
Suy niệm tuần IV Mùa Chay
Người môn đệ thừa sai hiến thân trong sứ vụ tông đồ
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)
1. Lời dẫn
Chúng ta bước vào giờ suy niệm trong bầu khí thinh lặng của tuần IV Mùa Chay, là thời gian Giáo Hội mời gọi mỗi người trở về với Thiên Chúa để thanh luyện tâm hồn và làm mới lại tình yêu của mình đối với Chúa.
Trong hành trình Mùa Chay, mỗi tuần là một bước tiến sâu hơn trên con đường hoán cải. Tuần III Mùa Chay đã nhắc nhở chúng ta về lời mời gọi trở về: hãy để đời sống mình sinh hoa trái tốt lành, hãy để lòng mình được biến đổi bởi ân sủng của Thiên Chúa trong đời sống cộng đoàn.
Bước sang Tuần IV Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta tiến thêm một bước nữa. Khi đã trở về với Chúa và để cho tâm hồn mình được đổi mới, chúng ta không thể giữ đức tin ấy cho riêng mình, nhưng được mời gọi bước ra khỏi chính mình để trở thành chứng nhân của Tin Mừng.
Lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Gioan vang lên như một lời sai đi dành cho mỗi người chúng ta: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.”
Lời sai đi ấy mang một ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta nhìn vào thế giới hôm nay. Nhân loại vẫn đang phải đối diện với nhiều bất ổn: chiến tranh, bạo lực, những căng thẳng chính trị và kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của biết bao con người. Nhiều người đang sống trong lo âu, bất an và thiếu hy vọng.
Giữa một thế giới còn nhiều tổn thương như thế, người Kitô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân của hy vọng, của hòa bình và của tình yêu Thiên Chúa. Trong sứ điệp Mùa Chay, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở rằng: “Mùa Chay là thời gian để chúng ta đặt lại Thiên Chúa vào trung tâm đời sống mình, để trái tim được đổi mới và không bị phân tán giữa những lo âu của cuộc sống.”
Chính khi đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời mình, chúng ta mới có thể nhận ra sứ mạng mà Chúa trao phó cho mỗi người.
Đặc biệt đối với những người sống đời thánh hiến, lời sai đi của Đức Kitô trở thành một lời mời gọi hiến thân trọn vẹn trong sứ vụ tông đồ, để qua đời sống phục vụ âm thầm của mình, tình yêu của Chúa tiếp tục được lan tỏa giữa thế giới.
2. Người môn đệ được sai đi
Khi ý thức mình được Chúa sai đi, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào căn tính của người môn đệ. Thiên Chúa là Đấng luôn sai đi. Chúa Cha đã sai Đức Giêsu đến thế gian để cứu độ nhân loại. Và khi hoàn tất sứ mạng của mình, Đức Giêsu lại sai các môn đệ tiếp tục công trình cứu độ ấy. Như thế, căn tính của người môn đệ không chỉ là người theo Chúa, nhưng còn là người được sai đi.
Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Tự bản chất, Giáo Hội lữ hành là Giáo Hội truyền giáo.” (Ad Gentes, số 2). Điều đó có nghĩa là sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ thuộc về một số người, nhưng là trách nhiệm của toàn thể Dân Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc nhở: “Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phải nhận ra rằng mình được Thiên Chúa sai đi.” (Evangelii Gaudium, số 273)
Vì thế, mỗi người chúng ta, trong ơn gọi và hoàn cảnh của mình, đều được mời gọi trở thành khí cụ của Chúa giữa thế giới. Tuy nhiên, con đường thực thi sứ mạng tông đồ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi chúng ta phải hy sinh thời gian, sức lực và sự thoải mái của bản thân. Có khi chúng ta phải chấp nhận những hiểu lầm, những khó khăn hay những vất vả trong sứ mạng của người môn đệ thừa sai.
Nhưng chính trong những hy sinh ấy, chúng ta được mời gọi bước theo con đường của Đức Kitô, con đường của tình yêu hiến mình.
3. Hiến thân trong những việc nhỏ bé hằng ngày
Khi nói đến sứ vụ tông đồ, chúng ta thường nghĩ đến những việc lớn lao. Nhưng trong thực tế, phần lớn đời sống tông đồ lại được thực hiện trong những điều rất đơn sơ và âm thầm của cuộc sống hằng ngày.
Hiến thân trong sứ vụ có thể là một cuộc thăm viếng người nghèo. Có thể là một lời an ủi dành cho người đang đau khổ. Có thể là sự lắng nghe kiên nhẫn dành cho người cần được chia sẻ. Đôi khi, hiến thân trong sứ vụ chỉ đơn giản là trung thành với bổn phận hằng ngày, làm mọi việc với tình yêu và lòng tận tụy.
Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh trong những hoàn cảnh và bổn phận của đời sống hằng ngày.” (Lumen Gentium, số 41)
Điều đó cho thấy sự thánh thiện không chỉ được thực hiện qua những việc lớn lao, nhưng ngay trong những công việc rất nhỏ bé của cuộc sống. Trong sứ điệp Mùa Chay, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng mời gọi các tín hữu thực hành một hình thức ăn chay rất cụ thể: ăn chay trong lời nói. Ngài nhắc nhở rằng người Kitô hữu cần tránh những lời nói gây tổn thương, chia rẽ hay phán xét, nhưng biết sử dụng lời nói để xây dựng và nâng đỡ người khác.
Một nụ cười chân thành. Một cử chỉ phục vụ nhỏ bé. Một lời an ủi đúng lúc. Một lời cầu nguyện âm thầm cho người khác. Tất cả những điều ấy, dù rất nhỏ bé, nhưng khi được thực hiện với tình yêu, đều có thể trở thành những hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng thế giới.
Người môn đệ của Chúa không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng còn rao giảng bằng chính đời sống của mình.
4. Hiến thân theo linh đạo Mến Thánh Giá
Khi trung thành sống những hy sinh nhỏ bé hằng ngày, chúng ta dần khám phá rằng đời sống tông đồ không chỉ là những hoạt động bên ngoài.
Đằng sau những công việc phục vụ ấy là một hành trình hiến thân liên lỉ. Trong linh đạo Mến Thánh Giá, hành trình hiến thân ấy luôn gắn liền với mầu nhiệm Thập giá của Đức Kitô. Thập giá không chỉ là biểu tượng của đau khổ, nhưng trước hết là dấu chỉ của tình yêu hiến mình trọn vẹn của Chúa Giêsu.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết: “Trên Thập Giá, Đức Kitô mặc khải ý nghĩa trọn vẹn của tình yêu: tình yêu hiến mình cho đến cùng.” (Vita Consecrata, số 24). Khi chúng ta phục vụ trong sứ vụ tông đồ, chúng ta cũng được mời gọi bước theo con đường ấy. Có những hy sinh âm thầm. Có những khó khăn trong công việc phục vụ. Có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay bị hiểu lầm.
Nhưng nếu tất cả được dâng lên Chúa với lòng yêu mến, thì những hy sinh ấy sẽ trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.
Như thế, mọi hy sinh – dù nhỏ bé – khi được kết hợp với Thập giá của Chúa Kitô đều mang một giá trị cứu độ.
5. Thinh lặng xét mình (3 phút)
Giữa một thế giới còn nhiều bất ổn Chúa vẫn cần những con người dám sống yêu thương, dám tha thứ và dám hy sinh vì tha nhân. Nhưng giờ đây, tôi tự hỏi lòng mình:
Tôi có thực sự ý thức rằng mình được Chúa sai đi trong sứ vụ không?
Trong những công việc phục vụ hằng ngày, tôi có thực hiện với tình yêu và lòng quảng đại không?
Hay đôi khi tôi vẫn làm việc cách miễn cưỡng, thiếu nhiệt tâm, hoặc chỉ tìm sự thuận tiện cho bản thân?
Trước những khó khăn, hiểu lầm hay hy sinh trong đời sống phục vụ, tôi có biết đón nhận với lòng tín thác và kết hợp với Thập giá Chúa không?
Tôi có biết dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé của mình để góp phần vào công trình cứu độ không?
Trong thinh lặng, mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót của mình trước mặt Chúa.
Có thể chúng ta đã nhiều lần quên rằng mình là người được sai đi.
Có thể chúng ta đã sống đức tin cách hời hợt, chưa trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng giữa đời.
Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối và thiếu sót của chúng ta. Xin Chúa đổi mới trái tim chúng ta, để chúng ta biết sống quảng đại hơn, yêu thương hơn và sẵn sàng hiến thân hơn trong sứ vụ Chúa trao.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Chúa Cha sai đến để đem tình yêu và ơn cứu độ cho nhân loại, và hôm nay Chúa cũng sai chúng con tiếp tục sứ mạng ấy giữa thế giới. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng mình là những người được sai đi. Xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại, biết hiến thân trong những công việc phục vụ hằng ngày, biết đón nhận những hy sinh âm thầm và kết hợp tất cả với Thập Giá của Chúa. Ước gì qua đời sống đơn sơ và trung thành của chúng con, tình yêu và lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện giữa thế giới hôm nay. Amen.
Gợi ý thực hành trong tuần
Trong tuần này, mỗi người chúng ta cố gắng sống tinh thần người môn đệ được sai đi qua những việc cụ thể:
- Thực hiện công việc hằng ngày với tinh thần phục vụ, làm mọi việc với tình yêu và sự tận tâm hơn, dù là những việc rất nhỏ bé.
- Thực hành một cử chỉ bác ái cụ thể: thăm hỏi, lắng nghe, an ủi hoặc giúp đỡ một người đang gặp khó khăn.
- Dâng lên Chúa một hy sinh nhỏ trong ngày (một sự nhẫn nhịn, một việc phục vụ âm thầm) để cầu nguyện cho sứ mạng của Giáo Hội.
- Cầu nguyện đặc biệt cho những nơi đang có chiến tranh, bạo lực và bất ổn, xin Chúa ban hòa bình cho thế giới.