MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ bảy - 05/09/2026 04:5350
Suy niệm thập giá - Tập 37: Chiêm ngắm Thập giá để bước đi trong hy vọng
“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)
Có những lúc cuộc đời mở ra trước mắt chúng ta như một con đường dài hun hút, dường như không biết đâu là điểm dừng. Có những biến cố khiến ta chùn bước; những trách nhiệm mới làm ta lo lắng, sợ hãi; và đôi khi, cuộc sống đưa ta đến những khoảng tối khiến ta không biết phải bước đi thế nào. Chính trong những lúc ấy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ngước nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh.
Dân Israel xưa, khi bị rắn độc cắn, đã được Thiên Chúa chữa lành nhờ nhìn lên con rắn đồng được ông Mô-sê giương cao. Đức Giêsu cũng dùng hình ảnh ấy để nói về chính mình: “Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy”. Trên Thập giá, Người mang lấy thương tích và tội lỗi của nhân loại, để mở ra con đường dẫn đến sự sống. Vì thế, ngước nhìn Thập giá không phải là nhìn vào một thất bại, nhưng là chiêm ngắm một tình yêu tự hiến đến cùng, một tình yêu có sức mạnh biến đổi đau khổ thành hy vọng và đem ánh sáng vào những nơi tăm tối nhất của cuộc đời.
Khi chiêm ngắm Thập giá, chúng ta nhận ra tình yêu của “Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20). Có lẽ đây là điều quan trọng nhất mà Thập giá muốn nói với mỗi người chúng ta: tôi được yêu, được cứu chuộc và có một giá trị vô cùng lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta cũng học biết nhìn người chị em và những người mình gặp gỡ bằng ánh mắt của Đức Kitô: biết trân trọng, cảm thông, tha thứ và yêu thương hơn.
Đồng thời, Thập giá giúp người môn đệ Đức Giêsu khám phá ý nghĩa của đau khổ khi biết kết hợp khổ giá đời mình với Thập giá của Đức Kitô. Một hy sinh nhỏ bé, một cơn đau âm thầm, một bổn phận khó khăn, một sự nhẫn nại trong đời sống cộng đoàn hay một cố gắng âm thầm trong sứ vụ đều có thể trở thành của lễ tình yêu, khi được kết hợp với Thập giá Chúa Kitô. Nhờ đó, người nữ tu Mến Thánh Giá được tham dự vào sứ mạng cứu thế của Chúa Kitô.
Một niên khóa mới lại bắt đầu, mang theo những sứ vụ mới, cộng đoàn mới và những hoàn cảnh mới. Những điều này có thể khiến chúng ta vừa hy vọng, vừa lo lắng. Có những việc chúng ta chưa biết phải bắt đầu từ đâu, có những trách nhiệm dường như vượt quá khả năng của mình; có những điều phía trước còn hoàn toàn xa lạ. Nhưng nếu biết lặng một chút để chiêm ngắm Đức Giêsu trên Thập giá, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh và niềm tin để bước đi. Bởi lẽ, Đấng chúng ta chiêm ngắm trên Thập giá cũng chính là Đấng đang đồng hành với chúng ta trong sứ vụ. Người đã đi qua con đường đau khổ để bước vào sự sống, nên Người hiểu những chao đảo, mệt mỏi và giới hạn của người môn đệ. Ánh sáng của Thập giá có thể không soi sáng hết con đường phía trước, nhưng đủ để chúng ta bước thêm một bước trong niềm tin. Chúng ta không cần biết hết những gì sẽ xảy đến; chỉ cần biết rằng mình không bước đi một mình. Đấng chịu đóng đinh vẫn ở đó, đi trước, đồng hành và nâng đỡ chúng ta.
Vì thế, thay vì sợ hãi trước những điều chưa biết, chúng ta có thể trao lại cho Chúa những lo lắng, dự tính và cả những giới hạn của mình. Sứ vụ mới không chỉ là một công việc mới, nhưng là một lời mời gọi làm mới lại sự tín thác và lời đáp trả của chúng ta đối với Chúa. Mỗi khởi đầu mới là một cơ hội để chúng ta bước ra khỏi sự an toàn của mình, phó thác hơn và để cho tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh hướng dẫn từng chọn lựa của mình.
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin cho chúng con, những người nữ tu Mến Thánh Giá, biết bước vào niên khóa mới với một trái tim rộng mở và một niềm tín thác sâu xa, để trong mọi sứ vụ được trao, chúng con luôn biết ngước nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh, để không sợ hãi trước những khó khăn, không nản lòng trước những giới hạn, nhưng luôn bước đi trong niềm tin và hy vọng để cùng Người đem tình yêu, bình an đến cho mọi người. Amen.