Nơi giao mầm Dòng Mến Thánh Giá
Cát Đen
2025-07-14T23:23:55-04:00
2025-07-14T23:23:55-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/van-hoa-nghe-thuat/noi-giao-mam-dong-men-thanh-gia-4218.html
https://images2.thanhnien.vn/zoom/686_429/528068263637045248/2023/7/28/song-ve-16905373433972030239527-0-0-733-1173-crop-1690537398312237720370.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png

Có những vùng đất không nổi bật trên bản đồ, nhưng lại âm thầm cưu mang những biến cố thiêng liêng làm thay đổi vận mệnh một đời sống đức tin. An Chỉ là nơi đã âm thầm ươm mầm cho sự khai sinh của Dòng Mến Thánh Giá.
Bên bờ sông Vệ, trời đất An Chỉ – An là yên ổn, bình yên, an hòa; Chỉ là chỉ dẫn, chỉ đường, là ý hướng cao đẹp – đã thấm sâu vào lòng người nơi đây.
An Chỉ đón lấy lịch sử bằng những tấm lòng rộng mở trước ân sủng, bằng những bước chân âm thầm dọn sẵn cho ơn gọi.
Nơi ấy, giữa cảnh quê hiền hòa, Đức cha Lambert de la Motte đã nhận ra một khát vọng sống cho Thiên Chúa đến cùng – đang rực sáng nơi những chị em đơn sơ.
Người dệt nên bài “Nơi giao mầm Dòng Mến Thánh Giá” không chỉ ghi lại một sự kiện, mà còn thổ lộ một tâm tình, một hồi tưởng thấm đẫm thi ca – với ước mong độc giả, cách riêng các nữ tu Mến Thánh Giá, có thể chạm tay vào những thăng trầm của lịch sử: nơi ơn gọi không nảy mầm giữa tiếng kèn chiến thắng, mà giữa những tiếng thở dài âm thầm của đức tin khiêm hạ.
Qua từng khổ thơ, ước mong độc giả bắt gặp lại hình bóng của cha Giuse Trang chân chất – người gieo Tin mừng bằng chính sự liêm khiết của đời mục tử. Ta gặp lại bà Lucia, người phụ nữ quảng đại mở cửa nhà mình để trở thành nơi trú ngụ đầu tiên của các nữ tu. Ta gặp những tâm hồn trẻ, gói mơ ước đời mình trong một lá thư, gửi cho Chúa Giêsu qua bàn tay vị giám mục truyền giáo – và được Người hồi đáp bằng cả một Hội dòng.
Từ An Chỉ đến Qui Nhơn không kèn đưa trống rước, không thánh đường tráng lệ. Chỉ có trăng rơi trên vườn, chỉ có tám chị em mặc y phục như màu đất, chỉ có một tình yêu Thánh Giá lặng thầm nhưng cháy âm ỉ suốt bao thế kỷ. Và từ đó, một mầm thánh hiến đã bền bỉ lớn lên, âm thầm nhưng luôn phát triển, cho tới hôm nay – khi ta nhìn lại – vẫn còn thấy mầm ấy chưa hề héo úa[1].
“Nơi giao mầm Dòng Mến Thánh Giá” – “giao mầm” không chỉ là hành động gieo trồng, mà là một trao gửi thầm lặng giữa Thiên Chúa, Đấng kêu gọi, và tâm hồn người nữ tu, kẻ đáp lời. Trong chiều sâu thiêng liêng ấy, An Chỉ không chỉ là mảnh đất, mà là bàn tay đón nhận hạt giống từ Trời. Nơi đây, giữa cảnh quê hiền hòa, một mầm sống được âm thầm giao phó – không ồn ào, không phô trương – nhưng vẫn nảy mầm dưới ánh sáng ân sủng.
“Nơi giao mầm Dòng Mến Thánh Giá”, vì thế, không chỉ gọi tên một địa danh trong dòng lịch sử, mà còn vang vọng như một biểu tượng ơn gọi, nơi những tâm hồn đơn sơ lặng lẽ đón lấy sứ mạng sống cho Chúa Kitô chịu đóng đinh – đến cùng và trọn vẹn.
Nơi giao mầm Dòng Mến Thánh Giá
Trăng thu rơi ánh vườn An Chỉ
Soi chân ai ghi dấu đất thiêng
Không ồn ào, chẳng cần lời biện
Mà tình yêu bừng sáng cõi riêng.
Quảng Ngãi ơi! đất lành ươm mộng
Bước tiền nhân nối mạch thiêng liêng
Cha Giu-se hồn quê chân chất
Gieo Tin mừng gieo hạt bình yên.
Nơi thanh tịnh, hồn ai thổn thức
Chị em hiền ngắm Mẹ Đồng Trinh
Lá thư nhẹ gói niềm mơ ước
Gửi Giê-su hương tỏa hy sinh
Đức cha đến, ngỡ ngàng hoa thắm
Nghe đơn sơ, thấy ánh dịu hiền
Ân sủng Chúa như làn sương sớm
Ướt hồn ai đang nở đức tin.
Lu-ci-a rạng ngời nhân đức
Một tấm lòng quảng đại, khiêm nhu
Dâng mái ấm, mở lòng đón nhận
Chở che người nữ tỳ Giê-su.
Không tu viện, chẳng cần lầu gác
Lòng thanh thoát như gió chiều thu
Y phục thắm như màu đất mẹ
Hồn thảnh thơi theo bước Giê-su.
Tám chị em, lòng trong như nước
Sống âm thầm, nhẫn nại, trung kiên
Quý ơn gọi, hiến dâng lặng lẽ
Chọn nghèo hèn làm lối thiêng liêng.
Ma-ri-a Trinh Nữ gương mẫu
Nắn hình đời tận hiến đền ơn
Gieo vào tim tình yêu Thánh Giá
Gợi Hội dòng nở giữa Qui Nhơn.
Từ An Chỉ, hồng ân lan tỏa
Đường tận hiến rợp ánh Tình Thương
Mỗi bước chân, một lời khấn nguyện
Sống cho Người giữa cõi vô thường.
[1] Mời đọc thêm: Kỷ yếu Giáo phận Qui Nhơn, Mừng 400 năm loan báo Tin mừng 1618-2018. Tr. 507-508.
Tác giả bài viết: Cát Đen