Đêm trăng và Chén đắng
Hôm nay, trăng mười sáu
Soi tỏ một bóng hình
Lặng quỳ bên sườn đá
Mồ hôi máu lặng rơi
Tâm hồn Người thổn thức
Thân thưa cùng Chúa Cha:
“Lạy Cha, nếu có thể,
Xin cất chén đắng này…”
Ngập ngừng trong ý Cha
Sao cho trọn cuộc tình
Chông chênh nơi ý con
Vâng phục hay thoái thác…
Trăng vẫn sáng vằng vặc
Soi thấu một tấm lòng
Lặng đặt trọn ý Cha
Một lời xin vâng trọn
Kể từ giây phút ấy
Nhân loại bừng hy vọng
Giờ cứu độ gần kề
Ánh sáng dần ló rạng
Giêsu – Đấng Cứu độ
Lặng bước vào thương đau
Mang lấy án tử hình
Cho muôn người được sống
Bất chấp bao đòn roi
Lặng im giữa nhục hình
Vai gầy mang thập tự
Bước giữa trời điêu linh
Gởi thân trên thập giá
Giữa đất trời lặng câm
Tiếng búa nện chua chát
Xé nát cả trời tâm
Người Mẹ đứng lặng đó
Dưới chân thập giá sầu
Đón xác con tan nát
Lòng không chút oán than
Mẹ hiệp thông thánh ý
Trong phó thác, cậy trông
Cùng Con dâng hiến trọn
Cho nhân loại được nhờ
Con cúi đầu tạ tội
Dâng trọn nỗi đau này
Xin Người thương thánh hóa
Dạy con biết theo Ngài
Yêu đến tận khốn cùng
Yêu giữa đời nhân loại
Yêu như Đấng đã yêu
Dám chết vì tình yêu
Con xin dâng lời tạ
Tình yêu quá nhiệm mầu
Xin thuộc về Thập giá
Sống trọn nghĩa “Yêu” sâu
Thứ Năm Tuần Thánh – 02/4/2026