Câu chuyện vị " Nữ Tông Đồ Tiên Khởi"
(APOSTOLA APOSTOLORUM)
(Mừng kính Thánh nữ Maria Mađalêna – 22/72025)

Hữu duyên đâu phải tình cờ,
Là cung nhạc thánh, lời thơ nhiệm mầu…
Thánh Thần Cha viết từ lâu,
Từ trong thai mẫu mịt mù xa xăm.
Để rồi một thuở nghìn năm
Người giọt nước mắt, Người đăm đăm nhìn!
Nhớ lần gặp gỡ như in,
Lần tha thứ đó theo mình từ đây!
Mộng đời bỗng đẹp từ đây,
Dẫu mong manh phận nước mây giang hồ!
Đường xa cát bụi đói no
Chọn đời lữ thứ Tông Đồ lang thang!
Ai ngờ chiều ấy xốn xang,
Người mang thập giá trên đàng Can Vê.
Ai không “một cõi đi về”
Mà sao nhứt nhối tái tê trong lòng!
Thì ra duyên phận bẽ bàng,
Trùng phùng chưa kịp ly tan vĩnh hằng.
Thôi thì ôm hết trối trăn,
Dưới chân thập giá mà khăng khăng tình!
Cầm canh đợi ánh bình minh,
Chút dầu mang sẵn duyên tình đầy vơi.
Vết thương đau chết cho đời,
Dầu thơm dưới đất trên trời có hay?
Maria hỡi chị này!
Bên ngôi mộ trống tìm ai lệ sầu?
Xác Thầy giờ biết ở đâu?
Trả cho tôi để xức dầu mà thôi!
“Maria, hỡi con ơi!”
Tiếng ai như tiếng một thời dấu yêu?
Lời xưa nhớ chỉ bấy nhiêu
“Ra-bu-ni, lạy Thầy yêu”! Thưa Thầy!
Chuyện “Ngày Thứ Nhất” vơi đầy,
Chuyện “Ngôi Mộ trống” mỗi ngày vang xa.
Chuyện “Người phụ nữ Mađalêna”,
Hai ngàn năm đã trôi qua mới hoài.
Chuyện phục sinh, chuyện của Thầy,
Chuyện Ngài sống lại của ngày hôm nao.
Được người phụ nữ truyền rao,
“Tông đồ” thứ nhất của bao Tông đồ!
Sơn Ca Linh (22/7/2025)
Ý kiến bạn đọc
Hồng ân tạ ơn – Chúa là gia nghiệp đời con
Caritas tại Nepal: Lương thực, trẻ em và nạn buôn người là những ưu tiên hàng đầu
Gẫm Thập giá - Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Suy niệm thập giá - Tập 44: Một trái tim yêu thương
Gẫm Thập giá - Ngày thứ chín trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Giám mục không phải là “cảnh sát phụng vụ”, nhưng là người phân định
Suy niệm thập giá - Tập 43: Từ Thập giá đến sứ vụ