Bên Thánh Thể, Thứ Năm Tuần XX Thường Niên

Thứ ba - 19/08/2025 20:01 138 0
 

MỜI GỌI ĐẾN DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI

1. MỞ ĐẦU
Hát Dẫn Nhập:
Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: "Con Thờ Lạy Chúa"

Lời Dẫn Nhập:

Lạy Chúa Giêsu,
Hôm nay, khi con đến trước mâm Thánh Thể, con nhớ lại dụ ngôn của Chúa về người chủ vườn nho — Người đã chuẩn bị bữa tiệc cưới trọng thể và rộng lòng mời gọi mọi người, bất kể tốt xấu, đến dự. Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn con để nhận ra lời mời thiêng liêng này, để con không còn bận lòng với những lo toan trần thế mà bỏ lỡ khoảnh khắc gặp gỡ Ngài.

Xin dạy con biết đáp lại tình yêu bao la của Cha trên trời bằng lòng biết ơn chân thành, bằng sự sẵn sàng vào dự tiệc trong trang phục của đức tin và lòng khiêm nhường. Khi con chiêm ngắm Bí Tích Thánh Thể, xin biến đổi con nên người môn đệ luôn ý thức rằng mỗi phút giây gần Ngài là một ân huệ vô giá, và mỗi bước con đi là một bước tiến vào sự sống đời đời.

Lạy Chúa, con nguyện xin Ngài thanh luyện tâm hồn con, giúp con can đảm bỏ qua mọi cớ ngăn cách, để con được thấm nhuần tình yêu, được no đầy ân sủng, và trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng trong cuộc đời. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống,
Trong giờ chầu Thánh Thể thiêng liêng này, chúng con quỳ gối trước Thánh Thể của Ngài – nơi Ngài hiện hữu trọn vẹn, ban cho chúng con ơn cứu độ và tình yêu vô biên. Nhớ lời Ngài dạy trong Tin Mừng hôm nay (Mt 22,1-10), khi Ngài nói:

“Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: ‘Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới’...”

Lạy Chúa, qua Thánh Thể, chúng con nhận ra rằng lời mời của Ngài không chỉ dành cho những ai đã sẵn lòng đáp lại, mà còn dành cho mọi linh hồn, dù họ là người tốt hay người yếu đuối của cuộc đời. Trong Thánh Thể, Ngài mời gọi chúng con vào một bữa tiệc thiêng liêng, nơi mọi ân phước được ban trọn, nơi sự cứu rỗi và niềm vui đời đời được dâng trọn qua tình yêu của Cha Trời.

Xin ban cho chúng con trái tim biết khiêm nhường và lòng sẵn lòng đáp lời mời của Ngài, để mỗi khi đến với Thánh Thể, chúng con được làm mới tâm hồn, được trút bỏ mọi gánh nặng và những mâu thuẫn trần thế. Hãy soi sáng con đường chúng con, để trong ánh sáng của Thánh Thể, chúng con biết rằng mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chúng con – như lời vua gọi mời trong dụ ngôn – và rằng tình yêu của Ngài luôn đón nhận, không phân biệt bất cứ ai.

Lạy Chúa, trong sự hiện hữu của Thánh Thể, xin dạy chúng con biết mở rộng lòng mình, chia sẻ và tha thứ, để mỗi linh hồn đến gần Ngài đều tìm thấy niềm an ủi, hy vọng và sự sống đời đời. Nhờ Thánh Thể, chúng con được sống trong ân phước của lời mời thiêng liêng, trở nên những người con trung tín của Cha, được mời dự vào bữa tiệc của vinh quang.

Chúng con dâng trọn lòng thành kính, ca ngợi và tôn vinh Ngài qua Thánh Thể, nguồn sống thiêng liêng, nơi mọi linh hồn được mời gọi trở về với nguồn cội của tình yêu và ơn cứu độ. Amen.

Hát: "Đây Nhiệm Tích" hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mt 22, 1-10 (hoặc 1-14)
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

( Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".)

SUY NIỆM

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút linh thiêng và thinh lặng này, con được chiêm ngắm Chúa cách gần gũi và thân thương. Lời Tin Mừng hôm nay, Chúa đã nói với con về bữa tiệc cưới, bữa tiệc chan chứa tình yêu và lòng quảng đại mà Chúa Cha dành sẵn cho nhân loại chúng con. Ngài đã ân cần mời gọi mỗi người chúng con đến dự tiệc vui của Ngài, một bữa tiệc mà Chúa đã chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng và đầy tình yêu thương: "Mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Thế nhưng, lạy Chúa, thật đau lòng biết bao khi những người được mời đầu tiên lại từ chối. Họ đã từ chối vì quá bận rộn, vì những mối lo toan, công việc, buôn bán, và những bận tâm trần thế. Thậm chí, họ còn đối xử tệ bạc, nhục mạ và sát hại cả những người được sai đến mời. Hình ảnh đó làm con phải suy nghĩ thật sâu sắc, vì biết đâu, chính con cũng đã từng hành xử giống như những người ấy. Biết bao lần con đã khước từ lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa, biết bao lần con đã để cuộc sống với những bộn bề lo toan cuốn mình đi xa khỏi Chúa, bỏ lỡ mất những phút giây Chúa mời gọi con đến bên Ngài.

Lạy Chúa, trái tim con hôm nay cảm nhận được rõ ràng sự kiên nhẫn, quảng đại và tha thiết mà Chúa dành cho con. Dù nhiều lần con đã khước từ, nhưng Chúa vẫn tiếp tục sai các đầy tớ ra khắp các nẻo đường để mời gọi hết mọi người vào dự tiệc. Không phân biệt tốt hay xấu, không phân biệt giàu hay nghèo, tất cả đều được mời gọi bước vào phòng tiệc, vì lòng thương xót của Chúa không loại trừ ai. Con nhận ra rằng, chính mình cũng chỉ là một người trong số những người ấy, một người được mời gọi cách nhưng không, được Chúa yêu thương trao ban cơ hội để bước vào niềm vui trọn vẹn nơi bàn tiệc Nước Trời.

Nhưng lạy Chúa Giêsu, con cũng không quên hình ảnh người khách không mặc áo cưới trong dụ ngôn hôm nay. Người ấy vào phòng tiệc nhưng không chuẩn bị y phục xứng hợp. Điều này nhắc con rằng, dù tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn rộng mở và vô điều kiện, nhưng để được sống trọn vẹn trong niềm vui ấy, con phải có lòng chuẩn bị thật sự xứng đáng. Chúa muốn con bước vào tiệc vui không phải chỉ bằng sự hiện diện bên ngoài, mà còn bằng tâm hồn thật sự đổi mới, thanh sạch và khiêm nhường. Con phải mặc lấy áo cưới của lòng bác ái, áo cưới của sự tha thứ, áo cưới của lòng quảng đại và tình yêu chân thành.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con trong giờ phút thiêng liêng này biết nhìn lại chính mình, để nhận ra con đã chuẩn bị gì cho bữa tiệc Nước Trời mà Chúa đã dành sẵn cho con? Có phải con đã nhiều lần bước vào nhà Chúa nhưng tâm hồn con vẫn xa lạ, vẫn chai lì, vẫn ích kỷ và chưa mặc lấy áo cưới của lòng khiêm nhường, bác ái mà Chúa mong đợi nơi con? Xin tha thứ cho con vì những lần con chỉ biết hưởng dùng tình yêu Chúa một cách hời hợt, ích kỷ, mà chưa bao giờ sống đúng với phẩm giá của người được mời dự tiệc.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ phút này, con xin dâng lên Chúa tất cả tâm hồn và cuộc đời con. Xin Chúa biến đổi trái tim con, để mỗi ngày con luôn sống xứng đáng hơn với tình yêu và ân huệ lớn lao mà Chúa dành cho con. Xin giúp con luôn tỉnh thức và chuẩn bị, luôn mặc lấy áo cưới tình yêu, bác ái, sự tha thứ và khiêm nhường mỗi ngày. Để rồi khi Chúa bước vào, con không còn cảm thấy bối rối hay hổ thẹn, nhưng được ngập tràn trong niềm vui đích thực vì biết mình luôn sẵn sàng, xứng đáng và hạnh phúc vì được cùng với Chúa dự tiệc vui vĩnh cửu trong Nước Trời của Ngài. Amen.

LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn mời gọi con đến dự tiệc ân sủng và tình thương của Ngài. Xin giúp con biết mở lòng đón nhận lời mời gọi ấy, không hờ hững hay từ chối vì những bận tâm thế gian.

Xin Chúa thanh luyện tâm hồn con, để con luôn mặc lấy tấm áo của sự khiêm nhường, lòng tin và bác ái, xứng đáng bước vào bàn tiệc của Chúa. Ước gì mỗi ngày sống của con là một lời đáp trả chân thành trước tình yêu Chúa dành cho con, và là lời chứng về Nước Trời giữa lòng thế giới hôm nay.

4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát Xen Giữa: "Lòng Chúa Xót Thương"

Lời Nguyện Chung:
-  Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa, mau mắn từ bỏ những bận tâm thế gian để tiến bước vào bàn tiệc ân sủng mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con.
-   Lạy Chúa, xin thương đến những ai vẫn còn thờ ơ, chưa đón nhận tình yêu và ơn cứu độ Chúa ban. Xin thức tỉnh tâm hồn họ, để họ nhận ra niềm vui được sống trong Nước Trời, và sẵn sàng đến tham dự bàn tiệc sự sống đời đời.
- Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức rằng để vào Nước Trời, chúng con cần khoác lên mình chiếc áo của lòng khiêm nhường, bác ái, và tinh thần hoán cải. Xin biến đổi chúng con mỗi ngày, để đời sống chúng con luôn xứng đáng với lời mời gọi của Chúa.
-  Lạy Chúa, xin ban cho cộng đoàn chúng con lòng nhiệt thành truyền giáo, để chúng con luôn quảng đại mời gọi tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khó, đau khổ, bị bỏ rơi, cùng đến tham dự tiệc cưới Nước Trời, và được cùng hưởng niềm vui trọn vẹn nơi Chúa.

5. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh Lặng Chiêm Ngắm:
Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

6. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Tùy chọn
Phép Lành Thánh Thể:
Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

LỜI CẢM TẠ:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn ân sủng vô tận,
Chúng con xin cảm tạ Chúa vì giờ phút quý giá được bên Chúa nơi Bí tích Thánh Thể cực trọng. Qua Tin Mừng hôm nay, chúng con được nhắc nhở rằng Chúa luôn rộng mở vòng tay yêu thương, mời gọi tất cả chúng con bước vào bàn tiệc Nước Trời, tiệc cưới của tình yêu và ân sủng.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần chúng con đã từ chối lời mời gọi yêu thương của Ngài vì sự thờ ơ, bận rộn, hay vô tâm trong cuộc sống thường ngày. Xin giúp chúng con biết luôn ưu tiên cho Chúa, sẵn lòng đáp lại lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa bằng thái độ sẵn sàng và tấm lòng quảng đại.

Xin Chúa thương giữ chúng con luôn tỉnh thức, biết sống xứng đáng như những khách mời được tuyển chọn vào bàn tiệc vĩnh cửu của Ngài. Xin giúp chúng con mặc lấy y phục của lòng khiêm nhường, bác ái và yêu thương, để mỗi ngày chúng con luôn sống trong tình thương, bình an và lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng con, để chúng con luôn biết trân trọng hồng ân Chúa ban, và sống trọn vẹn niềm vui của những người được Chúa thương gọi và tuyển chọn vào bàn tiệc thiên quốc.

Chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành này, qua danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây