Sau khi đọc kinh Truyền Tin, trước hết Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng vì từ các cảng của Ucraina đã bắt đầu xuất phát những chuyến tàu chở đầy ngũ cốc. Ngài nói: “Bước này chứng tỏ rằng đối thoại là điều có thể và đạt được những kết quả cụ thể, mang lại ích lợi cho tất cả mọi người. Vì thế, sự kiện này cũng thể hiện như một dấu hiệu hy vọng. Tôi thực sự ước mong rằng bằng cách theo con đường này chúng ta có thể chấm dứt các cuộc chiến và đạt đến một nền hoà bình thực sự và lâu dài”.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ tai nạn đường bộ xảy ra vào thứ Bảy 06/8 ở Croazia. Các tín hữu hành hương người Ba Lan đang trên đường tới Mễ Du thì gặp tai nạn, khiến một số người thiệt mạng và một số khác bị thương. Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ chuyển cầu cho tất cả các nạn nhân và gia đình của họ.
Chúa nhật 07/8 là ngày cao điểm cuộc Hành hương châu Âu của các bạn trẻ đến Santiago de Compostela. Đức Thánh Cha nói: “Do đại dịch cuộc hành hương này bị hoãn một năm. Với niềm vui tôi chúc lành cho mỗi bạn trẻ đã tham gia cuộc hành hương, và tôi chúc lành cho những ai đã tổ chức và đồng hành sự kiện này. Cầu chúc cho cuộc sống của anh chị em luôn là một cuộc hành trình với Chúa Giêsu, hướng về Chúa Giêsu và hướng về anh chị em, một cuộc hành trình trong phục vụ và niềm vui”.
Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các nhóm tín hữu đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, xin mọi người cầu nguyện cho ngài và chúc tất cả có một bữa trưa ngon miệng.
Tác giả bài viết: Ngọc Yến - Vatican News
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Yêu kẻ thù: Con đường khó nhất nhưng cũng đẹp nhất của người môn đệ
Gẫm Thập giá - Ngày thứ tám trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Suy niệm thập giá - Tập 42: Hoán cải dưới chân Thập giá
Suy niệm thập - Ngày thứ bảy trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Chùm thơ của Rơm vàng
Suy niệm thập giá - Tập 41: Chiêm ngắm Thập giá - Học nơi Chúa sự khiêm nhường và lòng quảng đại
Gẫm Thập giá - Ngày thứ sáu trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá