MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ năm - 23/04/2026 21:1290
Thập giá – Ngã xuống để được đứng lên “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” (Cv 9,6)
Thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là nơi con người ngã xuống… để được đứng lên.
Kinh nghiệm ấy được phản chiếu cách rõ nét nơi cuộc đời của thánh Phaolô. Trên đường đi Ðamas một cú ngã định mệnh đã mở ra hành trình Thập giá của vị Tông đồ Dân Ngoại. Quả thật, cú ngã ấy không chỉ là một biến cố bất ngờ, nhưng là một cuộc gặp gỡ. Chính khi mất đi thế đứng của mình, thánh Phaolô lại bắt đầu chạm đến Thiên Chúa.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Thập giá đã âm thầm xuất hiện – không phải dưới hình dạng của gỗ và đinh, nhưng dưới hình dạng của một sự sụp đổ nội tâm. Đó là khi cái tôi bị đánh bật; khi những xác tín lâu nay bị phá vỡ; khi con người buộc phải đối diện với sự thật rằng mình đã sai.
Vì thế, Thập Giá không chỉ là đau khổ bên ngoài, nhưng trước hết là một kinh nghiệm bên trong, khi con người bị dẫn vào nơi mà họ không còn bám víu được vào chính mình nữa. Và rồi, trong chính sự sụp đổ ấy, một lời vang lên: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Đó không phải là lời kết án, nhưng là lời gọi, lời đánh thức. Và từ đó, một lời khác cất lên từ chính lòng người đang ngã xuống: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”.
Chính câu hỏi ấy đã mở ra một con đường mới. Bởi lẽ, khi con người bắt đầu hỏi Thiên Chúa, cũng là lúc họ thôi đặt mình làm trung tâm. Và đó chính là bước khởi đầu của việc vác Thập giá.
Hành trình của thánh Phaolô đã phải đi qua bóng tối mới chạm đến ánh sáng Phục Sinh. Có những lúc ngài không còn nhìn thấy, không còn tự chủ, và phải để người khác dẫn đi. Nhưng chính trong bóng tối ấy, sự sống mới được âm thầm sinh ra. Bởi vì Thập giá luôn mang trong mình mầm sống của Phục Sinh. Khi đôi mắt được mở ra, ngài đã nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn hoàn toàn mới. Ngài được biến đổi, trở thành con người mới – sẵn sàng mang lấy Thập giá của sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Đối với mỗi người Kitô hữu, Thập giá không chỉ là một biến cố, nhưng là một hành trình: bắt đầu từ ngã xuống, đi qua bóng tối, và dẫn tới sự sống mới. Những thất bại hay vấp ngã mà ta sợ hãi, nhiều khi lại chính là nơi Thiên Chúa đang hành động, không phải để đè bẹp ta, nhưng để cứu ta khỏi chính mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin rằng: phía sau những thất bại, bên trong những bóng đêm, Chúa vẫn âm thầm dẫn chúng con đến sự sống mới. Xin cho chúng con dám đối diện với những lần quỵ ngã, dám chấp nhận những giới hạn của bản thân, để biết đứng lên không phải bằng sức riêng, nhưng trong ánh sáng của Đấng đã đi qua Thập giá và bước vào vinh quang Phục Sinh.