Hai mươi lăm năm – một phần tư thế kỷ – nếu so với dòng chảy thời gian của nhân loại thì thật nhỏ bé, nhưng đối với hành trình đời dâng hiến của một người nữ tu, đó là cả một chặng đường dài được dệt nên bằng muôn vàn hồng ân.
Nhìn lại hành trình 25 năm khấn dòng trong Linh đạo Mến Thánh Giá Qui Nhơn, lòng con trào dâng niềm cảm tạ và tri ân sâu sắc.
Ngày hồng ân tuyên khấn thuở nào, con bước đi trong sự bỡ ngỡ nhưng tràn đầy lòng nhiệt thành, lòng tin và phó thác. Tình yêu Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh đã trở nên điểm tựa, lý tưởng và ngọn hải đăng soi đường cho từng bước chân của con trên hành trình dâng hiến.
Hai mươi lăm năm qua, đời sống thánh hiến không phải lúc nào cũng trải đầy thảm đỏ của hoa hồng, cũng chẳng chỉ có những phút giây thăng hoa. Đó là hành trình đi qua những “con đường hẹp”, có biết bao gồ ghề của thử thách, những giới hạn và mỏng manh của phận người, cùng cả những giọt nước mắt âm thầm. Thế nhưng, chính trong những yếu đuối và giới hạn ấy, quyền năng và lòng thương xót của Chúa đã được tỏ hiện cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngài vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt con vượt qua những giông bão của cuộc đời.
Nhìn về Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn thân yêu – nơi đã cưu mang, nuôi dưỡng và chắp cánh cho ơn gọi của con – lòng con ngập tràn niềm tự hào và biết ơn. Nơi mái nhà chung này, con được sống với chị em đượm tình huynh đệ, được học hỏi và noi gương các bậc tiền bối để mỗi ngày trở nên khí cụ bình an, quảng đại dấn thân phục vụ Giáo Hội và tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ và kém may mắn.
Hôm nay, kỷ niệm Ngân khánh khấn dòng không chỉ là dịp để dừng lại, nhìn về chặng đường đã qua với tâm tình tri ân, mà còn là thời khắc để con một lần nữa tái cam kết, thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu của ngày đầu bước theo Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn tín trung, dù nhiều lần con bất tín; vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nâng đỡ và dẫn dắt con qua từng bước đường.
Xin Chúa tiếp tục chúc lành, ban thêm ơn khôn ngoan, lòng can đảm và sức mạnh để con luôn vững bước trên chặng đường phía trước, trung thành với ơn gọi. Ước gì từng ngày còn lại của hành trình dâng hiến đều trở thành lời đáp trả chân thành cho tình yêu Chúa, Đấng đã yêu thương và gọi con từ thuở ban đầu.