Suy niệm

Thập giá là cuốn sách đầu tiên chúng con học và cũng là cuốn sách cuối cùng chúng con sẽ đọc trong suốt đời tận hiến. Nơi Thập giá, chúng con học biết thế nào là yêu đến cùng. Nơi Thập giá, chúng con hiểu rằng hiến thân không phải là làm những việc lớn lao, nhưng là để cho tình yêu của Chúa lớn lên từng ngày trong chính những bổn phận bình thường. Có những hy sinh không ai biết. Có những âm thầm không ai ghi nhận. Có những giọt nước mắt còn đọng khô trong trang sách Kinh Nhật tụng hay trang Kinh Thánh, chỉ mình Chúa nhìn thấy. Có những hiểu lầm không thể cắt nghĩa, chỉ mình Chúa mới thấu tỏ tâm can. Đó chính là những bông hoa được nở dưới chân Thập giá.

Đức cha Pierre Lambert de la Motte đã mời gọi các nữ tu Mến Thánh Giá sống kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh giữa những thử thách của đời tận hiến. Chính lúc ấy, cuộc đời thánh hiến sẽ trở thành một lễ tế của tình yêu.

Lời mời gọi “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,23) Lời ấy vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay. Chúng con không chỉ mang ảnh Thánh giá trên ngực áo. Nhưng Chúa mời gọi chúng con mang Thánh giá vào trái tim, vào cách sống, cách yêu thương và cách phục vụ mỗi ngày. Vì hiến thân không kết thúc trong ngày khấn dòng: Niềm vui của ngày tuyên khấn, chiếc áo dòng mới, chiếc nhẫn khấn trọn hay những ngày mừng kỷ niệm 25 năm, 60 năm, 65 năm… đầy ắp lời chúc mừng, những bó hoa nồng thắm, những món quà yêu thương trao tặng… rồi cũng sẽ qua đi. Điều còn lại là lòng trung tín với lời "xin vâng" đã thưa trước mặt Chúa.

Hiến thân được viết tiếp mỗi sáng khi chúng con can đảm đứng lên, vượt thắng sự mệt mỏi và những níu kéo của bản thân. Hiến thân được viết bằng lòng quảng đại khi phục vụ chị em dễ thương có mà không thiếu những chị em khó ở. Hiến thân được viết bằng sự vâng phục trong những điều trái ý với muôn vàn khó khăn để vượt qua. Hiến thân được viết bằng sự trung tín dù bệnh hoạn, hiểu lầm, khi không còn ai nhìn thấy. Đó là của lễ đẹp nhất dâng lên Chúa dù thế nào con vẫn một mực thưa với Chúa: lạy Chúa, con vẫn cố gắng vác Thập giá con mà theo Chúa – đối tượng duy nhất của lòng trí con.

Thinh lặng

Đời thánh hiến không đo bằng số năm khấn dòng, nhưng bằng tình yêu được trao hiến mỗi ngày. Hiến thân luôn diễn ra trong từng bổn phận âm thầm, từng hy sinh nhỏ bé, từng lần từ bỏ ý riêng để tìm kiếm thánh ý Chúa. Nhiều khi chúng con vẫn ở trong nhà Chúa, nhưng trái tim lại xa Chúa. Chúng con vẫn chu toàn công việc, nhưng thiếu niềm vui của người thuộc trọn về Chúa. Chúng con vẫn mang Thánh giá trước ngực, nhưng lại ngại bước vào Thập giá của đời sống thường ngày.

Hôm nay, trước Thánh Thể Chúa chúng con thành tâm mượn câu hỏi của Chúa đã hỏi Phêrô năm xưa: “Con có yêu mến Thầy không?”. Nếu còn yêu Chúa, chúng con vẫn có thể bắt đầu lại. Nếu còn yêu Chúa, chúng con vẫn có thể hiến dâng nhiều hơn. Nếu còn yêu Chúa, ngọn lửa ơn gọi vẫn có thể được thắp sáng. Xin cho chúng con hiểu rằng: hiến thân không phải là đánh mất cuộc đời mình, nhưng là để Đức Kitô sống trọn vẹn trong cuộc đời chúng con.

Thinh lặng

Gợi ý xét mình:
  1. Tôi có thật sự đặt Chúa ở vị trí đầu tiên trong đời sống và dành thời gian chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh, hay để mình bị cuốn vào công việc và những lo toan hằng ngày?
  2. Tôi có còn sống ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục với niềm vui của người thuộc trọn về Chúa, hay chỉ làm vì thói quen? Thập giá có đang biến đổi cách tôi suy nghĩ, nói năng và cư xử mỗi ngày không?
  3. Tôi có quảng đại phục vụ chị em và tha nhân với một trái tim khiêm nhường, bao dung và vô vị lợi, hay vẫn còn tìm kiếm sự ghi nhận cho bản thân?
  4. Đâu là cây thập giá hôm nay tôi còn ngại đón nhận hoặc vẫn tìm cách né tránh?
  5. Tôi có còn hạnh phúc vì được thuộc trọn về Đức Kitô chịu đóng đinh và trung thành bước theo Người mỗi ngày không?
Xin ánh sáng Thánh Thể soi chiếu tâm hồn chúng con, để chúng con can đảm nhận ra những điều cần đổi mới và quảng đại đáp lại tình yêu Chúa.
Thinh lặng tự hối

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, trước Thánh Nhan Chúa, chúng con xin dâng lại cho Chúa trọn cuộc đời mình. Chúng con không xin Chúa cất khỏi đời mình những cây thập giá, nhưng chỉ xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu: đủ khiêm nhường để quên mình, đủ quảng đại để trao hiến và đủ trung thành để không bao giờ lùi bước.
Xin nhận lấy niềm vui và nước mắt, những thành công cũng như những giới hạn, lòng quảng đại và cả những yếu đuối của chúng con. Xin đổi mới trái tim người môn đệ, để mỗi ngày chúng con biết yêu Chúa hơn, yêu Hội dòng hơn và yêu sứ mạng Chúa trao hơn.
Xin cho đời sống thánh hiến của chúng con không chỉ dừng lại ở những dấu chỉ bên ngoài, nhưng thực sự trở nên của lễ sống động, kết hợp với hy tế của Đức Kitô, được hiện tại hóa nơi Bí tích Thánh Thể.
Xin cho đời sống tận hiến của chúng con trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng, để bất cứ nơi đâu chúng con hiện diện, tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh cũng được lan tỏa qua đời sống phục vụ khiêm nhường và quảng đại.
Xin cho Hội dòng chúng con luôn trung thành với đặc sủng Mến Thánh Giá. Xin cho từng chị em biết lấy Đức Kitô chịu đóng đinh làm trung tâm của đời mình, để dù ở bất cứ sứ vụ nào, chúng con cũng trở nên chứng nhân của tình yêu cứu độ.
Xin cho chúng con luôn ghi khắc tinh thần của Đức cha Pierre Lambert de la Motte: kết hợp mật thiết với Đức Kitô chịu đóng đinh, để Chúa tiếp tục yêu thương và cứu độ thế giới qua cuộc đời nhỏ bé của chúng con. Amen.


 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập79
  • Hôm nay18,160
  • Tháng hiện tại471,537
  • Tổng lượt truy cập12,364,164
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây