Chầu Thánh Thể tháng 4 - Chủ đề: Hiến thân để thực hiện sứ vụ bằng đời sống hy sinh

Thứ tư - 08/04/2026 23:20 8 0
 
                                                                CHẦU THÁNH THỂ ĐẦU THÁNG 4
                                     CHỦ ĐỀ: HIẾN THÂN ĐỂ THỰC HIỆN SỨ VỤ BẰNG ĐỜI SỐNG HY SINH

 


Hát: Chúa Thánh Thần
Hát: Thờ lạy Chúa (DH3/164)

I. LỜI NGUYỆN ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong niềm vui thánh thiêng của Tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng con cùng nhau quy tụ trước Thánh Thể Chúa. Chúng con tin Chúa đang hiện diện, đang dõi theo và lắng nghe những tâm tư thầm kín của mỗi người chúng con. Hiệp cùng muôn tâm hồn đang khao khát hướng về Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ về muôn ơn lành Chúa đã ban xuống trên mỗi người chúng con. Cảm tạ Chúa đã yêu thương chọn gọi chúng con bước vào đời dâng hiến và quy tụ chúng con thành một cộng đoàn, để cùng nhau hiến thân phục vụ trong linh đạo Mến Thánh Giá.

Để đời thánh hiến của chúng con thực sự sinh nhiều hoa trái tốt lành, định hướng của Hội Dòng mời gọi chúng con hiến thân thực hiện sứ vụ bằng đời sống hy sinh. Chính Chúa đã đi trước chúng con trên con đường ấy, khi chấp nhận đi qua đau khổ và Thập Giá để bước vào vinh quang Phục Sinh. Xin giúp chúng con hiểu rằng mỗi hy sinh nhỏ bé hằng ngày chính là nấc thang đưa chúng con đến gần Chúa hơn.

Trong giờ chầu thánh này, xin cho chúng con thực sự ở lại với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, để tình yêu Chúa làm mới lại trái tim và tinh thần của chúng con. Xin giúp chúng con biết quảng đại dấn thân phục vụ bằng những hy sinh âm thầm, hầu đời sống chúng con trở nên chứng tá sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng Giáo Hội hôm nay.

II. SUY NIỆM – CẦU NGUYỆN
 
Lời Chúa: Ga15, 16
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga15, 16).
 
Suy niệm
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời mời gọi “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” một lần nữa vang vọng trong tâm hồn chúng con như một lời xác tín đầy yêu thương. Chúng con nhận ra rằng ơn gọi thánh hiến hoàn toàn là sáng kiến của tình yêu Thiên Chúa. Trước khi chúng con nghĩ đến việc theo Chúa, chính Chúa đã đi bước trước để khơi gợi, tìm kiếm và chọn gọi chúng con, dù chúng con còn nhiều bất xứng. Bằng nhiều phương cách, Chúa đã dẫn chúng con bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Ơn gọi căn bản của người nữ tu Mến Thánh Giá là sống mầu nhiệm tình yêu, hàm chứa trong sứ vụ tông đồ. Sự phục vụ của chúng con trong từng công việc được Hội dòng trao phó, dầu âm thầm hay công khai, quan trọng hay tầm thường… đều mang ý nghĩa sâu thẳm của một tình yêu trung tín dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người. Dù phục vụ trong những công việc và môi trường khác nhau, tất cả chúng con đều được mời gọi ra đi và sinh hoa trái cho Nước Chúa.

Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng hiến thân trong sứ vụ bằng đời sống hy sinh chính là sống một tình yêu biết quên mình, sẵn sàng trao ban tất cả cho Chúa và cho tha nhân. Tinh thần ấy được thể hiện qua những việc đơn sơ trong đời sống hằng ngày: khi chúng con quảng đại chia sẻ thời gian và khả năng để phục vụ tha nhân; khi vui vẻ chu toàn bổn phận với lòng yêu mến; khi kiên nhẫn  đón nhận những trái ý và những va chạm trong đời sống cộng đoàn; và cả khi sẵn sàng chọn phần khó về mình trong những công việc âm thầm mà không mong ai biết đến... Những điều ấy xem ra thật bình thường và nhỏ bé, nhưng khi thực thi với lòng yêu mến, những hy sinh ấy lại trở nên của lễ đẹp lòng Chúa, mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho chúng con và cho mọi người.

Dẫu biết thế, nhưng khi nhìn lại đời sống của mình, chúng con nhận ra nhiều lúc chúng con vẫn chưa vượt qua được những giới hạn và khuynh hướng tự nhiên của bản thân. Vẫn có đó nơi chúng con sự hy sinh và dấn thân trong sứ vụ, nhưng đằng sau đó, chúng con vẫn mong được người khác biết đến, vẫn muốn những việc mình làm được nhìn nhận và khen ngợi. Có những lúc chúng con phục vụ vì danh dự bản thân hơn là vì lòng mến Chúa; chúng con tìm kiếm niềm vui chóng qua hơn là niềm vui nội tâm nơi Thập Giá Chúa.

Xin cho chúng con hiểu rằng giá trị của đời sống hiến thân bằng hy sinh không nằm ở sự nhìn nhận của người khác, mà là tình yêu chúng con dành cho Chúa và cho tha nhân. Xin Chúa thanh luyện ý hướng của chúng con, để chúng con biết chọn lựa hy sinh với khao khát được kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa. Và không chỉ dừng lại ở những hy sinh bên ngoài, xin giúp chúng con can đảm sát tế ý riêng, từ bỏ cái tôi cá nhân để chọn và thực thi ý Chúa trong từng ngày sống. Ước mong qua mỗi dịp hy sinh, chúng con không thấy đó là sự mất mát, thiệt thòi, nhưng là niềm vui và là niềm hạnh phúc đích thực của người môn đệ muốn được nên giống Thầy Chí Thánh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa là mẫu gương trọn vẹn của đời sống hiến thân trong hy sinh và khiêm tốn. Chúa hiện diện âm thầm trong Bí tích Thánh Thể, không phô trương quyền năng, nhưng trao ban chính mình như tấm bánh được bẻ ra vì tình yêu. Xin cho chúng con biết trở nên là “tấm bánh” nhỏ bé, dám “bẻ ra” để phục vụ tha nhân mà không mong đáp đền. Và hơn lúc nào hết, xin giúp chúng con luôn biết gắn chặt sứ vụ tông đồ với đời sống cầu nguyện. Chính sự kết hiệp mật thiết với Chúa là nguồn mạch phát sinh hiệu quả tông đồ. Chỉ khi ở lại trong Chúa, chúng con mới có thể kín múc sức mạnh và tình yêu để trung thành dấn thân phục vụ. Xin cho mọi việc chúng con làm luôn khởi đi từ Chúa, được thực hiện nhờ Chúa và quy hướng về Chúa để những hy sinh của chúng con được kết nên thành của lễ tình yêu tiến dâng lên Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, mỗi người chúng con xin dừng lại trong thinh lặng để nhìn lại tinh thần hy sinh của chúng con trong sứ vụ. Xin dâng lên Chúa những tâm tình riêng tư của chúng con và xin Chúa đổi mới chúng con trong tình yêu của Ngài.

(CĐ thinh lặng cầu nguyện)

Hát : Tình thương nhiệm mầu (DH3/92)

III. LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được ở lại bên Chúa trong giờ phút thánh thiêng này. Xin cho những tâm tình mà chúng con vừa thân thưa với Chúa không dừng lại nơi nguyện đường nhưng kéo dài và thấm nhập vào trong mỗi ngày sống của chúng con. Xin sức mạnh tình yêu khơi nguồn từ Bí tích Thánh Thể thúc bách chúng con biết sống quảng đại hơn, sẵn sàng hy sinh và dấn thân trong từng bổn phận được trao phó. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết đi sâu vào mối tương quan hiệp thông cá vị với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để nhờ ơn Chúa, chúng con trung thành bước đi trong ơn gọi thánh hiến và làm trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành theo ý Chúa muốn. Nguyện xin Chúa thương làm mới lại đời sống chúng con bằng nguồn ơn thánh của Chúa. Amen.

 
Hát: Lời nguyện truyền giáo
Hát : Này con là đá
Hát Nhiệm tích (DH3/163)
Hát Đức Mẹ (DH3/176)

Tác giả bài viết: Giọt Sương Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay4,390
  • Tháng hiện tại73,760
  • Tổng lượt truy cập10,442,338
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây