Có những điều trong đời sống không thể hiểu chỉ bằng lý trí. Có những thực tại chỉ bắt đầu khi con người dám mở lòng. Đức tin cũng vậy, nó không đến như một câu trả lời trọn vẹn, nhưng như một lời mời gọi bước vào tương quan, bước vào một hành trình mới.
Trong tập 3 của Podcast Hãy mở ra, với chủ đề “Mở ra để tin”, chúng ta được gặp gỡ với bạn Têrêsa Calcutta My Bùi – một người tân tòng đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội cách đây ba năm. Với kinh nghiệm của một người “mới” trong đời sống đức tin, bạn My Bùi mang đến một góc nhìn chân thành và đầy xác tín: hành trình đức tin bắt đầu từ việc cho mình cơ hội mở ra.
Khi tiếp cận với đức tin Kitô giáo, nhiều người mang theo những định kiến hoặc những thông tin nghe được từ người khác. Nếu ngay từ đầu ta khép lại, ta sẽ không bao giờ biết điều tốt đẹp nào đang chờ đợi phía trước.
Bạn My chia sẻ rằng điều đầu tiên cần làm là “làm rỗng mình” – buông đi những định kiến, những khuôn mẫu sẵn có – để có thể đón nhận điều mới. Mở ra không phải là phủ nhận quá khứ, nhưng là sẵn sàng cho Chúa một khoảng không để Ngài hoạt động.
Một hình ảnh rất đẹp được nhắc đến trong chương trình: đức tin giống như một ngôn ngữ.
Khi học một ngôn ngữ mới, ta phải lắng nghe, tập phát âm, lặp lại, ghi nhớ và thực hành. Ban đầu có thể bỡ ngỡ, sai sót, thậm chí tự ti. Nhưng nếu không dám nói những “từ đầu tiên”, ta sẽ không bao giờ thật sự hiểu và sử dụng được ngôn ngữ ấy.
Đức tin cũng vậy. Nếu ta không mở lòng để học “ngôn ngữ của đức tin” – học cầu nguyện, học lắng nghe Lời Chúa, học sống yêu thương – thì đức tin sẽ mãi chỉ là điều nghe kể, chứ không trở thành kinh nghiệm cá vị.
Mở ra không có nghĩa là mọi sự sẽ trở nên dễ dàng. Khi ta bắt đầu chia sẻ niềm tin, sống niềm tin, sẽ có những trải nghiệm mới giúp cho chúng ta trưởng thành và được biến đổi.
Bạn Têrêsa xác tín rằng việc “mở ra” là một ơn ban. Không phải ai nghe cũng đón nhận; không phải ai thấy cũng tin. Vì thế, cầu nguyện xin Chúa mở lòng mình là điều quan trọng. Đức tin trước hết là hồng ân, và mỗi người được mời gọi cộng tác bằng sự tự do của mình.
Khi Năm Thánh khép lại, lời mời gọi “mở ra” không dừng lại ở một thời điểm, nhưng trở thành một định hướng cho đời sống.
Mở ra với Chúa.
Mở ra với chính mình.
Mở ra với tha nhân.
Chỉ khi dám mở cửa tâm hồn, con người mới có thể đón nhận ân sủng, để hạt giống đã được gieo trong thời gian ân phúc tiếp tục lớn lên và sinh hoa trái.
Ước mong rằng qua những chia sẻ trong tập 3 của Hãy mở ra, mỗi người chúng ta cũng tìm được cho mình một khoảnh khắc thinh lặng để tự hỏi:
Tôi đã thật sự mở lòng cho Chúa chưa?
Tôi có dám cho mình cơ hội để tin không?
Bởi vì, như lời mời gọi của Tin Mừng: hãy cứ đến và xem. Hãy mở ra – rồi bạn sẽ thấy.
Ý kiến bạn đọc
Tập 3: Hãy mở ra để tin | Epphatha - Hãy mở ra
Mạng lưới cầu nguyện Tuần II Mùa Chay
Lời nguyện kinh phụng vụ - tháng 03/2026
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH: QUY CHẾ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA
Suy niệm thập giá - Tập 8 - Vác thập giá theo chúa – hành trình của lòng trung kiên
Ai tín: Ông cố Phaolô Huỳnh Các vừa mới qua đời
Thánh ca - Con về với Chúa