Đại hội La Vang 32: Đêm Diễn Nguyện “Đức Maria – Người loan báo Tin Mừng”

Chủ nhật - 16/08/2026 06:50 10 0

Đại hội La Vang 32: Đêm Diễn Nguyện “Đức Maria – Người loan báo Tin Mừng”

Tiếp nối chương trình của Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32, tối ngày 14.08.2026, tại Linh đài Đức Mẹ La Vang, cộng đoàn dân Chúa cùng bước vào đêm diễn nguyện với chủ đề “Đức Maria – Người loan báo Tin Mừng”. Chương trình diễn nguyện diễn ra từ 21g00 đến 22g30, do các Giáo phận trong Giáo tỉnh Huế phụ trách. Qua các hoạt cảnh, vũ khúc, lời ca và lời nguyện, chương trình đưa cộng đoàn vào hành trình chiêm ngắm Đức Maria qua những biến cố quan trọng trong lịch sử cứu độ, đồng thời khám phá nơi Mẹ hình ảnh mẫu mực của người môn đệ và người loan báo Tin Mừng.
 
Screenshot 2026 08 16 at 16 54 11
 

Mở đầu chương trình là vũ khúc mang chủ đề “Đức Maria – Người loan báo Tin Mừng” do TGP. Huế phụ trách. Qua ngôn ngữ của nghệ thuật múa, hình ảnh Đức Maria hiện lên như người nữ hoàn toàn mở lòng trước lời mời gọi của Thiên Chúa. 

Sau vũ khúc mở đầu, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Tổng Giám mục TGP. Huế tiến lên Linh đài khai Dấu Thánh Giá, xướng Kinh Chúa Thánh Thần và ban huấn từ khai mở chương trình diễn nguyện.
 

Screenshot 2026 08 16 at 17 01 13

 

Từ những giây phút đầu tiên, cộng đoàn được mời gọi bước vào một hành trình thiêng liêng của Đức Maria:

1. Đức Maria – Người tông đồ khiêm nhường

Phần thứ nhất do Giáo phận Đà Nẵng phụ trách, với chủ đề “Đức Maria – Người tông đồ khiêm nhường”, diễn tả biến cố Truyền Tin. Trong khung cảnh Nazareth, lời truyền tin của Sứ thần Gabriel mở ra một chương mới trong lịch sử cứu độ. Đức Maria, dù không hiểu hết chương trình của Thiên Chúa, vẫn khiêm nhường đón nhận và thưa lời “Xin Vâng”. Qua hoạt cảnh, cộng đoàn được mời gọi nhận ra rằng mọi hành trình loan báo Tin Mừng đều bắt đầu từ một tâm hồn biết lắng nghe và khiêm nhường trước Thiên Chúa.
 

Screenshot 2026 08 16 at 17 03 23

 

Lời nguyện sau hoạt cảnh vang lên như một lời khẩn cầu, xin cho mỗi người Kitô hữu biết sống đúng căn tính của mình, biết mở lòng trước tiếng Chúa và gặp được Đức Kitô, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

2. Đức Maria – Người Tông đồ khó nghèo

Tiếp nối hành trình, Giáo phận Qui Nhơn đưa cộng đoàn đến với mầu nhiệm Giáng Sinh, nơi Đức Maria được chiêm ngắm như Người Tông đồ khó nghèo”. Đấng Cứu Thế không đến trong cung điện, nhưng nơi một hang đá nghèo hèn. Đức Maria và Thánh Giuse đã đón nhận Hài Nhi Giêsu trong sự đơn sơ và thiếu thốn. Qua hoạt cảnh Giáng Sinh, cộng đoàn được mời gọi khám phá vẻ đẹp của một đời sống biết trở nên nhỏ bé. Chính trong sự nghèo khó và khiêm nhường, con người có thể mở rộng tâm hồn để đón nhận Thiên Chúa.
 

Screenshot 2026 08 16 at 17 03 23


Lời nguyện sau hoạt cảnh là ước nguyện xin cho mỗi người biết trở nên nhỏ bé theo gương Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận trở nên nhỏ bé vì nhân loại, đồng thời biết nhận ra Chúa nơi những người nghèo khổ và bị bỏ quên.

3. Đức Maria – Người Tông đồ yêu thương và phục vụ

Từ Bêlem, hành trình diễn nguyện đưa cộng đoàn đến với tiệc cưới Cana được Giáo phận Nha Trang trình bày qua chủ đề “Đức Maria – Người tông đồ yêu thương và phục vụ”. Tại Cana, Đức Maria đã nhận ra nỗi khó khăn của đôi tân hôn: “Họ hết rượu rồi”. Mẹ không thờ ơ trước nhu cầu của người khác. Mẹ quan tâm, cảm thông và chuyển cầu. Quan trọng hơn, Mẹ hướng mọi người đến với Chúa Giêsu.
 

