Mạng lưới cầu nguyện tuần kết thúc Mùa Giáng Sinh

Thứ năm - 30/12/2021 20:53 849 0
 

Lời ngỏ

Kính thưa quý Chị Em,

Năm thánh Hội dòng đã đi qua nhưng dư âm còn đọng lại. Một năm quả là khoảng thời gian ý nghĩa để chị em chúng ta ý thức hơn về vị trí của mỗi chúng ta trong đời sống Giáo hội và trong Hội dòng.

Tạ ơn Chúa chúng ta vẫn còn được gặp lại nhau với những nét mặt tươi vui rạng rỡ của niềm vui đời thánh hiến và trao gửi nhau những kinh nghiệm trong những cảnh huống Covid hiện tại.

Ban Điều hành nhiệm kỳ 2017 – 2021 xin đóng góp chút hành trang là niềm vui và bình an qua Mạng Lưới Cầu Nguyện được phỏng theo MLCN của Đức Thánh Cha Phanxicô, để cho dù đại dịch với những biến thể mới xuất hiện mang đến sự tàn phá thật khủng khiếp, chị em chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày qua những lời cầu nguyện - suy tư của MLCN và cùng ngước nhìn lên Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh với mong ước sớm có cuộc sống bình an cho toàn thể nhân loại chúng ta, vì: “Chúa đau nỗi đau của con – Chúa buồn nỗi buồn của con” (Sr. Quỳnh Thoại – Minh Nguyệt)

Với 3 thời khắc trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, có 3 suy tư nhỏ và phút hồi tâm để cùng Chúa Giêsu dâng đời sống mình cho Chúa Cha theo ý chỉ định hướng của Hội dòng nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hy vọng Mạng Lưới Cầu Nguyện giúp chị em chúng ta sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường thập giá, canh tân bản thân và khơi lên lòng khát khao đạt tới sự thánh thiện trong niềm vui thánh hiến.


 
TUẦN KẾT THÚC MÙA GIÁNG SINH
(01/01/2022 – 08/01/2022)

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Lạy Cha, khởi đầu năm mới này, cho con biết đón nhận sự mới mẻ từ Cha. Xin Cha ngự đến trong trái tim con, giống như Mẹ Maria đã “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Với “tấm lòng con thảo”, con xin Mẹ tái sinh niềm hy vọng trong chị em Hội dòng con và mang lại cho chúng con sự hiệp nhất.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Ơn Cứu Độ, chúng con trao phó cho Mẹ năm mới này.



Cùng Chúa Giêsu buổi chiều

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15, 16)

Chúa Giêsu đã mời gọi và chọn con bất chấp sự bất toàn của con. Xin cho con cảm nhận ơn gọi là một hồng ân để vui sống và yêu mến trung thành. Điều quan trọng là xin cho con biết mở lòng với công trình của Chúa cùng với chị em con. Con gìn giữ điều này trong lòng và tiếp tục ngày sống.       



Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Lạy Cha, con xin dành chút thời gian để nhìn lại nội tâm của mình. Tạ ơn Cha vì một ngày của năm mới đã qua.

Nhìn lại những khoảnh khắc trong ngày, con biết ơn vì cuộc hành trình mới mà Cha ban cho con. Con ý thức về việc con được chọn, được gọi. Con biết ơn vì sự ưu ái này và phản tỉnh: Tại sao con được chọn?

Với những ý chỉ của Hội dòng trao phó qua định hướng Hội dòng trong tháng này, con đã diễn tả những ý chỉ ấy qua đời sống hàng ngày của mình như thế nào? Con có cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn gọi con, cho con được ở trong nhà Ngài không?  Con xin ghi nhận lại và đem ra thực hành vào ngày mai.



 

Tác giả bài viết: BĐH

 Tags: Năm thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây