Mạng lưới cầu nguyện - Tuần V Phục Sinh
(03/5/2026 – 09/5/2026)
- Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Ngày mới bắt đầu, con xin tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống. Xin cho những lời Tin Mừng này vang vọng trong lòng con: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14, 1-6).
Hôm nay, con xin chọn bước đi cùng Ngài từng bước một, với lòng tin tưởng và sự chú tâm.
- Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
Con xin dừng lại trong giờ trưa này và để Lời Chúa hướng dẫn suy tư của con: Chính Chúa Giêsu là con đường của sự thật và là con đường duy nhất mang lại sự sống đích thực. Đi trên con đường Giêsu là gắn bó sống chết với Chúa Giê-su, là tháp nhập cuộc đời con vào cuộc đời của Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn để con được bước đi gần gũi với Ngài trên con đường tình yêu này, ngày qua ngày. Con xin dâng lời cầu nguyện của tháng này theo ý Đức Giáo hoàng.
Chúa và khám phá Chúa luôn kề bên. Nếu có điều gì trong cách cư xử hay môi trường làm việc cần thay đổi, xin Chúa soi sáng và ban cho con ơn can đảm để cải thiện chúng vào ngày mai.