Screenshot 2026 08 16 at 17 09 52

 

Hoạt cảnh Cana vì thế không chỉ kể lại một phép lạ, nhưng còn gợi lên một linh đạo phục vụ. Người môn đệ đích thực là người có đôi mắt biết nhìn thấy nhu cầu của anh chị em, có trái tim biết cảm thông và có đôi tay sẵn sàng phục vụ. Hoạt cảnh như lời nguyện xin cho mỗi người có được sự nhạy bén của Mẹ, biết nhận ra nhu cầu của anh chị em và quảng đại phục vụ họ.

4. Đức Maria – Người Tông đồ cầu nguyện và hiệp thông

Không khí của đêm diễn nguyện dần lắng xuống khi Giáo phận Kon Tum đưa cộng đoàn bước vào đường khổ nạn của Chúa Giêsu, với chủ đề “Đức Maria – Người tông đồ cầu nguyện và hiệp thông.” Nếu tại Cana, Mẹ hiện diện trong niềm vui của một gia đình, thì trên đường thập giá, Mẹ hiện diện trong nỗi đau của Con mình. Mẹ không bỏ đi, Mẹ không chạy trốn, nhưng Mẹ đứng đó. Sự hiện diện của Mẹ dưới chân thập giá trở thành hình ảnh tuyệt đẹp của lòng trung tín và sự hiệp thông. Mẹ đã cùng Con mình bước vào mầu nhiệm đau khổ và trao ban.
 

Screenshot 2026 08 16 at 17 12 28
 

Trong thinh lặng, cộng đoàn cùng cầu nguyện, xin cho mỗi người biết noi gương Mẹ, không ngại bước theo Chúa trên con đường thập giá và biết tháp nhập những thập giá của cuộc đời mình vào Thánh giá Đức Kitô.

5. Đức Maria – Người Tông đồ vui mừng và hy vọng

Từ bóng tối của Thập giá, ánh sáng dần bừng lên trong phần diễn nguyện cuối cùng do Giáo phận Buôn Ma Thuột phụ trách, với chủ đề “Đức Maria – Người Tông đồ vui mừng và hy vọng”. Mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời mở ra trước mắt cộng đoàn viễn tượng của niềm hy vọng Kitô giáo. Cuộc đời Mẹ, từ tiếng “Xin vâng” tại Nazareth đến giây phút được Thiên Chúa đưa về trời, là một hành trình hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa.
 

Screenshot 2026 08 16 at 17 15 02
 

Mẹ đã cầu nguyện, lắng nghe, ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa trong lòng. Mẹ sống từng ngày trong sự phó thác và trung thành với Thánh ý Thiên Chúa. Lời nguyện xin cho mỗi người biết sống từng ngày như Mẹ: biết cầu nguyện, ghi nhớ Lời Chúa, suy đi nghĩ lại để nhận ra thánh ý Chúa và để cuộc đời mình trở thành một tiếng “Xin Vâng” liên lỉ.

Đêm diễn nguyện khép lại bằng vũ khúc “Sai đi” do Tổng Giáo phận Huế phụ trách.

Nếu toàn bộ chương trình là một hành trình chiêm ngắm Đức Maria, thì phần kết trở thành lời mời gọi cộng đoàn tiếp tục hành trình ấy trong đời sống. Đức Maria đã đón nhận Tin Mừng và đem Tin Mừng đến cho người khác. Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng mang Chúa đến với gia đình, với những người đang cần được yêu thương, với những người đau khổ và với cộng đoàn.
Screenshot 2026 08 16 at 17 17 23

Đêm diễn nguyện “Đức Maria – Người loan báo Tin Mừng” không chỉ là một chương trình nghệ thuật diễn tả những biến cố trong cuộc đời Đức Maria, nhưng còn là một hành trình đức tin, giúp cộng đoàn nhận ra nơi Mẹ mẫu gương của người môn đệ và người loan báo Tin Mừng: khiêm nhường như Mẹ tại Nazareth; khó nghèo như Mẹ tại Bêlem; yêu thương và phục vụ như Mẹ tại Cana; cầu nguyện và hiệp thông như Mẹ dưới chân Thập Giá; vui mừng và hy vọng như Mẹ trong vinh quang Nước Trời.
 

Nguồn: https://tonggiaophanhue.org/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay19,092
  • Tháng hiện tại255,062
  • Tổng lượt truy cập12,679,645
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây