
WGPQN (24/6/2026) - Chiều ngày 24 tháng 6, Giáo hội mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, đây cũng là ngày bổn mạng của Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn. Thánh lễ được cử hành lúc 17g30 tại Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn do chính Đức cha Gioan Baotixita chủ tế.
Cùng đồng tế trong thánh lễ có Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn; Cha Tổng Đại diện, quý cha trong giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ có đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Gioan Baotixita gợi lại ý nghĩa đặc biệt của biến cố sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả trong lịch sử cứu độ: "Nếu sự ra đời của Gioan được Thiên Chúa chuẩn bị từ trước, thì sứ mạng của ngài cũng hết sức rõ ràng: trở thành người dọn đường và giới thiệu Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Sự xuất hiện của Thánh Gioan là dấu chỉ cho thấy thời kỳ Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ đã đến gần, ánh sáng của Đấng Cứu Độ đang bắt đầu chiếu soi thế gian."
Từ mẫu gương của Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức cha mời gọi cộng đoàn biết sống ơn gọi Kitô hữu bằng một đức tin cụ thể và sống động. Người tín hữu không chỉ tuyên xưng Chúa bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống hằng ngày, để qua cách sống yêu thương, phục vụ và làm chứng cho sự thật, mọi người có thể nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đang hiện diện giữa cuộc đời.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa và hiệp thông với nhau. Nhiều thành phần dân Chúa đã gửi lời chúc mừng và cùng cầu nguyện cho Đức cha Gioan Baotixita trong ngày bổn mạng. Xin Chúa tiếp tục ban cho ngài sức khỏe, bình an và nhiều ơn lành để chu toàn sứ vụ mục tử được trao phó.
Xem đầy đủ hình ảnh tại đây .
Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Gp. Qui Nhơn
Ý kiến bạn đọc
Hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất chùa vàng
Vùng Quảng Ngãi mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá - Tĩnh tâm đầu niên khóa 2026 – 2027
Mảnh lưới đời con trong tay Đức Kitô
Suy tôn Thánh Giá - Trung tín với tình yêu Đấng Chịu Đóng Đinh
Nơi đâu có Chúa nơi đó có bình an
Suy niệm thập giá - Tập 46: Thập giá - Nơi vết thương được chữa lành
Kính báo: Ông Cố Anrê Nguyễn Vui, là thân phụ của chị Maria Nguyễn Thị Hòa qua đời