Lễ giỗ lần thứ 342 của đức cha Pierre Lambert de La Motte tại nhà mẹ Hội dòng

Thứ ba - 15/06/2021 07:51 548 0
 
2021 06 15le gio (2)

Đây khói hương trầm dâng tiến Cha
Cùng muôn hoa đẹp, thắm chan hòa
Muôn ngàn cảm tạ lòng ghi khắc
Ân nghĩa sinh thành, công đức Cha.

 
Trong tâm tình tri ân cảm tạ, lễ Giỗ lần thứ 342 của Đấng Sáng lập - Đức cha Pierre Lambert de La Motte được cử hành tại Nhà nguyện Nhà Mẹ lúc 5h00 sáng ngày 15.6.2021. Cha linh hướng Hội dòng dâng thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, cầu nguyện cho Đức cha, cộng đoàn phụng vụ dâng lời kinh tiếng hát với tâm tình yêu mến suy tôn mầu nhiệm tình yêu Thánh Giá. Trong bài giảng lễ cha linh hướng đã gợi lên đôi nét tiểu sử thánh thiện của Đấng Sáng lập: Đức cha Lambert sinh ra trong một gia đình đạo đức, thuộc giới quý tộc, thượng lưu nước Pháp. Tuy vậy, ngay từ nhỏ, Đức cha Lambert đã biết chia sẻ của cải cho những người nông dân nghèo tại quê hương của ngài, chịu ảnh hưởng sự thánh thiện ở các vị linh hướng đạo đức, có lòng yêu mến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, hướng về công cuộc truyền giáo cho lương dân.
 
Trước Thánh lễ, trong bầu khí tĩnh lặng, mọi thành phần của cộng đoàn tề tựu về tượng đài Đức cha ở sân vườn, tham dự nghi thức giỗ tổ, tưởng nhớ về vị Tổ phụ thánh thiện gương mẫu. Chị Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Thủy- Phó Tổng Phụ trách đại diện dâng hương và mỗi chị em đến dâng lên Đức cha những cành hoa hồng tươi thắm. Tạ ơn Thiên Chúa và ghi ơn Đức cha đã xây dựng Giáo Hội Việt Nam, củng cố công cuộc truyền giáo trên nền tảng vững chắc là hàng giáo sĩ địa phương, giới nữ tu bản xứ và những giáo dân nhiệt thành.

Hội dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong- Qui Nhơn, mừng 350 năm thành lập, khắc ghi công ơn cha, ghi lời dạy của Đấng Sáng lập để nhiệt thành hơn cho sứ vụ truyền giáo: “Tất cả những người nữ đi theo nếp sống này phải liên lỉ kết hợp nước mắt, việc suy gẫm, cầu nguyện và hãm mình đền tội với công nghiệp của Đức Kitô, để cầu xin Thiên Chúa ban ơn trở lại cho lương dân trong ba miền truyền giáo thuộc quyền các vị Đại diện Tông tòa, cách riêng ở Đàng Ngoài.” (trích Luật Tiên khởi Dòng Mến Thánh Giá)

Chuyển cầu cho lương dân cùng người tội lỗi ăn năn trở lại và cho Giáo Hội, xã hội được mọi điều cần thiết là một trong những sứ mạng mà Đức cha Lambert luôn muốn những người con Mến Thánh Giá phải thực hiện. Biết bao thế hệ tiền nhân của Hội dòng đã sống hết mình với sứ mạng này và thế hệ ngày nay lại tiếp bước.

Đồng hành với xã hội hôm nay, vẫn còn đó nhiều anh chị em chưa nhận biết Chúa, nhiều nỗi khổ đau nhân loại đang đối mặt, Giáo Hội cũng đang cần nhiều lời cầu nguyện. Đại dịch Covid-19 vẫn là nỗi lo của toàn thế giới. Riêng Việt Nam, tình hình đại dịch đang có những diễn biến phức tạp, đề phòng dịch bùng phát, phải tuân thủ luật giãn cách, nên lễ Giỗ Đấng Sáng lập năm nay tại Nhà Mẹ không có anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế vùng Qui Nhơn tham dự như mọi năm. Nhà Mẹ Hội dòng hiệp nhất với toàn thể chị em trong Hội dòng và từng thành viên Mến Thánh Giá tại thế, dâng lên Đấng Tổ phụ tấm lòng tri ân.
      
         
 

 
 

 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Thư ký Cộng đoàn Nhà Mẹ

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây