Đức Thánh Cha đã bày tỏ lời cầu nguyện này khi ngài chào các tín hữu Ba Lan trong buổi Tiếp kiến chung Thứ Tư 17/8 tại Đại Thính Đường Phaolô VI.
Đức Thánh Cha nhắc đến hàng ngàn người hành hương đến đền thờ Jasna Góra trong những ngày gần đây, cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên thế giới. Ngài biết rằng trong số họ có nhiều người Ucraina đã tìm thấy ở đất nước Balan một ngôi nhà hiếu khách.
Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Balan: “Chúng ta trao phó vận mệnh của châu Âu và thế giới cho Đức Mẹ Đen. Tôi chúc lành cho anh chị em từ trái tim của tôi.”
Khi chiến tranh vẫn đang tiếp diễn ở Ucraina, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kêu gọi là đừng quên những người đau khổ cũng như không quen với chiến tranh.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người trẻ, người già và các cặp vợ chồng mới cưới, để Đức Mẹ cùng đồng hành trong đời sống của họ.
Cũng trong buổi tiếp kiến chung, sau khi ĐTC kết thúc bài giáo lý về tuổi già, nhấn mạnh về “sự liên minh giữa người già và trẻ em sẽ cứu lấy gia đình nhân loại”, một cậu bé từ bên dưới bất ngờ chạy lên khán đài đến gần Đức Thánh Cha và ở lại bên cạnh ngài đến cuối buổi tiếp kiến khi ngài ban phép lành kết thúc.
Tác giả bài viết: Văn Yên, SJ - Vatican News
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Này con là tôi tớ Chúa (Servus Sum Domini)
Nối vòng tay yêu thương – Thắp sáng niềm hy vọng
Lời nguyện tháng 6/2026 (Đọc thêm sau giờ kinh Phụng vụ Sáng và Chiều)
Mạng lưới cầu nguyện - Tuần IX Thường Niên (31/5/2026 – 06/6/2026)
Gẫm thập giá (Thứ Sáu, 29/5/2026)
Suy niệm Thập Giá - Tập 23 – Giữ vững đức tin giữa đổi thay
Đức Thánh cha chủ sự giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình thế giới