“Hãy đến mà xem” – Những âm vang đọng lại Sau Đại hội Dự tu 2026

Thứ hai - 18/05/2026 22:58 4 0
“Hãy đến mà xem” – Những âm vang đọng lại
Sau Đại hội Dự tu 2026


Đại hội Dự tu 2026 với chủ đề “Hãy đến mà xem” đã khép lại, nhưng những ân tình, niềm vui và trải nghiệm thiêng liêng vẫn còn đọng mãi trong lòng các bạn trẻ tham dự. Qua những dòng chia sẻ chân thành, các bạn trẻ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa hiện diện nơi quý sơ, trong bầu khí hiệp thông và những giờ cầu nguyện sốt sắng suốt kỳ Đại hội.

Trước hết, em Maria Đỗ Phạm Bảo Hân – Giáo xứ Đại Bình chia sẻ: điều làm em ấn tượng không chỉ là khung cảnh thoáng mát, bình an nơi diễn ra Đại hội, mà là bầu khí thánh thiện, thiêng liêng mà em cảm nhận được ngay từ khi đặt chân đến. Qua sự quan tâm tận tình của quý sơ, từ những lời dạy bảo, chia sẻ Lời Chúa đến việc chăm sóc từng bữa ăn, sức khỏe cho các bạn trẻ tham dự, em cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa thật gần gũi.

Đặc biệt, “Phút hồi tâm – Taizé” là khoảnh khắc để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng em. Giữa màn đêm tĩnh lặng, những ánh nến của các tâm hồn đang thao thức tìm kiếm ơn gọi được thắp sáng quanh Thánh giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh, hòa cùng những lời ca cầu nguyện sâu lắng đã tạo nên một không gian linh thiêng và sốt sắng khó quên. Em cũng gửi lời cầu chúc đến các bạn đang tìm hiểu ơn gọi biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Đối với em Maria Y H’Lan Hiến, chuyến tham dự Đại hội Dự tu tại Dòng Ngôi Lời – Nha Trang để lại nơi em nhiều niềm vui và ý nghĩa. Dù thời gian chỉ vỏn vẹn hai ngày một đêm, nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Ngay từ những phút đầu tiên, em đã cảm nhận được sự đón tiếp thân tình của quý sơ.

Những giờ cầu nguyện, những chia sẻ gần gũi của cha giảng phòng đã giúp em nhìn lại đời sống đức tin của mình. Qua những câu chuyện đơn sơ nhưng sâu sắc, em nhận ra đâu đó hình ảnh của chính mình và cảm thấy được thôi thúc sống gần Chúa hơn. Em chia sẻ: “Mình vẫn đang tiếp tục cầu nguyện để nhận ra con đường Chúa muốn dành cho bản thân và tin tưởng rằng Chúa luôn dẫn dắt mỗi người theo kế hoạch yêu thương của Ngài”.

Em Maria Nguyễn Việt Thi – Giáo họ biệt lập Thác Đá Thượng cũng có nhiều cảm xúc khi tham dự Đại hội. Từ những hồi hộp, háo hức ban đầu cho đến sự bất ngờ trước khung cảnh trang nghiêm và sinh động nơi nhà Dòng, em đã cảm nhận được vẻ đẹp của đời sống dâng hiến qua từng hoạt động, những giờ chia sẻ và sự đồng hành của quý sơ.

Qua những ngày gặp gỡ và sinh hoạt, em nhận ra đời sống ơn gọi là một hành trình thiêng liêng đáng quý và càng muốn tìm hiểu sâu hơn về đời sống tu trì. Em tâm sự rằng nếu Chúa Giêsu hỏi: “Con đang tìm gì?” thì em sẽ trả lời: “Con tìm một con đường để đi, một mục đích để sống”. Đại hội không chỉ giúp em có thêm hiểu biết về ơn gọi mà còn mang đến cơ hội gặp gỡ, học hỏi nơi các chị em tham dự.

Đại hội còn để lại nơi em Trúc Mai một cảm nhận đặc biệt về những giờ cầu nguyện Taizé, bạn cảm thấy được gần Chúa hơn bao giờ hết. Những giờ giới thiệu ơn gọi của quý sơ, các bài chia sẻ về đời sống đức tin cùng những sinh hoạt tập thể vui tươi đã giúp em cảm nhận Đại hội năm nay thật ý nghĩa và chan chứa tình thân.
Bạn cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về Hội dòng để có thể lắng nghe rõ hơn tiếng Chúa trong hành trình phân định ơn gọi của mình. Hình ảnh Thánh Têrêsa đơn sơ mà cha chia sẻ đã để lại nơi em nhiều suy nghĩ đẹp về đời sống tận hiến và cảm thấy được gần Chúa hơn bao giờ hết.

Sau kỳ Đại hội ấy, em Anna Y Son – Dự tu Cộng đoàn Cuénot – Kon Tum đã chọn cho bài viết của mình tựa đề: “Đi để tìm thấy sự bình yên.” Với em, chuyến đi đến Nha Trang không chỉ là lần đầu tiên được ngắm nhìn biển xanh, rộng lớn hay cảm nhận vẻ đẹp của thành phố biển, mà còn là dịp để sống chậm lại và lắng nghe tâm hồn mình.

Giữa không gian yên bình, qua sự tận tình của quý sơ, những giờ cầu nguyện lắng đọng và những giây phút thinh lặng nơi nhà nguyện, em cảm nhận được sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Em nhận ra rằng giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi chỉ cần biết yêu thương, biết sẻ chia và biết cảm ơn cũng đủ làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Chuyến đi cũng giúp em gắn bó hơn với các bạn Dự tu đến từ nhiều nơi khác nhau. Những giờ sinh hoạt, cầu nguyện và trò chuyện cùng nhau đã tạo nên những kỷ niệm đẹp và giúp em cảm thấy mình trưởng thành hơn sau hành trình ấy. Với Anna Y Son, Đại hội Dự tu sẽ mãi là một ký ức đẹp, nơi em đã tìm thấy sự bình yên và nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.

Qua những tâm tình chân thành của các bạn trẻ, có thể thấy Đại hội Dự tu 2026 không chỉ là dịp gặp gỡ, sinh hoạt hay học hỏi, mà còn là hành trình giúp mỗi người cảm nhận sâu xa hơn tình yêu Thiên Chúa và thao thức tìm kiếm con đường Ngài dành cho mình. Ước mong hạt giống ơn gọi Chúa gieo nơi tâm hồn các em sẽ tiếp tục lớn lên từng ngày trong đức tin, tình yêu và lòng quảng đại đáp lại tiếng Ngài.








 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay6,455
  • Tháng hiện tại240,198
  • Tổng lượt truy cập10,903,922
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây