
Phát biểu tại sự kiện “Lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa? – Xin cho Thánh Địa được bình an!” trong khuôn khổ Hội chợ Sách quốc tế lần thứ 38 tại Torino ở miền bắc nước Ý, cha Ielpo nói: “Có lẽ điều lớn lao nhất chúng tôi có thể làm là ở lại và gieo mầm hy vọng lớn hơn chính chúng tôi”.
Cha nhắc lại rằng Tỉnh dòng Phanxicô tại Thánh Địa hiện diện tại nhiều quốc gia với những bối cảnh chính trị và tôn giáo rất khác nhau. “Sống ở Bờ Tây là một chuyện, sống ở Gaza hay Nam Libăng, Syria hay Síp lại là chuyện khác”, ngài nói.
Thách đố lớn nhất hiện nay là làm chứng cho tình huynh đệ
Theo cha, thách đố lớn nhất hiện nay là làm chứng cho tình huynh đệ giữa một thực tại đầy xung đột, bất ổn và thiếu hy vọng. Ngài cho biết các tu sĩ Phanxicô muốn giúp người dân cảm nhận được sự gần gũi và tình phụ tử giữa hoàn cảnh đau thương ấy. Cha khẳng định: “Từ Aleppo đến Giêrusalem, từ Bêlem đến Giêrikhô, từ Síp đến Amman, sự hiện diện của chúng tôi muốn nói rằng nơi đó vẫn có những con người đang làm chứng cho một tình yêu lớn hơn và không đầu hàng”.
Giữ cho trái tim không bị cuốn vào logic đối đầu
Cha Ielpo cũng cảnh báo về nguy cơ phân cực ngay trong các cộng đoàn địa phương. “Người ta hỏi bạn đứng về phía nào, bởi nếu không ở phe tôi thì là kẻ thù của tôi”, cha nói và nhìn nhận việc giữ cho trái tim không bị cuốn vào logic đối đầu là điều rất khó khăn, đòi hỏi sự chăm sóc mỗi ngày.
Cần tha thứ và từ chối đáp trả bạo lực bằng ngôn ngữ hận thù
Khẳng định rằng “chúng tôi không làm chính trị, nhưng loan báo Tin Mừng”, cha Ielpo nhấn mạnh rằng hòa bình không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay tuyên bố tôn giáo. Theo ngài, điều thế giới cần hôm nay là khả năng tha thứ và từ chối đáp trả bạo lực bằng ngôn ngữ hận thù.
Kết thúc bài phát biểu, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa chia sẻ hình ảnh một ban công còn sáng đèn giữa những tòa nhà đổ nát tại Aleppo. “Hy vọng là nhìn thấy điểm sáng nhỏ bé ấy giữa tất cả sự tàn phá”, ngài nói và nhấn mạnh rằng nếu không có một mầm sống trong hiện tại, hy vọng sẽ chỉ là một ảo tưởng.
Tác giả bài viết: Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Epphatha - Hãy mở ra - Tập 6: AI trong sứ mạng loan báo Tin Mừng
Suy niệm thập giá - Tập 31: Thập giá – Để Lời Chúa sinh hoa kết quả
Nếu không thể sống tốt, hãy nên sống đúng!
Thư mời tham dự Hội thảo Sứ điệp Truyền giáo của Đức Thánh Cha Lêô XIV, 2026
Giám mục và các nữ tu Công giáo kiện New York về luật buộc tham gia trợ tử
Bài giảng của Đức Hồng y Oswald Gracias trong Thánh lễ Khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII tại Jakarta
Thánh ca - Anrê Phú Yên