MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Chủ nhật - 06/09/2026 05:1160
Suy niệm thập giá - Tập 38: Ở lại trong tình thương của Thầy
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”
(Ga 15,9)
Mỗi lần chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta lại được mời gọi trở về với điều cốt lõi nhất của ơn gọi Mến Thánh Giá: ở lại với Chúa và sống cho Chúa. Trên Thập Giá, Chúa Giêsu không nói nhiều, nhưng chính tình yêu được trao ban đến cùng của Ngài lại là lời vang vọng nhất. Ngài dang rộng đôi tay, như muốn ôm lấy cả nhân loại và ở nơi đó chúng ta nghe được tiếng thì thầm: “Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.”
Chúng ta thường nghĩ đến sứ vụ của người môn đệ thừa sai như một hành trình đi ra để phục vụ trong các sứ vụ được giao phó. Nhưng nhìn lên Thập Giá, chúng ta nhận ra rằng mọi cuộc ra đi đích thực đều bắt đầu từ sự ở lại. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nhắc rằng: “Mỗi người Kitô hữu là một nhà thừa sai, trong mức độ họ đã gặp được tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô” (Niềm Vui Tin Mừng, số 120). Như thế, người thừa sai trước hết không phải là người chỉ mang một sứ điệp, nhưng là người ở lại trong Chúa để mang trong mình một kinh nghiệm về tình yêu, là người ở lại trong sự gắn bó với Chúa để có thể mang Chúa đến cho tha nhân. Thế nhưng nhìn lại cuộc sống của mình, có lúc vì quá chú tâm đến những điều bên ngoài, chúng ta đã để cho mối tương quan ấy trở nên xa cách. Chúng ta vẫn làm việc cho Chúa, nhưng có khi lại thiếu thời gian ở với Chúa. Chúng ta vẫn nói về Chúa, nhưng lòng mình chưa thực sự yêu Chúa đến cùng.
Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta được mời gọi tái lập mối tương quan ấy. Không phải bằng những điều thật lớn lao, nhưng bằng việc trở về với những điều căn bản của đời sống thánh hiến: trung thành với đời sống cầu nguyện, các giờ đọc sách thiêng liêng, nguyện gẫm; tích cực trong việc hát xướng, thưa kinh; dành thời gian xét mình và nhận ra Chúa đang hiện diện trong từng con người, từng hoạt động. Nhờ đó, giống như cành nho sinh hoa trái nhờ kết hợp với thân nho, người nữ tu Mến Thánh Giá được trở nên người môn đệ thừa sai đích thực khi đời mình được gắn liền với Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa, xin kéo chúng con đến gần Thập Giá Chúa. Xin giúp chúng con biết trở về và ở lại trong tình yêu của Chúa mỗi ngày. Xin đừng để chúng con trở thành những người chỉ biết làm việc cho Chúa mà quên mất việc sống với Chúa. Xin cho chúng con biết ở lại trong Chúa để được biến đổi và hăng say lên đường để làm chứng cho Tin Mừng tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.