Gẫm Thập giá - Ngày thứ hai trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá

Thứ sáu - 04/09/2026 00:04 7 0
GẪM THẬP GIÁ
Ngày thứ hai trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Ở lại trong tình thương của Thầy

Jesus Cristo na cruz

 
Lời nguyện đầu

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết dừng lại trước Thập Giá Chúa trong giây phút này, để chiêm ngắm tình yêu đã được Chúa trao ban đến cùng. Nơi Thập Giá, Chúa không nói nhiều, nhưng đôi tay dang rộng, Trái Tim rộng mở và sự hiến dâng trọn vẹn của Chúa đã trở thành lời tỏ tình mạnh mẽ nhất của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa mời gọi: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9), để từ sự ở lại với Chúa, chúng con được biến đổi, được bén rễ sâu hơn trong tình yêu và trở nên những người môn đệ sẵn sàng lên đường thực thi sứ vụ Chúa trao.

Lời Chúa
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”
(Ga 15,9)


1. Ở lại để được biến đổi

Mỗi lần chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta lại được mời gọi trở về với điều cốt lõi của ơn gọi Mến Thánh Giá: ở lại với Chúa và sống cho Chúa. Nơi Thập giá, chúng ta nhận ra một một tình yêu đã đi đến tận của Đấng đã tự hiến mạng sống cho người mình yêu. Đôi tay Chúa dang rộng như ôm lấy cả nhân loại, trái tim Chúa mở ra để trao ban sự sống; và từ nơi ấy, lời mời gọi “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” vẫn âm thầm vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta.
Ở lại không có nghĩa là đứng yên, nhưng là sống trong một mối tương quan gắn bó và trung thành với Chúa. Người môn đệ chỉ có thể sống và thi hành sứ vụ cách đích thực khi trước hết biết ở lại trong tình yêu của Thầy. Chính khi ở lại, chúng ta mới để cho Chúa đi vào đời mình, chạm đến những gì còn chưa thuộc trọn về Chúa và từng bước biến đổi để nên giống Chúa hơn.

Thế nhưng, khi nhìn lại đời sống của mình, quả thật có những lúc vì quá chú tâm đến công việc, trách nhiệm và những điều bên ngoài, nên chúng ta đã để cho mối tương quan với Chúa trở nên xa cách. Nhiều lúc chúng ta vẫn làm việc cho Chúa, nhưng có khi lại thiếu thời gian ở với Chúa; vẫn nói về Chúa, nhưng tâm hồn lại chưa thực sự ở gần Chúa; vẫn trao ban rất nhiều, nhưng đôi khi quên trở về với chính nguồn mạch để được Người nuôi dưỡng.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết trở về và làm mới lại mối tương quan với Người, không nhất thiết bằng những điều lớn lao, nhưng bằng sự trung thành với những điều căn bản của đời sống thánh hiến: trung thành với giờ cầu nguyện, với những phút nguyện gẫm và đọc sách thiêng liêng; sốt sắng tham dự Thánh lễ, hát xướng, thưa kinh; biết dành những khoảng lặng để xét mình và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng con người, từng biến cố và từng công việc của đời sống. Bởi nếu không có sự gắn bó với Chúa, đời sống và sứ vụ rất dễ trở thành một chuỗi công việc phải hoàn thành; nhưng khi thật sự ở lại trong tình thương của Người, chúng con sẽ nhận ra rằng ngay cả những việc nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành một hành vi yêu mến, vì lúc ấy, chúng không còn chỉ được thực hiện cho Chúa mà được thực hiện với Chúa và trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là thân nho và chúng con là cành. Cành nho chỉ có thể sinh hoa trái khi gắn liền với thân nho. Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng không thể trở thành người môn đệ thừa sai đích thực nếu đời mình không bén rễ sâu nơi từ việc ở lại với Chúa. Chính sự ở lại làm cho chúng con được biến đổi từ bên trong, để điều chúng con sống và điều chúng con làm ngày càng mang lấy hình ảnh của Đấng chúng con bước theo.

2. Ở lại để được sai đi

Chúng ta thường nghĩ đến sứ vụ của người môn đệ thừa sai như một hành trình lên đường để phục vụ, trao ban và đem Tin Mừng đến với mọi người. Nhưng nhìn lên Thập Giá, chúng ta nhận ra rằng mọi cuộc ra đi đích thực đều bắt đầu từ một sự ở lại.

Đức Giêsu đã ở lại trong tình yêu của Chúa Cha và chính từ tình yêu ấy, Người đã trao ban chính mình cho nhân loại. Người môn đệ cũng vậy: không thể trao ban điều mình chưa lãnh nhận, không thể đem tình yêu của Chúa đến cho người khác nếu chính mình chưa để cho tình yêu ấy chạm đến và biến đổi cuộc đời mình.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nhắc nhở: “Mỗi người Kitô hữu là một nhà thừa sai, trong mức độ họ đã gặp được tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô” (Niềm Vui Tin Mừng, số 120). Vì thế, người thừa sai trước hết không phải là người chỉ mang một sứ điệp, nhưng là người đã gặp Chúa, đã ở lại với Chúa và để tình yêu của Chúa biến đổi đời mình. Chính kinh nghiệm được yêu và được biến đổi ấy làm cho người môn đệ có thể đem tình yêu đã lãnh nhận đến với tha nhân.
Ở lại với Chúa vì thế không phải để khép mình lại, nhưng để được Người sai đi. Càng bén rễ sâu nơi Chúa, chúng ta càng có khả năng ra đi để đến với anh chị em; càng ở lại trong tình thương của Người, chúng ta càng có thể phục vụ mà không tìm mình, và đón nhận những hy sinh của sứ vụ với một con tim quảng đại hơn.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho mỗi cuộc lên đường của chúng con đều bắt đầu từ nơi Thập Giá. Xin Chúa đừng để chúng con chỉ mang đến cho người khác những gì thuộc về công việc, nhưng biết trao ban chính tình yêu mà chúng con đã lãnh nhận từ Chúa. Xin cho qua từng lời nói, từng việc phục vụ và từng cách chúng con hiện diện giữa lòng thế giới, người khác có thể nhận ra nơi chúng con một tình yêu bắt nguồn từ Đấng đã yêu thương họ đến cùng.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ở lại để được sai đi: ở lại trong cầu nguyện để được kín múc sức mạnh; ở lại trong tình yêu để được biến đổi; ở lại bên Thập Giá để học nơi Chúa cách trao ban chính mình. Và rồi, khi đã được tình yêu của Chúa chạm đến, xin cho chúng con biết quảng đại lên đường, đem Tin Mừng tình yêu ấy đến với những người Chúa trao phó cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin kéo chúng con đến gần Thập Giá Chúa, để chúng con biết ở lại trong tình thương của Chúa, được biến đổi bởi tình yêu của Chúa và hăng say lên đường làm chứng cho Tin Mừng. Xin đừng để chúng con trở thành những người chỉ biết làm việc cho Chúa mà quên mất việc sống với Chúa và sống trong Chúa. Xin cho chúng con luôn bén rễ sâu nơi Chúa, để đời sống chúng con sinh nhiều hoa trái và trở nên lời chứng sống động cho tình yêu của Đấng chịu đóng đinh giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây