Tiếng kêu cứu giữa dòng nước lũ

Thứ tư - 19/11/2025 22:29 8 0
 
Trong những ngày qua, mưa liên tục tại các tỉnh miền trung đã khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ. Tại Giáo phận Qui Nhơn, nhiều giáo xứ bị ảnh hưởng nặng nề. Có nhiều nơi nước lũ lên nhanh gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân. Theo nhiều nguồn tin khác nhau tính đến thời điểm hiện tại các giáo xứ nằm trung vùng ngập lụt phải kể đến Mằng Lăng, Đồng Cháy, Hội Tín, Hóc Gáo, Chủng viện Làng Sông, Ngọc Thạnh, Giáo họ biệt lập Trung Ái, Sông Cạn, Kim Châu, Nam Bình, Bắc Định, Tân Dinh, Tân Quán.

Cụ thể, trong đêm 19/11/2025, mực nước dâng lên rất nhanh khiến Sơn Giang tôi bị cô lập hoàn toàn,  nhiều hộ gia đình đã phải di tản lên nghĩa trang để tránh vùng nước lũ. Một số khác chênh vênh trên mái nhà giữa dòng nước đang lên, cũng có những người co ro trong những căn gác xép nhỏ mà không biết sẽ bị ngập nước lúc nào. trong dòng nước chảy xiết, giữa màn đêm tăm tối, có những tiếng kêu cứu vang lên trong sợ hãi và tuyệt vọng. người dân không biết tìm đâu một chỗ trú an toàn. như  ở nhà thờ đồng cháy thuộc giáo hạt mằng lăng, lúc 11 giờ trưa 19/11/2025 người dân di tản vào nhà thờ nhưng mực nước vẫn tiếp tục dâng lên và chưa có dấu hiệu dừng lại . Toàn bộ nhà cửa, tài sản của người dân coi như mất trắng. riêng tại giáo họ gò chung nhiều người leo lên mái nhà và bị cô lập trong nhiều giờ và đang chờ để được cứu trợ.

Và không chỉ riêng tại Qui Nhơn, Gia Lai nhưng nhiều khu vực khác thuộc tỉnh Khánh Hòa cũng rơi vào cảnh ngập lụt trầm trọng. Đặc biệt nguy nhiểm là các hộ dân ở Cồn Dê thuộc giáo xứ Ngọc Thủy, giáo phận Nha Trang. Khi nước lũ lên nhanh, nhiều nhà dân đã bị ngập lên đến mái nhà. Có những khu xóm bà con phải bỏ lại tất cả để đi sơ tán. Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vì có người già, con nhỏ không dễ để di tản nhanh chóng. Và trong suốt hai ngày vừa qua trên các tài khoản mạng xã hội đã lan truyền rất nhiều những lời kêu cứu.

Có ai đang nghe tiếng kêu cứu giữa dòng nước lũ, có ai sẵn sàng cứu giúp các nạn nhân đang ngóng chờ sự giúp đỡ giữa nỗi sợ, giữa cái đói, cái lạnh. Ước mong sao tiếng cầu cứu của người dân vùng lũ sớm được lắng nghe và được nhiều người ra tay giúp đỡ.

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây