“Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Nhưng nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối tăm.” (Mt 6,22-23a)
Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu dùng hình ảnh đôi mắt để nói về cách con người nhìn cuộc sống. Một đôi mắt “xấu” mà Ngài nhắc đến không phải là đôi mắt suy giảm thị lực, nhưng là cái nhìn bị che phủ bởi sự ích kỷ, tham lam và quy hướng về mình.
Khi tâm hồn bị bóng tối ấy chi phối, người ta dễ nhìn tha nhân như đối thủ, nhìn của cải như cứu cánh và nhìn đau khổ như một điều phi lý cần phải loại bỏ. Từ đó nảy sinh những lời trách móc: “Tại sao tôi phải chịu thiệt thòi?”, “Tại sao Thập giá này lại đặt trên vai tôi?”. Chính lối nhìn ấy khiến con người đánh mất ý nghĩa của hy sinh và khép kín trước tình yêu của Thiên Chúa.
Để chữa lành cái nhìn lệch lạc ấy, Chúa Giêsu không trao ban một học thuyết nhưng trao ban chính Thập giá của Ngài. Bằng tình yêu tự hiến đến cùng, Ngài đã biến cây gỗ ô nhục thành nguồn mạch ơn cứu độ. Dưới ánh sáng Thập giá, những giá trị chóng qua của trần gian được đặt lại đúng vị trí của chúng, còn tình yêu hiến dâng được mặc khải như con đường dẫn tới sự sống đích thực.
Khi chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta học được rằng hy sinh không phải là mất mát mà là cách làm cho tình yêu sinh hoa kết trái. Mang lấy Thập giá với đôi mắt đức tin giúp chúng ta khám phá ý nghĩa của những thử thách thường ngày và nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động ngay giữa những điều xem ra thất bại, đau khổ hay bất toàn.
Dẫu việc từ bỏ cái tôi ích kỷ luôn là một hành trình đầy thách đố, người môn đệ Đức Kitô vẫn được mời gọi bước đi trong ánh sáng Thập giá. Nhờ đó, giữa bệnh tật hay hiểu lầm, ta có thể nhận ra cơ hội để kết hợp với cuộc thương khó của Chúa; giữa những giới hạn của tha nhân, ta nhận ra khuôn mặt Đức Kitô đang cần được cảm thông, nâng đỡ và yêu thương.
Khi để ánh sáng Thập giá soi dẫn, đôi mắt tâm hồn chúng ta sẽ dần được đổi mới. Bóng tối của ích kỷ bao phủ không còn thống trị, nhưng nhường chỗ cho niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu. Từ đó, cuộc sống của mỗi người trở thành một ánh sáng nhỏ bé, góp phần chiếu tỏa Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng con. Mỗi khi sự ích kỷ, tham lam và oán trách làm chúng con xa rời ánh sáng của Ngài, xin hướng lòng trí chúng con về Thập giá cứu độ. Xin cho chúng con biết đón nhận những thử thách hằng ngày với niềm tin và lòng yêu mến, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn nhận ra cơ hội để yêu thương, phục vụ và hiến dâng. Amen.