GẪM THẬP GIÁ
Ngày thứ nhất trong Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Phong cách thừa sai qua việc chiêm ngắm và cảm nhận tình yêu của Đức Kitô trên Thập giá
“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
(Ga 3,14-15)
Lời nguyện đầu
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con trong giờ phút này để cùng nhau ở lại bên Thập Giá Chúa. Một niên khóa mới lại bắt đầu. Mỗi người chúng con mang đều có những tâm tình rất riêng: có những niềm vui, những dự định, những điều đang mong chờ; nhưng cũng có những băn khoăn, lo lắng trước những sứ vụ mới, những trách nhiệm mới, những điều chúng con chưa biết sẽ xảy đến.
Chúng con cũng xin dâng lên Chúa những người đang mang nơi mình thập giá của đau khổ và bệnh tật. Chúng con đặc biệt cầu nguyện cho những người dân Nepal đang phải chịu hậu quả của những trận lũ quét; giữa mất mát, hoang mang và những đau thương đang trải qua, xin Chúa ở gần, nâng đỡ và ban cho họ sức mạnh để vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
Chúng con cũng nhớ đến quý Cha Tổng Đại diện đang điều trị trong bệnh viện cũng như cha mẹ, những người thân trong gia đình và những người chị em chúng con đang đau bệnh. Xin Chúa ở bên từng người để nâng đỡ và ban ơn trợ lực hầu tất cả tìm thấy niềm hy vọng và được ơn chữa lành theo thánh ý Chúa.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần mở lòng chúng con để giờ gẫm này trở thành một cuộc gặp gỡ thật sự với Đức Kitô chịu đóng đinh. Nhờ vậy tình yêu Chúa được lớn lên trong lòng chúng con và trở nên động lực thôi thúc chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Xin Mẹ Maria, thánh Cả Giuse và các thánh cùng đồng hành với chúng con trong giờ suy gẫm này.
Tin Mừng: Ga 3,14-15
“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
Gẫm
Hôm nay chúng ta cùng suy:
- Người nữ tu Mến Thánh Giá chiêm ngắm và cảm nghiệm tình yêu của Chúa Giêsu trên Thập Giá
- Từ tình yêu đã cảm nghiệm, người nữ tu Mến Thánh Giá biểu lộ tình yêu ấy trong đời sống sứ vụ
1. Người nữ tu Mến Thánh Giá chiêm ngắm và cảm nghiệm tình yêu của Chúa Giêsu trên Thập Giá
Có những lúc con đường phía trước mở ra trước mắt chúng ta thật dài và xa. Một niên khóa mới bắt đầu, những sứ vụ mới được trao, những cộng đoàn mới được trao gửi, những trách nhiệm mới và những con người mới bước vào cuộc đời chúng ta. Có những điều làm chúng ta vui mừng và hy vọng, nhưng cũng có những điều khiến chúng ta băn khoăn: Liệu mình có đủ khả năng không? Mình sẽ phải đối diện với những gì? Và những điều chưa biết phía trước đôi khi làm chúng ta chùn bước.
Giữa những lúc ấy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ngước nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh để chiêm ngắm và cảm nghiệm tình yêu của Người: “Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy”. Quả thật, dân Israel khi xưa, giữa sa mạc khô cằn, đã kinh nghiệm một điều thật kỳ diệu: khi nhìn lên con rắn đồng được ông Môsê giương cao, họ được chữa lành. Đức Giêsu dùng chính hình ảnh ấy để nói về mình. Người được giương cao trên Thập Giá không phải như một người thất bại, nhưng như Đấng trao ban chính mình để mở ra con đường sự sống. Giữa những nghi ngại, những lo lắng, những khó khăn và đau khổ hôm nay, chúng ta sẽ tìm lại được niềm hy vọng khi chiêm ngắm Chúa trên Thập giá.
Vậy hôm nay, khi nhìn lên Thập Giá, chúng ta đang nhìn thấy điều gì? Chúng ta thấy một Đức Giêsu mang đầy thương tích. Từ đỉnh đầu đến bàn chân, thân mình Người mang dấu vết của đau khổ. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy những thương tích, chúng ta chưa nhìn thấy hết mầu nhiệm Thập Giá. Bởi điều làm cho Thập Giá trở nên cao cả không phải trước hết là những đau đớn Đức Giêsu đã chịu, mà là tình yêu Người đã trao ban trong chính những đau đớn ấy.
Và như Thánh Phaolô nói: “Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2,20). Là “Tôi” chứ không phải một ai khác. Đó cũng sẽ là một xác tín rất riêng của chúng ta khi chúng ta đủ lặng để chiêm ngắm và cảm nghiệm về tình yêu của Chúa trên thập giá. Chúa đã yêu tôi và hiến mình vì tôi. Và khi một người biết mình được yêu, họ sẽ không còn phải tìm kiếm giá trị của mình nơi những thành công hay thất bại, nơi những lời khen hay những ánh nhìn của người khác. Người biết mình được yêu có thể bình an đón nhận những giới hạn của mình, có thể kiên nhẫn hơn trước những khó khăn và có thể bước đi ngay cả khi chưa nhìn thấy rõ con đường phía trước. Và có lẽ cảm nghiệm rằng mình được yêu đó là điều người nữ tu Mến Thánh Giá cần tìm lại mỗi ngày để làm mới lại tình yêu thưở ban đầu với Chúa.
2. Từ tình yêu đã cảm nghiệm, người nữ tu Mến Thánh Giá biểu lộ tình yêu ấy trong đời sống sứ vụ
Từ nơi Thập Giá, Đức Giêsu không nói với chúng ta bằng những lời dông dài nhưng Người liên lỉ trao ban chính mình. Và sự trao ban ấy nhắc chúng ta rằng đời sống dâng hiến cũng là một hành trình trao ban, mỗi ngày một chút, trong những điều rất bình thường của đời sống sứ vụ.
Nhìn vào cộng đoàn trong những ngày đầu niên khoá mới, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều tâm trạng khác nhau. Có những chị em vừa đến một cộng đoàn mới, chưa quen người, chưa quen việc, trong lòng vừa háo hức vừa có chút lo lắng. Có người vui vì được trở về một nơi mới, với những con người và những công việc mới. Có người lại mang theo nỗi nhớ cộng đoàn cũ, nhớ những chị em đã gắn bó, nhớ những công việc mình từng làm và có khi còn tiếc nuối những điều mình đã dày công xây dựng. Có người đã ở đoàn nhiều năm nên khung cảnh, công việc trở nên quá quen thuộc đến mức chẳng thấy gì vui. Và cũng có khi, vì mệt mỏi hay thất vọng mà ai đó lại chọn cách nhắm mắt đưa chân, mặc kệ những gì đang diễn ra chung quanh.
Nhưng bên cạnh đó vẫn có những chị em bước vào niên khoá mới với một tinh thần mới: sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng bắt đầu lại, sẵn sàng nhận một công việc chưa quen, và nhất là vẫn giữ được niềm vui khi được phục vụ.
Trước bức tranh nhiều màu sắc ấy của đời sống cộng đoàn, Thập Giá mời gọi chúng ta dừng lại để mang lấy tinh thần của Đấng chịu đóng đinh. Nhìn lên Chúa trên Thập giá chúng ta có thể tự hỏi mình: Điều gì thực sự quan trọng đối với tôi lúc này? Tôi đang sống sứ vụ vì tình yêu hay chỉ đang tìm kiếm một công việc? Tôi đang bước đi với lòng tín thác hay để những điều không vừa ý dần lấy mất niềm vui phục vụ? Tôi cần tìm lại điều gì để có thể bắt đầu năm mới này với một trái tim mới? Có thể là niềm vui đã bị công việc quen thuộc làm cho nguội đi. Có thể là sự tín thác đã bị những lo lắng làm cho lung lay. Có thể là lòng quảng đại đã trở nên dè dặt sau những ngày dấn thân trong mệt mỏi.
Nhưng phải chăng tình yêu dành cho Đấng chịu đóng đinh đang thúc giục chúng ta có thể thay đổi đời sống cách cụ thể. Một công việc cũ vẫn có thể được làm bằng một tình yêu mới và một cộng đoàn mới có thể trở thành một cơ hội để bắt đầu lại. Cũng thế, một trách nhiệm chưa quen có thể là dịp để mình khiêm tốn học hỏi và điều mình không mong đợi có thể trở thành cơ hội để niềm tín thác vào Chúa được lớn lên.
Và tình yêu của Đấng chịu đóng đinh cũng nhắc nhớ chúng ta học cách đón nhận nhau trong những khác biệt. Thay vì để những suy nghĩ tiêu cực làm mình nản lòng, chúng ta biết động viên nhau. Thay vì nghi ngờ một chị em mới đến vì chị chưa quen việc, chúng ta biết trao cho chị em thời gian và sự tin tưởng. Thay vì khó chịu khi phải hướng dẫn lại một điều mình đã quá quen, chúng ta biết kiên nhẫn chỉ cho nhau từng chút một mà không phàn nàn, than thở. Thay vì nhìn sang người khác để so sánh, đòi hỏi hay phàn nàn, chúng ta biết nhìn lại mình để cố gắng hơn. Và thay vì chỉ nhìn thấy những điều chưa hoàn thiện nơi chị em, chúng ta tập nhìn thấy cả những cố gắng âm thầm mà có thể mình chưa kịp nhận ra.
Đời sống cộng đoàn đôi khi được làm nên bởi những điều rất nhỏ. Giữa một ngày bận rộn, chỉ cần dừng lại để nở một nụ cười chào nhau, bớt một chút thời gian để lắng nghe nhau hay quảng đại giúp đỡ khi chị em cần…Những điều nhỏ bé ấy có thể là biểu hiện cụ thể nhất của tình yêu mà người nữ tu Mến Thánh Giá dành cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh và cho anh chị em đồng loại. Và rồi, từ những điều rất nhỏ ấy, một bức tranh khác sẽ dần được vẽ nên: một cộng đoàn trong đó người mới đến không phải sợ hãi vì chưa quen việc; người đã ở lâu không đánh mất niềm vui phục vụ; người đang mệt được nâng đỡ; người đang lo lắng được cảm thông; người đang nhiệt thành có thêm người đồng hành. Mỗi người, với hoàn cảnh và khả năng riêng nhưng cùng nâng đỡ nhau trong đời sống sứ vụ để cùng nhau bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa, giờ suy gẫm trong ngày thứ nhất của tuần cửu nhật suy tôn thánh giá dần khép lại nhưng xin cho những điều chúng con vừa gẫm suy mang chúng con đến gần với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Đấng đã yêu thương và hiến mạng vì chúng con. Để nhờ đó, chúng con luôn xác tín về tình yêu của Chúa, yêu mến cộng đoàn mình đang sống, yêu mến những chị em Chúa gửi đến bên cạnh mình và cuối cùng để chúng con can đảm và nhiệt thành làm chứng cho tình yêu của Chúa trong mọi sứ vụ được trao phó. Amen
Gợi ý thực hành:
- Năng đọc câu tâm niệm: “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ laỵ Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc trần gian”.
- Ý thức hy sinh dâng cho Chúa những Thánh giá của đời mình để cầu nguyện cho sứ mạng của Hội dòng.