Kỷ niệm một năm ngày qua đời, nhớ lại những lời cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô

Thứ tư - 08/04/2026 11:48 12 0

Kỷ niệm một năm ngày qua đời, nhớ lại những lời cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô

 


Gần kỷ niệm một năm ngày qua đời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhà báo Salvatore Cernuzio, trong cuốn sách có tựa đề Padre (người cha), ghi lại một chi tiết cảm động, như nét chấm phá cuối cùng của một cuộc đời nhất quán.

Đức Thánh Cha Phanxicô, sau gần 12 năm thi hành sứ vụ Phêrô, đã được Chúa gọi về vào rạng sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025. Ngài để lại một chứng tá sâu sắc về đời sống đơn sơ, khiêm nhường và trung thành cho đến giây phút cuối cùng. Trong những giây phút sau hết tại phòng riêng ở nhà Santa Marta, Đức Thánh Cha chỉ xin một ly nước, uống xong, ngài nhẹ nhàng nói với y tá: “Cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền”. Rồi ngài an bình ra đi.

Lời nói cuối cùng ấy không chỉ là một cử chỉ xã giao, nhưng là sự kết tinh của cả một linh đạo: một vị mục tử sống trong tinh thần nghèo khó Tin Mừng, luôn tôn trọng tha nhân, và ý thức mình chỉ là người phục vụ.

Suốt triều đại giáo hoàng từ năm 2013, Đức Phanxicô đã để lại dấu ấn với một phong cách gần gũi, nhân bản và đầy lòng thương xót. Ngài quan tâm đến hòa bình thế giới, đặc biệt tại những vùng xung đột như Ukraine và Gaza. Và chính trong khoảnh khắc âm thầm cuối đời, chân dung đích thực của ngài lại hiện lên rõ nét nhất: một con người biết nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi”. Hai từ đơn sơ nhưng phản ánh chiều sâu của một trái tim Tin Mừng.

Lời cuối cùng ấy không phải là kết thúc, nhưng là một lời chứng sống động, ngay cả trong hơi thở sau cùng.

 

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây