Epphatha - tập 4 - Mở ra: Trở về với lòng và tìm gặp Chúa trong mọi sự

Thứ sáu - 17/04/2026 23:36 56 0
 

Epphatha - tập 4 - Mở ra: Trở về với lòng và tìm gặp Chúa trong mọi sự

 
 

Trong đời sống đức tin, “mở ra” không đơn thuần là một lời khuyên sống tích cực hay một thái độ xã hội. Đó là một hành trình thiêng liêng sâu xa – hành trình đưa con người trở về với chính lòng mình, để từ đó nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự.
 

Trước hết, “mở ra” cần được hiểu trong ánh sáng Kinh Thánh qua lời mời gọi của Đức Giêsu đối với con người: mở mắt để thấy, mở tai để nghe, và mở lòng để đón nhận. Như vậy, “mở ra” không dừng lại ở hành động bên ngoài, mà là một chuyển động nội tâm, liên quan đến cách con người nhận thức, lắng nghe và sống tương quan. Điều này cho thấy “mở ra” không chỉ là một thái độ xã hội, mà còn là một hành trình thiêng liêng.

Trong đời sống cụ thể, “mở ra” diễn ra trong ba chiều kích: với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân. Mở ra với Thiên Chúa là đón nhận sự hướng dẫn và tình yêu của Ngài. Mở ra với chính mình là dám trở về với nội tâm, đối diện với cảm xúc, suy nghĩ và những chuyển động sâu kín. Mở ra với tha nhân là bước ra khỏi cái tôi khép kín để lắng nghe và đón nhận người khác. Ba chiều kích này không tách rời, nhưng liên kết chặt chẽ với nhau, tạo nên một đời sống đức tin trọn vẹn.

Từ đó có thể thấy rằng, “mở ra” đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành đời sống hiệp thông và sự phát triển nội tâm của con người. Trong một thế giới đầy khác biệt, nếu con người khép kín, họ dễ rơi vào cô lập, căng thẳng và mất kết nối. Ngược lại, khi biết mở ra, con người có thể biến những khác biệt thành cơ hội để học hỏi và làm phong phú đời sống của mình. Như vậy, “mở ra” không chỉ giúp con người sống hài hòa với người khác, mà còn góp phần tạo nên sự bình an và triển nở trong chính nội tâm.

Tuy nhiên, việc “mở ra” cũng đặt ra nhiều thách đố. Trước hết là những va chạm tất yếu khi gặp sự khác biệt. Bên cạnh đó là nguy cơ đánh mất chính mình nếu mở ra mà không có định hướng rõ ràng. Con người cũng có thể bị lợi dụng khi đặt lòng tin không đúng chỗ, hoặc rơi vào thái độ tương đối hóa, chấp nhận mọi sự mà không còn phân định đúng – sai. Những nguy cơ này cho thấy rằng “mở ra” không thể được hiểu như một sự buông bỏ vô điều kiện.

Chính vì vậy, chìa khóa để sống “mở ra” cách đúng đắn là sự phân định. Phân định giúp con người biết nên mở ra với điều gì, trong hoàn cảnh nào, với ai và đến mức độ nào. Đây không chỉ là một tiến trình suy luận, mà là một hành trình thiêng liêng, trong đó con người lắng nghe tiếng Chúa trong nội tâm mình. Một tiêu chuẩn quan trọng của phân định là: điều gì giúp con người tiến gần hơn đến Thiên Chúa, đem lại bình an và sự hiệp thông thì nên đón nhận; ngược lại, điều gì dẫn đến bất an, chia rẽ hay xa cách Thiên Chúa thì cần được xem xét lại.

Để thực hành “mở ra” trong đời sống hằng ngày, con người cần bắt đầu từ việc trở về với chính mình. Việc cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với Lời Chúa, giúp định hướng đời sống và nuôi dưỡng khả năng lắng nghe. Đồng thời, con người cần tập lắng nghe người khác, nhất là khi gặp những ý kiến trái chiều, thay vì vội vàng phán xét. Thái độ “gạn đục khơi trong” giúp ta học hỏi ngay cả từ những điều chưa hoàn hảo. Bên cạnh đó, việc chủ động quan tâm đến người khác và thực hành hồi tâm mỗi ngày là những cách cụ thể để nuôi dưỡng tinh thần “mở ra”.

Cuối cùng, khi con người biết mở ra và sống trong sự phân định, họ sẽ dần nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự. Không chỉ trong những điều lớn lao, nhưng ngay trong những biến cố bình thường, những tương quan hằng ngày, và cả những chuyển động nội tâm. Như vậy, “mở ra” không chỉ là một thái độ sống, mà còn là con đường giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa trong chính đời sống của mình.

Tóm lại, “mở ra” là một hành trình vừa mang tính nhân bản, vừa mang chiều kích thiêng liêng sâu sắc. Đó không phải là sự đánh mất bản thân, nhưng là cách để con người sống đúng với căn tính của mình, xây dựng tương quan với tha nhân, và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự. Trong bối cảnh thế giới hôm nay, lời mời gọi “hãy mở ra” không chỉ còn mang tính cá nhân, mà còn là một nhu cầu cấp thiết để xây dựng sự hiệp thông và vượt qua những chia rẽ đang hiện hữu.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay6,322
  • Tháng hiện tại157,940
  • Tổng lượt truy cập10,526,518
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây