Suy niệm thập giá - Tập 14 - Yêu là trao dâng để xoa dịu cơn khát

Thứ năm - 02/04/2026 21:29 6 0
 
Suy niệm thập giá - Tập 14 - Yêu là trao dâng để xoa dịu cơn khát

 
“Ta khát.” (Ga 19,28)
 

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày của thinh lặng. Không có Thánh lễ, không có tiếng chuông, chỉ còn lại Thập giá được nâng cao, và con người đứng đó, lặng lẽ chiêm ngắm Đấng chịu đóng đinh. Trong bầu khí sâu lắng ấy, giữa những đau đớn của thân xác và cô đơn thẳm sâu của tâm hồn, Chúa Giêsu thốt lên một lời rất ngắn: “Ta khát.

Một lời ngắn ngủi, nhưng vang vọng qua mọi thời đại.
Và cơn khát ấy không dừng lại nơi Thập giá năm xưa, nhưng vẫn tiếp tục âm thầm chảy qua thế giới hôm nay.

Chúa khát… nơi một thế giới còn đầy chia rẽ và xung đột, nơi con người vẫn chưa thôi làm tổn thương cho nhau. Đó là cơn khát của hoà bình, khi hận thù vẫn còn mạnh hơn tha thứ, khi con người vẫn chọn đối đầu thay vì đối thoại.

Chúa khát… nơi những người già bị lãng quên, những người sống trong cô đơn ngay giữa gia đình hay xã hội. Đó là cơn khát không được nhớ đến, một cơn khát rất lặng lẽ… nhưng day dứt đến tận sâu thẳm.

Chúa vẫn đang khát… nơi những tâm hồn bị tổn thương, những người mang trong mình những ký ức chưa được chữa lành. Đó là cơn khát được chạm đến bằng sự cảm thông, được đón nhận mà không bị phán xét, được yêu thương ngay cả trong sự mong manh của mình.

Chúa vẫn đang khát… nơi những ai, những người sống dưới ánh nhìn khắt khe của người đời, những người bị dán nhãn, bị xa lánh, bị đẩy ra bên lề. Đó là cơn khát được hoà nhập, được nhìn nhận như một con người, được yêu thương như chính họ là.

Những cơn khát ấy không ở đâu xa. Chúng ở rất gần… trong những con người mà ta gặp mỗi ngày. Thế nhưng, nhiều khi, ta vẫn đi ngang qua, mà không nhận ra. Vì ta quen nhìn mọi thứ như một phần bình thường của cuộc sống, và rồi cơn khát của người khác vẫn còn đó – âm thầm, lặng lẽ, chưa được chạm đến.

Giữa bầu khí thinh lặng của Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi dừng lại. Dừng lại để lắng nghe. Dừng lại để nhận ra. Và dừng lại để trao đi. Một lời nói hoà giải, có thể làm dịu đi một vết nứt của xung đột. Một sự hiện diện âm thầm có thể xoa dịu nỗi cô đơn của một con người. Một sự lắng nghe chân thành có thể mở ra con đường chữa lành cho một tâm hồn. Một ánh nhìn cảm thông, một cử chỉ đón nhận có thể giúp một người tìm lại chỗ đứng của mình trong cuộc đời.

Chỉ những điều rất nhỏ thôi nhưng có thể trở thành những giọt nước mát làm dịu đi cơn khát của Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, xin cho con biết dừng lại trước Thập giá Chúa, biết lắng nghe tiếng “Ta khát” của Ngài đang vang lên trong cuộc đời hôm nay. Xin cho con biết nhận ra những cơn khát nơi anh chị em con, những cơn khát âm thầm mà con dễ bỏ qua. Và xin cho con biết quảng đại trao đi những giọt nước nhỏ bé của lòng bác ái để góp phần làm dịu cơn khát của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.


 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay9,715
  • Tháng hiện tại23,071
  • Tổng lượt truy cập10,391,649
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây