Suy niệm thập giá - Tập 13 - Yêu là cúi xuống rửa chân

Thứ năm - 02/04/2026 21:07 6 0
 
Suy niệm thập giá - Tập 13 - Yêu là cúi xuống rửa chân
 
 
 
Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em,
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14)
 
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu không thực hiện một phép lạ lớn lao để khẳng định uy quyền của mình. Thay vào đó, Người lặng lẽ cúi xuống, rửa chân cho các môn đệ. Một cử chỉ thật đơn sơ, nhưng lại chất chứa cả một mầu nhiệm tình yêu. Và bài học cuối cùng Người để lại chính là bài học phục vụ – bài học của một tình yêu biết cúi mình xuống vì người khác:  “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”.

Cúi xuống rửa chân – một hành động tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại là điều không dễ thực hành. Bởi vì trong sâu thẳm, chúng ta quen sống xoay quanh một trung tâm là chính mình. Ta vui khi được khen, buồn khi bị chê; tự hào khi thành công, và chùng lòng khi thất bại. Mỗi ngày, ta âm thầm dựng xây và bảo vệ cái “tôi” ấy: vun đắp bằng thành công, tô điểm bằng danh tiếng, và che chắn bằng những lý lẽ riêng.

Nhưng có một điều thật nghịch lý: càng cố giữ, ta lại càng thấy mình mong manh. Chính cái “trung tâm” mà ta ra sức bảo vệ ấy lại trở thành nơi dễ bị tổn thương nhất. Và cũng vì thế, ta khó có thể cúi xuống. Bởi cúi xuống là chấp nhận buông bỏ vị trí của mình, là từ bỏ nhu cầu phải hơn người khác, là để cái tôi không còn được đặt ở trung tâm nữa.

Thế nhưng, Chúa Giêsu - Đấng là Thầy và là Chúa – lại không ngại cúi xuống. Người không chọn rửa chân cho những người xứng đáng nhất, nhưng rửa cho tất cả: cho Phêrô – người sẽ chối Thầy; cho các môn đệ – những người sẽ bỏ chạy; và cả cho Giuđa – kẻ đang âm thầm phản bội.

Tình yêu của Chúa không dừng lại trước sự bất xứng của con người, cũng không chùn bước trước những yếu đuối và tội lỗi. Tình yêu ấy cứ âm thầm trao ban, bởi vì yêu là chính bản chất của Người – một tình yêu đi đến cùng, không điều kiện, không loại trừ.

Còn chúng ta thì sao?

Nhiều khi ta cũng yêu, cũng giúp, cũng phục vụ… nhưng lại âm thầm chọn lựa. Ta dễ mở lòng với những người dễ thương, dễ đáp lại; nhưng lại khép lòng trước những người làm ta tổn thương, những người khiến ta khó chịu, hay những người không nhìn nhận ta.

Sâu xa trong lòng, có một điều rất tinh vi mà nhiều khi chính ta cũng không nhận ra: ta khao khát được công nhận, được đánh giá cao, được thấy mình có giá trị. Vì thế, ngay cả khi làm điều tốt, ta vẫn có thể đang phục vụ chính mình hơn là phục vụ người khác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước ra khỏi vòng xoáy ấy bằng một con đường rất cụ thể: rửa chân cho nhau.

Rửa chân không chỉ là một nghi thức, nhưng là một lối sống. Đó là khi ta biết cúi xuống để lắng nghe. Cúi xuống để phục vụ. Cúi xuống để chạm đến những yếu đuối và bất toàn của người khác –  không phải để phán xét, nhưng để yêu thương. Đó là khi ta có thể thinh lặng trước một hiểu lầm, kiên nhẫn trước một người làm ta khó chịu, tha thứ ngay cả khi trái tim mình còn đau. Đó là khi ta không còn làm mọi sự để chứng minh mình, nhưng chỉ đơn giản để tình yêu được chảy qua đời sống mình.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thầy và là Chúa, nhưng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Xin dạy con biết bước theo con đường của Chúa, biết từ bỏ cái tôi luôn muốn làm trung tâm, biết cúi xuống trong yêu thương và phục vụ. Xin giải thoát con khỏi chính mình, để con có thể yêu cách chân thật, âm thầm và đến cùng như Chúa đã yêu. Amen.

 
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay9,715
  • Tháng hiện tại22,971
  • Tổng lượt truy cập10,391,549
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây