Mạng lưới cầu nguyện Tuần IV Thường niên

Thứ sáu - 28/01/2022 20:43 829 0
 
TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
(30/01/2022 – 05/02/2022)

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Lạy Cha, con đón chào tuần đầu năm mới này với tâm tình tạ ơn Cha vì món quà sự sống cùng với ơn gọi thánh hiến mà Cha đã ban cho con. Con xin dâng lên Cha Hội dòng con, cộng đoàn con đang sống, gia đình con và cả chính con nữa. Đặc biệt, xin cho dân tộc Việt Nam của con được bình an. Xin Chúa Thánh Thần xoa dịu nỗi đau buồn của những người không được đoàn tụ gia đình trong mùa Tết năm nay vì dịch bệnh, xin cho họ được an ủi bằng tình thân lối xóm nơi họ đang sinh sống. 

Cùng Chúa Giêsu buổi chiều

Giữa ngày, con dừng lại, nghỉ ngơi ít phút. Con suy tư về lời Đức cha Lambert: “Ơn gọi của các con thật cao cả và các con đã chết đi cho thế gian”. (Đc. Lambert – Btt. 10) Lời khẳng định của Đấng Sáng lập đưa con trở về với cội nguồn thánh thiêng của đời thánh hiến, trở về với điều cốt yếu là lời mời gọi đi theo Đức Kitô, và lời đáp trả bằng một đời sống bén rễ sâu trong gương sống và giáo huấn của Người.

Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Vào thời khắc cuối ngày, con thinh lặng một chút và hồi tâm nhìn lại ngày hôm nay. Con cảm ơn Chúa đã cho con một ngày bình an, được thưởng thức hương vị của ngày tết cổ truyền. Con nhận thấy tất cả đều có sự hiện diện của Chúa trong đó, xin Chúa giúp con sống xứng đáng là con cái Chúa và trở thành khí cụ bình an của Chúa nơi môi trường con sống và phục vụ.

 

 

Tác giả bài viết: BPV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây