Mạng lưới cầu nguyện Tuần XXXII Thường Niên

Thứ sáu - 10/11/2023 19:11 388 0

TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
 (12/11/2023 – 18/11/2023)

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
   
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25, 13) Những lời này sẽ là hồi chuông đánh thức con trong tình yêu. Cuộc đời sẽ kết thúc. Kết thúc lại bất ngờ. Không ai biết giờ chết của mình. Chẳng ai biết hôm nay Chúa hẹn mình ở đâu, trong biến cố nào, nơi con người nào.

Con bắt đầu một ngày của mình bằng cách đặt cuộc sống của con trong tay Chúa. Sự cảnh giác chỉ đạt được khi con cầu nguyện liên lỉ cùng việc liên kết chặt chẽ với Bí tích Thánh Thể và Lời Chúa.


Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
   
"Tất cả chúng ta đều là những người ăn xin tình thương của Thiên Chúa. Một tình thương mang lại ý nghĩa cho sự hiện hữu của chúng ta và đem đến cho chúng ta sự sống đời đời."
(ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim con đến với tình yêu Người.


Cùng Chúa Giêsu buổi tối
   
Khi màn đêm buông xuống, con nghĩ về những người con đã gặp gỡ hôm nay và cách con đã đối xử với họ. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, khi con chưa đối xử với tha nhân bằng cả sự tôn trọng. Xin Chúa giúp đỡ để con luôn nhận ra mỗi người đều là con cái của Ngài. 


 

Tác giả bài viết: BPV

 Tags: Năm thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây