Ngày hôm nay, vẫn còn đó biết bao nữ tu đang âm thầm hy sinh cả cuộc đời để đem lại cho Giáo hội và xã hội nhiều ích lợi dù được biết đến hay không ai biết đến, dù được khen tặng huân chương, bằng cấp hay không được gì cả, thì người nữ tu hôm qua cũng như hôm nay vẫn mãi là hình ảnh của một tình yêu cao đẹp, ghi đậm nét trong lòng người.
Làm sao chim gõ kiến có thể có một chiếc lưỡi dài đến thế? Và làm sao những con bướm lại có đôi cánh đẹp đến vậy? Phải thừa nhận sự hiện hữu của một Đấng Tạo Hóa.
Trong đời sống đức tin, “mở ra” không đơn thuần là một lời khuyên sống tích cực hay một thái độ xã hội. Đó là một hành trình thiêng liêng sâu xa – hành trình đưa con người trở về với chính lòng mình, để từ đó nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự.
Khi trí tuệ nhân tạo định hình lại cách chúng ta giao tiếp và hiểu thế giới, trách nhiệm chung của chúng ta là đảm bảo rằng nhân loại vẫn là trung tâm của sự đổi mới kỹ thuật số. Năng lực Truyền thông và Thông tin là một phần của sự bảo vệ này.
50 câu hỏi này xuất phát từ ý định của một nhóm chuyên gia thuộc Khoa Thần học của Đại học Navarra (các Giáo sư Juan Chapa, Francisco Varo và những người khác) đã biên soạn một số tài liệu được xuất bản trong cuốn “50 preguntas sobre Jesús” do nhà xuất bản Rialp Madrid.
Từ năm 1959, kinh Truyền tin (Angelus) được Đức Giáo hoàng đọc mỗi Chủ nhật từ cửa sổ căn hộ của ngài ở Quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy cùng nhìn lại nguồn gốc của truyền thống này.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Trong Tuần Thánh, chúng ta sống khoảnh khắc đỉnh cao của cuộc hành trình này, của kế hoạch tình yêu xuyên suốt toàn bộ lịch sử các mối tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại”.
Bước vào những thập niên đầu của thế kỷ XXI, chúng ta đang phải đối diện với một thực trạng mà Bộ Giáo dục Công giáo định nghĩa là một “cuộc khủng hoảng giáo dục” sâu sắc, đặc biệt trong lĩnh vực tình cảm và tính dục. Sự khủng hoảng này không chỉ dừng lại ở phương pháp giảng dạy hay cơ sở vật chất, mà nó chạm đến tận cùng của câu hỏi: “Con người là ai?”.
Bộ Loan báo Tin Mừng đã phổ biến một tài liệu hướng dẫn mục vụ trong đó có các tài liệu để cầu nguyện riêng và các gợi ý cho các cử hành cộng đoàn. Ngoài ra còn có các chứng từ về sức mạnh chữa lành của việc xưng tội. Trong số đó, có câu chuyện của Miguel Vera, một thanh niên đến từ Paraguay, người đã tìm lại được đức tin của mình sau một quá khứ đầy rẫy ma túy và tù tội.