Em, Mùa Chay và tro bụi
(Chút niệm tưởng dành cho sr. Anna Nguyễn Thị Lai – Dòng MTG.QN,
vừa được Chúa gọi về ngày 04.03.2025 – Thánh lễ An Táng: Thứ Năm Mùa Chay – 06.3.2025)
Người ta tiễn em đi,
Một sáng Mùa Xuân trời vừa chợt nắng.
Nắng hanh hao chợt hóa tím Mùa Chay!
Mỗi bước chân đi mà nghe lòng trĩu nặng,
Em về quê xa, ta lại kiếp lưu đày!
Ngày em đi xa,
Chiếc áo dòng đen theo về bên ấy,
Lời Khấn hôm nào giờ đã hóa “thiên thu”,
Như cuộc hành hương mang “Tin mừng Năm Thánh”,
Em gieo niềm hy vọng vào giữa chốn mịt mù!
Em đã về nhà,
Trên con đường Mùa Chay vừa chợt mở,
Chắc em nghe vọng về “hỡi người kiếp bụi tro…”.
Mà quả thật đời người có hơn gì hoa cỏ,
Sớm nở tối tàn một thoáng hư vô!
Bốn mươi hai năm,
Em dứt “tình giây oan” để đi tìm “cõi phúc”,
Đủ rồi một chút nghèo, chút nạn, chút long đong…
Một chút thương đau, u buồn, nhẫn nhục…
Của lễ đời em, như những giọt nến cuối cùng!
Chút tưởng niệm em,
Một nén hương lòng và một lời kinh nhỏ,
Dệt đan vụng về thành một khúc thơ …
Trên thiên đàng, thi thoảng, xin em hãy nhớ,
Dưới trần gian còn có một “gã khờ”!
(4.3.2025)
Tác giả bài viết: Sơn Ca Linh
Nguồn tin: https://gpquinhon.net
Ý kiến bạn đọc