“Tảo mộ” cho quý bà và chị em tại Nghĩa trang Bùi Thị Xuân

Chủ nhật - 16/01/2022 23:49

“TẢO MỘ” CHO QUÝ BÀ VÀ CHỊ EM ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NGHĨA TRANG BÙI THỊ XUÂN

 


Người xưa vẫn có câu "sống cái nhà, chết cái mồ" nên trong tâm thức người Việt, bên cạnh việc chuẩn bị dọn dẹp đón Tết, con cháu không quên tục tảo mộ, sửa sang phần mộ của người thân để thể hiện hiếu đạo, lòng kính trọng đối với đấng sinh thành và các bậc tổ tiên đã khuất. Trong truyền thống đạo hiếu như thế, cùng với quý chị em các Cộng đoàn trong tâm tình hiệp thông hướng về quý bà và quý chị đã qua đời, vào sáng thứ Bảy ngày 15.01.2022 (tức 13 tháng chạp âm lịch), chị em Cộng đoàn Nhà Mẹ và Học viện Têrêxa Avila đã đến nghĩa trang Bùi Thị Xuân để quét dọn, làm cỏ, sửa sang và thắp hương nơi phần mộ của quý bà và chị em đã yên nghỉ nơi đây. Nghĩa cử này tỏ lòng thảo hiếu, tri ân, nhớ về nguồn cội, tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân, cám ơn quý bà và quý chị đã dày công gây dựng cơ sở vật chất và để lại gia sản tinh thần vô giá, góp phần đắp xây và vun trồng cho sự trường tồn của Hội dòng.
 
Quý chị em gồm chị Anna Nguyễn Thị Yến Trâm, Tổng Phụ trách Hội dòng và quý chị Tổng Cố vấn thường trực tại Nhà Mẹ; các em Tiền tập và Thanh tuyển; quý chị em Học viện Têrêxa Avila đã khởi hành từ Nhà Mẹ Hội dòng lúc 6g45 phút và đã đến nghĩa trang. Lúc 7g05 phút, mọi người bắt tay vào công việc dọn dẹp. Sau gần hai giờ sửa sang tươm tất phần mộ của quý bà, chị em tiếp tục di chuyển lên khu vực chôn cất thai nhi để làm cỏ, quét dọn, đốt hương, cầu kinh để nài xin Chúa thương xót và đón nhận các em vào hưởng phúc vinh muôn đời.
 
Sau hết, chị em tập trung quanh mộ quý bà để dâng lên Chúa lời tạ ơn, những lời kinh nguyện cất lên, những nén nhang được chị em cắm xuống phần mộ các bà để tỏ lòng thành kính tri ân đối với những người chị đã một đời cống hiến công sức, đã một đời hy sinh cho Hội dòng thân yêu, đắp xây và giữ gìn gia sản Hội dòng được như ngày hôm nay như sách Huấn ca đã đề cập “Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế”(x Hc 44,14).

Xin cho quý bà là các bậc tiền nhân đã an nghỉ trong Chúa được hưởng phúc đời đời vì đã hiến dâng cả cuộc đời để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Nguyện xin tình yêu bao dung của Chúa thương tha thứ và thưởng công cho quý bà hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên Nước Trời.
                                                                              
  
                                                                     
 










Tác giả bài viết: VPHD


 
 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn