MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ năm - 10/09/2026 22:3670
Suy niệm thập giá - Tập 43: Từ Thập giá đến sứ vụ
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)
Mỗi lần nghe lời mời gọi của Đức Giêsu: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác Thập giá mình mà theo”, chúng ta thường nghĩ đến những hy sinh, những khó khăn và từ bỏ trên con đường theo Chúa. Nhưng nhìn vào cuộc đời Đức cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, ta nhận ra một điều sâu xa hơn: Thập giá trước hết là tình yêu. Chính tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh đã chạm đến trái tim ngài, và từ đó thúc đẩy ngài bước ra khỏi chính mình để lên đường thực thi sứ vụ.
Điều Đức cha Lambert de la Motte để lại cho chúng ta không chỉ là một tinh thần truyền giáo, mà còn là một cách thế đến với con người. Ngài đã đi đến một vùng đất xa lạ, giữa một nền văn hóa và một đời sống hoàn toàn khác với những gì ngài từng biết. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp của người tông đồ nơi ngài không chỉ là việc ngài đã đi xa đến đâu, hay đã làm được những gì, mà là phong cách thừa sai thấm đẫm tinh thần Thập giá: “Người tông đồ đến với mọi người trong thái độ kính trọng, hiền hòa, khiêm nhu và rao giảng Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những công việc phục vụ thiết thực, nhất là bằng chính đời sống phù hợp với mầu nhiệm Thập giá của Đấng mình rao giảng.”
Quả thật, nơi Đức cha Lambert tình yêu đối với Đức Kitô trên Thập giá đã giúp ngài học cách đến với con người bằng sự kính trọng và khiêm nhường. Và vì yêu Đức Kitô, ngài chấp nhận để cuộc đời mình trở nên khí cụ loan báo Tin Mừng trong bàn tay Chúa. Từ Thập giá, ngài học cách yêu; từ tình yêu ấy, ngài lên đường phục vụ.
Hôm nay, người nữ tu Mến Thánh Giá cũng được mời gọi mang lấy phong cách thừa sai của Đấng Sáng lập: để cho tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh thúc đẩy mình trong khi thi hành sứ vụ tông đồ. Kính trọng, hiền hòa, khiêm nhu không chỉ là những cách ứng xử bên ngoài, nhưng là thái độ của một người đã để cho Thập giá chạm đến và biến đổi trái tim mình.
Và chúng ta có thể tự hỏi mình: trong sứ vụ của mình, tôi có thật sự đến với người khác như thế không? Có những người tôi thấy dễ thương nên tôi dễ dàng hiền hòa với họ. Nhưng cũng có những người làm tôi khó chịu, những người không hiểu mình, không làm theo điều mình mong muốn; vậy thái độ của tôi thế nào? Sự kính trọng và hiền hòa trong tôi còn lại bao nhiêu?
Phải chăng đã có những lúc tôi vẫn làm việc, vẫn phục vụ, vẫn hoàn thành những điều được trao phó, nhưng cách tôi nói, cách tôi nhìn, cách tôi lắng nghe lại làm người khác tổn thương? Tôi có thể nói mình đang phục vụ Chúa, nhưng cách tôi hiện diện có thực sự giúp người khác nhận ra một Đức Kitô hiền hòa, khiêm nhu và yêu thương không?
Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin cho con biết nhìn lên Thập giá và học nơi Chúa cách yêu thương. Xin cho tình yêu của Chúa chạm đến những góc khuất trong con, để con biết từ bỏ mình, biết sống khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại hơn. Xin cho con học nơi Đức cha Lambert một trái tim tông đồ biết lên đường vì yêu, biết phục vụ vì yêu và biết trao ban chính mình vì yêu. Để trong mọi sứ vụ Chúa trao, con không chỉ làm việc cho Chúa, nhưng thực sự mang Chúa đến với những người con gặp gỡ, bằng chính cung cách sống của con khi hiện diện giữa họ. Amen