
RA ĐI SINH HOA KẾT TRÁI
Sau thời gian phát động từ ngày 19/3/2025, cuộc thi sáng tác với chủ đề “Ra đi sinh hoa trái” đã chính thức khép lại vào ngày 01/11/2025. Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn đã nhận được 225 tác phẩm của các bạn trẻ đến từ các Dòng tu và các Giáo xứ trong Giáo phận. Các tác phẩm thể hiện sự phong phú trong sáng tạo, phản ánh chiều sâu suy tư, cảm nghiệm đức tin và tinh thần dấn thân loan báo Tin Mừng, đúng với lời mời gọi của chủ đề cuộc thi.
Trong bầu khí hân hoan và tạ ơn, chiều ngày 28/01/2026, Ban Văn hóa Giáo phận đã tổ chức buổi gặp gỡ và trao giải cho 31 tác giả đạt giải, với đa dạng các thể loại: Văn, Thơ, Nhạc và Họa. Qua quá trình chấm chọn nghiêm túc, công tâm và trong tinh thần cầu nguyện, Ban Văn hóa Giáo phận trân trọng ghi nhận những nỗ lực, sự sáng tạo và tấm lòng quảng đại của các tác giả qua từng tác phẩm. Mỗi thể loại có 5 giải Triển vọng, 2 giải Ba và 1 giải Nhì.
Buổi trao giải đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp nơi các tác giả tham dự. Cuộc thi “Ra đi sinh hoa trái” không chỉ là một hoạt động văn hóa – nghệ thuật, nhưng còn là dịp để mỗi người dừng lại, lắng nghe và nhìn lại hành trình ơn gọi, để từ đó được thúc đẩy “ra đi” cách mới mẻ hơn trong đời sống thánh hiến và sứ vụ.
Riêng Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn có 48 tác phẩm đến từ 28 tác giả với 4 thể loại nói trên. Những hoa trái cụ thể ấy được thể hiện qua 08 tác giả và tác phẩm đạt giải sau đây:
Giải Triển vọng:
- Chị Maria Nguyễn Thị Trúc Lư (Cộng đoàn Gò Vấp)
- Chị Maria Đặng Thị Liên (Học viện Têrêxa Avilla)
Giải Ba:
- Chị Maria Trịnh Thị Lâm (Cộng đoàn Nhà Mẹ)
Giải Nhì:
- Em Maria Phạm Thị Duy Uyên (Tiền Tập viện)
Giải Triển vọng:
- Chị Macta Nguyễn Thị Thanh Hiền (Cộng đoàn Nhà Mẹ)
- Em Maria Y Phượng (Thanh Tuyển viện)
Giải Ba:
- Em Maria Trần Thị Thông (Tiền Tập viện)
Giải Nhì:
- Em Anna Trần Thị Lệ Quyên (Tập sinh năm I)
Chị M. Mađalêna Dương Thị Kim Oanh, Tổng Phụ trách Hội dòng, đã ghi nhận và trân trọng sự đóng góp của các tác giả, đồng thời ưu ái khích lệ nhằm động viên tinh thần tham gia và sáng tạo của các chị em. Cách riêng, Ban Văn hóa Hội dòng ước mong rằng, từ những hạt giống nhỏ bé được gieo qua từng tác phẩm, tinh thần “ra đi” sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa, để đời sống thánh hiến ngày càng trổ sinh nhiều hoa trái cho Hội dòng và Giáo Hội.