3 vị thánh đã mang sự thánh thiện vào nhà bếp
Lần tới khi bạn đứng bên bếp lửa, hãy nhớ rằng: Công việc của bạn thuộc về truyền thống vĩ đại của các vị thánh đã mang sự thánh thiện vào nhà bếp.
Nhà bếp, dù có vẻ khiêm nhường đến đâu, vẫn luôn là một nơi mà đức tin và cuộc sống thường nhật giao thoa. Chuẩn bị thức ăn có thể là một hành động phục vụ, hiếu khách, và thậm chí là cầu nguyện. Một số vị thánh được nhớ đến không chỉ vì sự thánh thiện, mà còn vì tài nấu nướng của các ngài - biến những bữa ăn bình thường thành những khoảnh khắc ân sủng.
Thánh nữ Martha: Phục vụ với tình yêu
Trong Tin Mừng, Thánh Martha ở Bêtania được mô tả là luôn bận rộn phục vụ trong khi em gái ngài là Maria lắng nghe Chúa Giêsu (Lc 10:38–42). Đôi khi thánh nữ được nhớ đến một cách bất công chỉ vì mối bận tâm của mình, nhưng truyền thống tôn vinh ngài như một người phụ nữ thực tế của lòng bác ái. Thánh Martha nấu ăn không chỉ cho gia đình mình, mà còn cho chính Chúa Kitô, phục vụ Người bằng những gì tốt nhất mà ngài có. Sách Giáo lý nhắc nhở chúng ta rằng “cầu nguyện và đời sống Kitô hữu không thể tách rời” (GLHTCG 2745), và Thánh Martha cho chúng ta thấy rằng ngay cả việc chuẩn bị bữa ăn cũng có thể là lời cầu nguyện trong hành động.
Thánh Laurensô: Một đầu bếp hài hước
Thánh Laurensô, một phó tế của Rôma vào thế kỷ thứ 3, nổi tiếng với lòng bác ái của mình - ngài chăm sóc người nghèo và xem họ như kho báu đích thực của Giáo Hội. Ngài cũng tình cờ là thánh bổn mạng của các đầu bếp. Mối liên hệ này đến từ cuộc tử đạo của ngài: truyền thống kể rằng ngài bị nướng trên vỉ, và với lòng dũng cảm phi thường, ngài đã nói đùa với những kẻ hành quyết mình: “Hãy lật tôi lại, tôi xong việc ở bên này rồi.” Mối liên hệ của ngài với lửa và vỉ nướng đã khiến ngài trở thành một vị thánh chuyển cầu được yêu mến dành cho những người làm việc trong nhà bếp và trên những chiếc lò nóng. Mặc dù sự hài hước của ngài được nhớ đến, nhưng di sản sâu sắc hơn của ngài nằm ở việc nuôi dưỡng cho những người đói khát và vun đắp đức tin của người khác.
Thánh nữ Hildegard xứ Bingen: Thực phẩm như một phương thuốc chữa lành
Viện trưởng Dòng Bênêđictô thế kỷ 12, Thánh Hildegard xứ Bingen, đã viết rất nhiều về đặc tính chữa lành của thực phẩm. Đối với thánh nữ, nấu ăn không chỉ là để nuôi sống bản thân, mà còn là để chăm sóc cả thể xác lẫn tâm hồn. Ngài khuyên dùng bánh lúa mì, thảo mộc, và thậm chí cả bánh quy làm từ hạt nhục đậu khấu, quế và đinh hương để củng cố tinh thần. Các thợ làm bánh hiện đại đôi khi làm mới lại công thức của ngài, và những hiểu biết sâu sắc của ngài dự đoán sự quan tâm ngày nay đối với dinh dưỡng toàn diện. Thánh Hildegard cho chúng ta thấy thực phẩm có thể là một món quà của tạo hóa, cần được đón nhận với lòng biết ơn và chia sẻ một cách khôn ngoan.
Nấu ăn như một hành động của đức tin
Những vị thánh này nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện không chỉ dành riêng cho các nhà nguyện và tu viện. Nó có thể đến từ hơi nước bốc lên từ nồi súp hay tiếng bánh mì nổ lách tách trong lò. Dù là trực tiếp dâng lên Chúa Kitô, phục vụ người nghèo, hay nghiên cứu sức mạnh chữa lành của thực phẩm, mỗi vị thánh đều cho thấy nấu ăn không chỉ là một công việc vặt vãnh - đó là một sứ vụ của sự chăm sóc, cộng đồng và niềm vui.
Khi chúng ta nấu ăn cho người khác, chúng ta đang lặp lại lời chứng của họ. Một bữa ăn giản dị cùng gia đình, bạn bè, hay một người lạ, cũng có thể mang theo hơi ấm tình yêu của Thiên Chúa. Như Thánh Hildegard đã nói, chính căn bếp có thể là nơi của viriditas - từ mà ngài dùng để chỉ sức mạnh xanh tươi, trao ban sự sống của Thiên Chúa.
Lần tới khi bạn đứng bên bếp lửa, hãy nhớ rằng: Công việc của bạn thuộc về truyền thống vĩ đại của các vị thánh đã mang sự thánh thiện vào nhà bếp.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (05/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Tác giả bài viết: Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Ý kiến bạn đọc