MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ năm - 30/07/2026 23:02100
Suy niệm thập giá - Tập 32: Thập giá – Bước ra khỏi lòng ghen tỵ
"Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao?... Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" (Mt 13,55-56)
Có những câu hỏi được đặt ra để tìm kiếm sự thật, nhưng cũng có những câu hỏi chỉ nhằm củng cố những định kiến đã có sẵn trong lòng. Người dân Nadarét đã nhìn Đức Giêsu bằng ánh mắt quen thuộc của quá khứ. Họ biết quê hương Người, biết gia đình Người, biết nghề nghiệp của Người. Nhưng chính vì nghĩ mình đã biết, họ không còn mở lòng để nhận ra Đấng Thiên Sai đang hiện diện giữa họ.
Đằng sau những lời chất vấn ấy không chỉ là sự nghi ngờ, mà còn thấp thoáng bóng dáng của lòng ghen tỵ. Họ không thể chấp nhận rằng một người đồng hương với mình lại được Thiên Chúa tuyển chọn và ban cho quyền năng. Chính lòng ghen tỵ đã khiến họ khép lại cánh cửa đức tin.
Trước hoàn cảnh đó, Đức Giêsu không đáp lại bằng sự giận dữ hay biện minh cho mình. Người lặng lẽ đón nhận sự khước từ và tiếp tục bước đi trên con đường Chúa Cha đã định. Con đường ấy sẽ dẫn Người đến Thập giá, nơi mọi ghen ghét, đố kỵ và sự loại trừ của con người bộc lộ rõ nhất. Nhưng cũng chính trên Thập giá, Đức Giêsu không để hận thù sinh ra hận thù. Người đáp lại bằng tình yêu, lấy sự tha thứ để chữa lành những tâm hồn đang khép kín và lấy sự hiến dâng để chiến thắng mọi chia rẽ.
Trong đời sống của người môn đệ Đức Giêsu, chúng ta cũng nhiều lần đứng trước cây Thập giá của lòng ghen tỵ. Ta dễ nhận ra sự đố kỵ nơi người khác, nhưng lại khó nhận ra những so sánh âm thầm đang lớn lên trong chính mình. Khi người khác được tín nhiệm hơn, thành công hơn hay được yêu mến hơn, lòng ta có thật sự bình an không? Hay ta bắt đầu nghi ngờ, phê phán, nói những lời làm giảm giá trị của họ? Nhiều khi, chỉ một ánh mắt, một lời bình phẩm hay một câu hỏi đầy ẩn ý cũng đủ làm tổn thương một con người.
Thập giá mời gọi chúng ta bước ra khỏi chiếc bóng của cái tôi. Nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta hiểu rằng mọi ân ban đều là quà tặng của Thiên Chúa, không phải để cạnh tranh nhưng để phục vụ. Khi biết vui với hồng ân của người khác, biết nâng đỡ thay vì so sánh, biết tạ ơn thay vì ganh tỵ, trái tim chúng ta trở nên tự do hơn. Chính lúc ấy, thập giá không còn là dấu chỉ của mất mát, nhưng trở thành con đường giải thoát con người khỏi những xiềng xích vô hình của ích kỷ và hơn thua.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Chúa đã đón nhận sự nghi ngờ và ghen ghét của con người bằng một trái tim chan chứa yêu thương. Xin giải thoát chúng con khỏi lòng ghen tỵ và mọi thành kiến, để chúng con biết vui với hồng ân Chúa ban cho người khác, biết nhìn anh chị em bằng ánh mắt cảm thông và trân trọng. Xin cho Thập giá của Chúa thanh luyện trái tim chúng con mỗi ngày, để chúng con luôn chọn yêu thương thay vì hơn thua, chọn hiệp thông thay vì chia rẽ, và trở nên chứng nhân của tình yêu giữa thế giới hôm nay. Amen.