Chùm thơ của Rơm vàng

Thứ ba - 08/09/2026 22:06 68 0

Đây là những vần lục bát đầu tay của Rơm vàng được viết trong thời gian dọn mình khấn trọn, như những tâm tình đơn sơ về tiếng gọi, tình yêu Đức Giêsu và ước nguyện dâng hiến trọn đời. Qua từng câu thơ mộc mạc, tác giả ghi lại những rung động của một tâm hồn đang từng bước đáp lại lời mời gọi của Chúa và chọn Chúa Giêsu Kitô làm tình yêu duy nhất.

Xin trân trọng giới thiệu “Chùm thơ Rơm vàng”, những vần thơ nhỏ bé được viết bằng một trái tim đang tập sống lời “xin vâng”.

 

VƯỜN TÌNH GIÊSU

Vườn khuya cô vắng cõi lòng
Hồn con thao thức khát mong tìm Ngài
Đi hoang năm tháng miệt mài
Vầng trăng thấu tỏ canh dài vong ân.
Mong manh phận cát bụi trần
Lạ lùng ân sủng vô ngần xót thương
Trần gian kiếp sống vô thường
Một cơn gió thoảng còn vương lại gì?
Hoa đồng cỏ nội là chi?
Chúa Trời thương đoái sánh vì Vua xưa.
Đơn hèn con khẽ thân thưa
Ngài thương soi lối dẫn đưa an bài
Nguyện lòng xin hướng lên Ngài
Vầng dương phủ lấp đêm dài bất trung.
Bình sành mỏng mảnh Chúa dùng
Gia nhân vô dụng được chung phúc phần.
Thập Giá mời mời gọi hiến thân
Trở nên khí cụ trao dâng cuộc đời
Cùng Ngài ra đi muôn nơi
Giê-su là bạn đường đời con mơ.
Xin dâng tình nhỏ dại khờ
Đêm ngày nguyện mãi phụng thờ mến yêu.
Hồng ân Chúa đổ thật nhiều
Con xin chỉ lấy tim yêu muộn màng
Nguyện thề son sắt cùng chàng
Giê-su là bến thiêng đàng mai sau.
                

TÌNH THƯƠNG LẠ LÙNG

      Ban mai nhẹ thắp nắng hồng
Cho làn sương mỏng quyện nồng hương hoa.
      Vầng dương rực sáng thiên tòa
Chút tình mỏng mảnh cùng hòa khúc ca.
      Cảm tạ tình Chúa Ngôi Cha
Yêu thương sáng tạo bao là đẹp xinh.
      Ban cho con được thành hình
Vòng tay che chở an bình tháng năm.
      Ngài thương con tự xa xăm
Gọi con làm bạn trăm năm cùng Ngài.
     Tình con nhở bé phôi phai
Bao lần vấp ngã tình Ngài xót thương.
     Tơ lòng còn những vấn vương
Ngài luôn chờ đợi tỏ tường tình yêu
     Tình Ngài ôi quá cao siêu
Canve xưa ấy một chiều ghi sâu.
     Cuộc đời giông tố bể dâu
Trung trinh yêu mến vẹn câu đoan thề.

   NÀNG THƠ VUA TRỜI

      Dâu đời lóng lánh hột xoàn
Váy hoa lộng lẫy khăn voan che đầu
     Sánh vai chàng rể mong cầu
 Trăm năm kết ước bạc đầu phu thê.
     Còn nàng ai cũng cười chê
Hào quang phú quý chẳng mê hồng trần.
     Dại khờ nàng chọn độc thân
Dọc ngang bốn bể đặt chân chốn này.
     Lặng thầm, đơn điệu từng ngày
Câu kinh chuỗi hạt nàng say mộng vàng.
     Quần đen áo rộng dịu dàng
Đoan trang, khiêm tốn, chẳng màng xe xua.
     Nàng dệt áo cưới Đức Vua
Hi sinh, từ bỏ thiệt thua muôn phần.
      Kiên trung nàng chẳng ngại ngần
Tìm vui ý Chúa thiết thân mỗi ngày
      Thời gian mưa nắng đổi thay
Nước trời phần thưởng sau ngày gian nan.
      Tân nương lộng lẫy điểm trang
Triều thiên nàng kết muôn vàn yêu thương.
      Áo nàng phục sức khiêm nhường
Đền vàng cung tiến quân vương đón chờ
      Huyền cầm tấu khúc nhạc thơ
Muôn đời vinh phúc giấc mơ thiêng đường.
      Nữ hoàng bên hữu quân vương
Trăm năm kết ước tình thương Vua Trời.
         

          NGƯỢC ĐỜI

      Nhân gian tìm kiếm mối hời
Tình quân em chọn chịu đời coi khinh.
      Dòng đời ảo vọng lung linh
Em tìm về chốn ẩn mình cô liêu.
      Hơn đời cậu ấm cô chiêu
Em vui phục vụ bao nhiêu phận hèn.
      Dòng đời sự nghiệp đua chen
Em là tỳ nữ tiếng khen xề xòa.
      Nhân gian áo gấm váy hoa
Em tôi dệt áo hiền hòa khiêm nhu.
      Thế gian yêu ghét oán thù
Em là gương sáng đời tu ngược dòng.
       Hồng trần ong bướm thay lòng
Em xin trọn mối duyên hồng Ngài trao.
       Thế gian rực rỡ mời chào
Hiền phu em chọn lối vào khiêm cung
        Người đời mộng ước xưng hùng
Em xin nhỏ bé Chúa dùng trao ban.
        Nhân gian ước hẹn hợp tan
Êm thề son sắt cùng chàng Giêsu.


     ÔNG BÀ NGOẠI  

      Anna Bà Ngoại tuyệt vời
Trọn đàng nhân đức Chúa Trời ân ban.
      Kết duyên cùng vị tình lang
Hiền phu công đức là chàng Gioakim.
      Sinh thành dưỡng dục Thiên Kim
Mary thơ ấu một niềm dâng Cha.
      Cung lòng Thiên Chúa sinh ra
Trở nên Mẹ Chúa vượt xa cõi trần.
      Song thân nhận lấy phúc phần
 Chúa Trời sinh xuống hồng ân nhiệm mầu.
      Xóa tan kiếp sống u sầu
Ông bà nguyên tổ phút đầu ngã sa.
      Hài Nhi nên giống như ta
Gia đình phụ mẫu đậm đà tình thân.
      Ngoại ơi sống giữa thế trần
Xin cho con biết sống gần Chúa hơn.
     Cùng Mẹ múc lấy nguồn ơn
Tình say thập giá keo sơn mặn mà
     Ngoại cầu bầu Chúa Ngoại nha!
       Con yêu duy nhất mãi là Giêsu.          


TIẾNG GỌI NHIỆM MẦU
    

     Bao cô thiếu nữ trăng tròn
Quần là áo lượt, phấn son rạng ngời.
    Em tôi cất bước vào đời
Đô thành nhộn nhịp xa vời thôn quê.
    Bao lời chào đón tỉ tê
Băn khoăn lo lắng biết về phương nao?
    Dòng đời hoa bướm lao xao
Em như lạc bước chốn nào xa xăm.
    Miệt mài vất vả tháng năm
Mâm cơm tấm áo em chăm từng ngày.
    Hồng trần thế sự vui say
 Mai đây chỉ ước có ngày công danh.
    Tìm hoài giữa chốn mong manh
Nơi đâu hạnh phúc? Vây quanh mịt mù.
    Bên lòng một buổi chiều thu
Em choàng tỉnh giấc cho dù chưa say
    Lời Ngài khẽ gọi đâu đây
Tình thương Ngài bỗng lấp đầy tim em.
    Nghe như tiếng Chúa vọng êm
Làm sao có thể đáp đền xứng cân?
    Hồn chợt vui sướng vô ngần
Đi theo tiếng Chúa “xin vâng” mỗi ngày.
    Rũ lại bao mối tình say
Giê-Su Thập Giá tình này trao dâng.
    Đường đi gian khó vô ngần
Em tin Chúa vẫn đỡ nâng đêm ngày.
    Đời tu vui sướng, đắng cay
Em trung trinh mãi một ngày sẽ qua.
    Nguyện lòng son sắt đậm đà
Tình quân kết ước mãi là Giêsu.


 

Tác giả bài viết: Rơm vàng

 Tags: Đời tu, Ơn gọi

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay16,253
  • Tháng hiện tại205,633
  • Tổng lượt truy cập13,164,965
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây