MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ năm - 03/09/2026 22:3750
Suy niệm thập giá - Tập 36: Thập giá – Bầu da mới của người Kitô hữu
“Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới.” (Lc 5,38)
Có những điều đã từng rất phù hợp với chúng ta ở một thời điểm nào đó, nhưng rồi đến lúc cần phải được thay đổi. Một cách nghĩ cũ, một thói quen đã trở nên quen thuộc, một vết thương tưởng đã ngủ yên… vẫn có thể ở lại trong lòng và âm thầm định hình cách chúng ta nhìn cuộc sống, nhìn người khác, và cả cách chúng ta đến với Thiên Chúa.
Có lẽ vì thế mà lời Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ nói về rượu và bầu da: “Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới”. Rượu mới là sự sống mới Người đem đến, còn bầu da mới là một tâm hồn biết mở ra để được Người biến đổi. Bởi điều mới mẻ Thiên Chúa muốn trao ban không thể lớn lên trong một trái tim cứ mãi khép mình trong những gì đã cũ. Muốn đón nhận sự sống mới của Tin Mừng, con người cũng phải để cho chính mình được đổi mới từ bên trong.
Nhưng đổi mới không phải là một việc dễ dàng. Bởi để trở thành “bầu da mới”, chúng ta phải can đảm để những gì cũ kỹ trong mình được uốn nắn, thanh luyện và biến đổi. Và đối với người Kitô hữu, cuộc biến đổi ấy không thể tách khỏi Thập giá. Chính trên Thập giá, Đức Kitô đã tự nguyện trao ban chính mình, để sự sống cũ của tội lỗi, ích kỷ và hận thù không còn là tiếng nói cuối cùng, nhưng nhường chỗ cho sự sống mới được sinh ra từ tình yêu và sự trao hiến.
Bởi thế, muốn trở thành “bầu da mới”, chúng ta cũng phải để cho những gì cũ kỹ trong lòng mình được chết đi và được đổi mới trong Đức Kitô. Có khi đó là một nỗi giận đã giữ quá lâu, một vết thương chưa muốn buông, một định kiến khiến ta không thể nhìn người khác bằng ánh mắt mới. Có khi là sự cố chấp muốn mọi người phải sống theo cách của mình, hay một cái tôi luôn muốn được bảo vệ, được công nhận và được đặt ở trung tâm. Những điều ấy tưởng như nhỏ bé, nhưng nếu cứ âm thầm giữ lại, chúng có thể trở thành chiếc “bầu da cũ”, ngày càng cứng lại, không còn đủ mềm mại để đón nhận và gìn giữ dòng rượu mới của Tin Mừng.
Thập giá mời gọi chúng ta bước vào một cuộc đổi mới sâu xa hơn: đổi mới chính cách chúng ta sống, cách chúng ta yêu thương và cách chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Đó là biết chết đi mỗi ngày cho cái tôi để có thể sống quảng đại hơn; biết buông bỏ điều làm mình tổn thương để có thể tha thứ; biết từ bỏ ý riêng để có thể đón nhận người khác; biết bước qua những giới hạn của bản thân để mở lòng trước những khác biệt và nhu cầu của tha nhân. Đó cũng là học nơi Đức Kitô cách yêu thương không tính toán, phục vụ không tìm phần thưởng và trao ban mà không đòi hỏi được đáp trả.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin đừng để chúng con mãi khép mình trong những điều đã cũ, nhưng cho chúng con can đảm bước vào con đường đổi mới mà Thập giá mở ra. Xin dạy chúng con biết chết đi mỗi ngày cho cái tôi, biết buông bỏ những tổn thương, ích kỷ và cố chấp, để có thể học nơi Chúa một tình yêu luôn biết trao ban, một trái tim luôn biết tha thứ và một tâm hồn luôn sẵn sàng được biến đổi.
Xin làm cho tâm hồn chúng con trở thành một “bầu da mới”, mềm mại trước ân sủng, rộng mở trước tình yêu và đủ can đảm để buông bỏ những gì ngăn cản chúng con thuộc trọn về Chúa. Xin cho sự sống mới của Đức Kitô được lớn lên trong chúng con từng ngày, để qua cách chúng con sống, yêu thương và phục vụ, mọi người có thể nhận ra nơi chúng con niềm vui, bình an và hy vọng của những người đã được tình yêu Thập giá đổi mới. Nhờ đó, chúng con trở nên chứng nhân của một sự sống mới tràn đầy niềm vui và hy vọng bắt nguồn từ tình yêu Thập giá. Amen.