Bài giảng trong lễ tang nữ tu Anna Colombe Nguyễn Thị Kim Sang

Thứ ba - 13/01/2026 22:10 7 0



BÀI GIẢNG TRONG LỄ TANG
NỮ TU ANNA COLOMBE NGUYỄN THỊ KIM SANG
Ngày 14/01/2026

Kính thưa cộng đoàn cùng gia đình Nữ tu Anna Colombe.

Vào lúc 15g50, Thứ Hai, ngày 12 tháng 01 năm 2026. Đó là giờ của Lòng Thương Xót Chúa, giờ mà Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên Thập giá. Nữ tu Anna đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng sau 101 năm làm con Thiên Chúa trên dương thế, 81 năm sống trong ơn gọi dâng hiến, và cách riêng là 19 năm nghỉ dưỡng tại cộng đoàn Ghềnh Ráng.
Con số 101 năm tương ứng với một thế kỷ, là khoảng thời gian của 36.865 ngàn ngày, sấp xỉ gần 37.000 ngày thức dậy mỗi sáng. 37.000 ngày không hoàn toàn là con số của ngày nắng đẹp, của hy vọng. Đó là 37.000 ngày thân xác phải chịu quy luật của sự suy tàn. Thần học Kitô giáo nhìn nhận mỗi buổi sáng thức dậy là một "ân sủng", nhưng cũng chính trong ân sủng ấy, cũng có một cuộc chiến không ngừng: chiến đấu để không buông xuôi, để không rời bỏ và buông tay Chúa giữa dòng đời, và để trung thành với lời xin vâng tuyệt đẹp như cái thời tuyên khấn lần đầu.

Một đời người của Nữ tu Anna Côlum với thời gian sống là một thế kỷ, được gọi là đại thọ. Thế nhưng, bản chất của đời sống không phải là sống bao nhiêu năm, mà là sống như thế nào? đó là sống đẹp trong tình sâu nghĩa nặng, sống trọn đến cạn cùng cho một tình yêu tận hiến. Sống kiên cường với lý tưởng cao đẹp của đời dâng hiến là một thử thách khủng khiếp. Con người có thể hăng hái trong thời trẻ trung: 10 năm, 20 năm hay 50 năm, nhưng để "thức dậy mỗi sáng" và vẫn trung thành với ơn Chúa trong một thế kỷ, đó không còn là sức riêng nữa, mà là một phép lạ của ân sủng. Đây là lời chứng cho thế gian thấy rằng: Có một thực tại đáng để người ta dâng hiến trọn cả đời mình, đó là Đức Kitô - Đấng Tình Quân.

Nữ tu Anna thi hành sứ vụ cách chính thức kể từ ngày ktuyên hấn lần đầu, vào ngày 22 tháng 08 năm 1945. Các cộng đoàn Nữ tu Anna đã sống và làm việc, khởi đi từ : Kim Châu - năm 1945, cho đến Phú Thượng, Trà Kiệu, Tấn Tài, Thanh Hải, Trinh Vương Qui Nhơn, Bồng Sơn, Đồng Tre, Ninh Hoà, Cô Nhi Viện Trà Kiệu, Cô Nhi Viện Ba Ngòi, Nhà mẹ Trinh Vương, Phan Rí Cửa, Hiệp Đức, và cuối cùng là cộng đoàn Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng – từ năm 2007 cho đến khi hoàn tất cuộc đời vào ngày 12 tháng 01 năm 2026.

Điều đáng quan tâm nhất, đó là thời gian từ những năm 1979 cho đến năm 1990. Đây là khoảng thời gian đầy khó khăn của chuyển biến thời cuộc cả kinh tế lẫn chính trị. 11 năm ròng rã Nữ tu Anna “sống cầm hơi, chờ thời cuộc” tại gia đình ở Phan Rang. Chính trong giai đoạn âm thầm ấy, Nữ tu Anna sống hình thức tử đạo không đổ máu: đó là vẫn giữ lòng trung tín với Chúa và Hội Dòng, mang Thánh Giá đời tu trong thinh lặng, để rồi khi điều kiện cho phép, lại tiếp tục trở về phục vụ.”

Trong bài đọc sách Khôn Ngoan hôm nay trở nên như một bản chú giải cho chính cuộc đời của Sơ Anna: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và sự dữ không còn đụng tới các ngài.” Theo mắt người đời, cái chết là mất mát, là bất hạnh. Nhưng theo cái nhìn của Thiên Chúa, đó là giờ phút được đặt trọn vào trong tay Ngài. Cả một đời đã là của lễ, thì cái chết chỉ là động tác cuối cùng để của lễ ấy được dâng lên trọn vẹn. Những thử thách, thiếu thốn, mà Sơ đã đi qua chính là “lửa” để tinh luyện vàng. Và hôm nay, chúng ta có lý để tin rằng Thiên Chúa đã chấp nhận đời sống của Sơ như một của lễ tinh tuyền.

Chính vì thế, lời thánh Phaolô trong thư Rôma vang lên như một lời tuyên xưng chiến thắng trước mộ phần: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” Gian truân, khốn khổ, đói khát, nguy hiểm, bắt bớ – tất cả những điều ấy đã hiện diện trong lịch sử đời tu của Nữ tu Anna. Nhưng không điều gì trong số đó đã tách được Sơ ra khỏi tình yêu của Đấng mà Sơ đã chọn làm lẽ sống. Trái lại, trong tất cả những điều ấy, Sơ đã “toàn thắng”, không phải bằng quyền lực, nhưng bằng sự trung tín âm thầm.

Thưa cộng đoàn, trong Tin Mừng Gioan hôm nay, Chúa Giêsu tự mạc khải: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". “Đường” ở đây không phải là một lộ trình địa lý. Nhưng đúng hơn, Chúa Giêsu đang mời gọi các môn đệ bước vào một Ngôi Vị. Đi trên con đường mang tên Giêsu có nghĩa là tháp nhập toàn bộ phận người của mình vào cuộc đời của Ngài. Nếu không có một sự xác tín sắt đá vào "Đường" là Đức Kitô, chắc chắn con người đã rẽ sang một hướng khác, khi đối diện với những khúc quanh nghiệt ngã của cuộc đời. Đời tu, không phải là ở yên một chỗ để hưởng sự an toàn, mà là một cuộc "xuất hành" liên lỉ: ra đi khỏi cái tôi ích kỷ, ra đi khỏi những thói quen đã bén rễ, và ra đi khỏi những nơi mình đã dày công vun xới để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Đó chính là động thái của Chúa Giêsu – Đấng đã từ trời xuống thế, ra đi khỏi vinh quang để đến với kiếp người tội lỗi.

Chúng ta hãy nhìn vào thực tế: 81 năm khấn dòng của Nữ tu Anna không phải là thời gian ngồi trong nhà nguyện mát mẻ với tiếng nhạc du dương. Đó là 81 năm của những lần "khăn gói ra đi", với biết bao cung bậc cảm xúc: vui, buồn, sướng, khổ… tất cả đều được thi hành trong yêu mến với việc tuân giữ 3 lời khuyên Phúc Âm: Khó Nghèo, Vâng Phục và Khiết Tịnh. Nữ tu Anna đã đi rất nhiều nơi, thay đổi rất nhiều nhiệm sở, gặp gỡ rất nhiều phận người. Nhưng thực ra, trong chiều sâu của đức tin, Sơ chỉ đi về một nơi duy nhất: đi về Nhà Cha.

Ngay trong thánh lễ này, cộng đoàn và người thân chúng ta hông chỉ tiễn đưa một nữ tu đã qua đời, nhưng đúng hơn chúng ta chiêm ngắm một cuộc đời đã hoàn tất trong tình yêu. Một cuộc đời đã thuộc trọn về Chúa ngay trên trần gian qua lời khấn trọng, thì cái chết không còn là mất mát, mà là hoàn tất hôn ước, là lễ cưới vĩnh viễn của linh hồn Anna Colombe với Đấng Tình Quân trên Thiên Quốc.


 

Tác giả bài viết: Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay6,700
  • Tháng hiện tại241,260
  • Tổng lượt truy cập9,420,730
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây