MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ hai - 07/09/2026 22:2680
Suy niệm thập giá - Tập 40: Thập giá - Tự huỷ để Chúa được lớn lên
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. (Pl 2,6–7)
Giữa một thế giới chưa bao giờ con người có nhiều cơ hội để tìm kiếm chính mình như hôm nay. Cuộc sống hiện đại đem đến nhiều tiện nghi và lựa chọn, giúp con người dễ dàng tìm kiếm những gì mình thích, điều mình muốn và những gì làm mình cảm thấy thoải mái. Dần dần, chúng ta có thể bị cuốn vào một lối sống hướng về chính mình: tôi muốn gì, tôi thích gì, tôi được gì, người khác nghĩ gì về tôi. Ngay cả trong việc phục vụ, chúng ta cũng có thể vô tình tìm kiếm sự ghi nhận, một lời khen, một thành quả hay một vị trí nào đó cho mình.
Cuộc sống này đang dạy con người hướng về mình như thế, Thập giá lại mời gọi chúng ta đi theo một con đường khác: con đường tự huỷ để Chúa được lớn lên. Chiêm ngắm Đức Giêsu trên Thập giá, chúng ta thấy một tình yêu hoàn toàn vô vị lợi. Người đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân” (Pl 2,6–7). Nơi Thập giá, Đức Giêsu cho chúng ta thấy tự hủy đích thực là: tự hủy để trao ban chính mình, tự hạ để con người được nâng lên, chấp nhận mất đi để con người được sống. Người không tìm kiếm vinh quang cho mình, nhưng chỉ muốn thi hành trọn vẹn ý Chúa Cha.
Là những người bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta cũng được mời gọi bước vào con đường ấy. Tự hủy không phải là phủ nhận bản thân, nhưng là để cái tôi không còn chiếm chỗ của Thiên Chúa. Đặc biệt trong đời sống thừa sai, tự hủy giúp chúng ta nhận ra rằng sứ vụ không phải là nơi để mình khẳng định bản thân, nhưng là nơi để Chúa được tỏ hiện. Chúng ta không phải là chủ nhân của sứ vụ, nhưng là những người được Chúa sai đi.
Vì thế, hành trình tự hủy trước hết là hành trình sống cái “LÀ” hơn cái “LÀM”. Trước khi là một người làm việc cho Chúa, tôi được mời gọi trở nên một người thuộc về Chúa. Trước khi tìm cách làm cho sứ vụ lớn lên, tôi cần để chính mình được biến đổi. Trước khi muốn đem Chúa đến cho người khác, tôi cần để Chúa lớn lên trong chính cuộc đời mình.
Có lẽ đây là điều Thập giá đòi hỏi mỗi người chúng ta từng ngày: Tôi đang tìm Chúa hay đang tìm mình? Tôi đang sống cho Tin Mừng hay đang tìm kiếm hình ảnh của chính mình? Tôi muốn được nhìn thấy hay muốn Chúa được nhìn thấy nơi tôi?
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chiêm ngắm Chúa trên Thập giá, con nhận ra con vẫn còn muốn giữ lại nhiều điều cho riêng mình: vẫn muốn được yêu thương, được ghi nhận, được nhìn thấy và được đánh giá cao. Xin cho con biết học lấy mẫu gương của Chúa trong cuộc sống thường nhật, biết ý thức và nỗ lực sống cái “LÀ” hơn cái “LÀM”, để mỗi ngày con thực sự trở nên một người tu sĩ thuộc trọn về Chúa. Khi con biết nhỏ lại, xin cho Chúa được lớn lên; khi con biết quên mình, xin cho tình yêu Chúa được tỏ hiện; để qua cuộc đời con, danh Chúa được tôn vinh.