Epphatha – Hãy mở ra - Tập 7: Người trẻ hôm nay - Hành trình mở lòng và tìm lại chính mình

Thứ bảy - 17/10/2026 08:17 45 0
 
Epphatha – Hãy mở ra - Tập 7: Người trẻ hôm nay - Hành trình mở lòng và tìm lại chính mình

 
Giữa một thế giới không ngừng chuyển động, nơi người trẻ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân nhưng cũng phải đối diện với không ít áp lực, có những nỗi cô đơn vẫn âm thầm hiện diện phía sau những nụ cười. Làm thế nào để người trẻ nhận ra giá trị của chính mình, can đảm mở lòng và tìm thấy điểm tựa vững chắc cho cuộc đời? Đó cũng là những thao thức được chia sẻ trong cuộc trò chuyện với cha Phêrô Nguyễn Anh Tuấn, đặc trách giới trẻ Giáo phận Buôn Mê Thuột, về hành trình mở lòng với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa.

Khi thành công bên ngoài chưa đủ lấp đầy khoảng trống bên trong

Theo cha Phêrô, điều đáng trăn trở nơi người trẻ hôm nay không hẳn là sự thiếu hụt cơ hội, nhưng là tình trạng thiếu một điểm tựa nội tâm. Các bạn có thể năng động, tài giỏi và đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, cô đơn giữa những tương quan tưởng chừng rất rộng mở. Mạng xã hội với những hình ảnh về thành công, vẻ đẹp và cuộc sống đáng mơ ước đôi khi khiến các bạn không ngừng so sánh mình với người khác, để rồi dần đánh mất sự tự tin và cảm nhận về giá trị riêng.

Bên cạnh đó, những lời khích lệ chân thành và sự đồng hành đúng nghĩa cũng là điều người trẻ cần được đón nhận nhiều hơn. Khi chưa nhận ra mình quý giá thế nào, các bạn dễ rơi vào cảm giác bản thân không đủ tốt, không đủ giỏi hoặc không xứng đáng được yêu thương. Thế nhưng, mỗi người đều mang một giá trị độc đáo, không thể đo lường chỉ bằng thành công, ngoại hình hay sự công nhận của người khác.

Can đảm mở lòng, dù chỉ từ một bước nhỏ

Một trong những trở ngại lớn khiến người trẻ khép kín là nỗi sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Những lần bị hiểu lầm, phán xét hoặc thất vọng trong các mối tương quan có thể khiến các bạn chọn im lặng như một cách tự bảo vệ. Có khi, điều các bạn cần không phải là những lời khuyên thật hay, nhưng đơn giản là một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe mà không vội kết luận.

Vì thế, hành trình mở lòng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là việc dám gọi tên cảm xúc của mình, chia sẻ với một người đáng tin cậy, hoặc thành thật với chính mình về những điều đang chất chứa trong lòng. Trong đời sống đức tin, người trẻ cũng có thể bắt đầu bằng những lời cầu nguyện đơn sơ, chân thật, không cần trau chuốt hay che giấu những yếu đuối của bản thân.

Mở lòng không có nghĩa là phải nói ra tất cả, nhưng là dám sống chân thật hơn mỗi ngày; không để những tổn thương khép chặt cánh cửa tâm hồn, nhưng từng bước học cách đón nhận, tin tưởng và xây dựng lại những tương quan tốt đẹp.

Mở lòng với Chúa để tìm lại bình an và hướng đi

Giữa những áp lực của cuộc sống, cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không đòi người trẻ phải trở nên hoàn hảo, nhưng mời gọi các bạn sống chân thật với chính mình, với những giới hạn và cả những ước mơ của mình. Lời mời gọi “Hãy đến với Thầy” (Mt 11,28) trở thành một điểm tựa cho những tâm hồn mệt mỏi, đang loay hoay tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời.

Đức tin không chỉ dừng lại ở những hiểu biết hay lời tuyên xưng, nhưng được lớn lên trong một tương quan sống động với Thiên Chúa. Khi biết dành thời gian cầu nguyện, sống chậm lại và để Chúa hiện diện trong những chọn lựa hằng ngày, người trẻ có thể dần tìm thấy sự bình an, nhận ra hướng đi và có thêm sức mạnh để đối diện với những khó khăn. Không phải mọi vấn đề đều lập tức được giải quyết, nhưng giữa những bất định, các bạn không còn cảm thấy mình phải đơn độc bước đi.

Chính kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa giúp người trẻ khám phá rằng mở lòng với Ngài không làm mình mất đi tự do, nhưng giúp mình hiểu rõ hơn về bản thân và biết đâu là điều thực sự có ý nghĩa. Sự biến đổi có thể diễn ra âm thầm, qua những thay đổi nhỏ trong cách nhìn, cách sống và cách đón nhận những gì xảy đến.

Không cần hoàn hảo để được yêu thương

Khép lại cuộc trò chuyện, cha Phêrô gửi đến người trẻ một lời nhắn nhủ đầy hy vọng: mỗi người không cần phải hoàn hảo mới có giá trị, bởi chính sự hiện diện của mình đã là một món quà. Với những ai đang khép kín, mất niềm tin hoặc chưa thể đón nhận bản thân, điều quan trọng là đừng vội từ bỏ chính mình. Hãy cho bản thân cơ hội được tin tưởng trở lại, được mở lòng và bắt đầu lại từ những bước nhỏ.

Và khi chưa đủ tin vào chính mình, người trẻ vẫn có thể bắt đầu từ niềm tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và không ngừng hy vọng nơi mỗi người. Tình yêu ấy không xóa bỏ mọi giới hạn, nhưng mở ra một con đường để mỗi người can đảm đứng lên, tiếp tục bước đi và khám phá ý nghĩa cuộc đời mình.

Hành trình mở lòng vì thế không chỉ là hành trình tìm lại chính mình, nhưng còn là hành trình khám phá tình yêu Thiên Chúa, để từ đó biết đón nhận bản thân, xây dựng những tương quan chân thành và sống cuộc đời với niềm hy vọng.


 
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập141
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay140,263
  • Tháng hiện tại1,724,720
  • Tổng lượt truy cập15,634,807
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây