Đón nhận tân giáo hoàng
la-croix.com, Arnaud Alibert, Tổng biên tập báo La Croix, 2025-05-03
Việc đón nhận tân giáo hoàng, người đứng đầu toàn thể Giáo hội, nhắc tín hữu công giáo chúng ta mở rộng đời sống của mình theo chiều hướng phổ quát.
Xét về mặt địa lý, Vatican không ở trung tâm Rôma, nhưng trong thời gian mật nghị này, Vatican là trung tâm chú ý và cầu nguyện của Giáo hội và của giáo dân. Chúa nhật tuần trước, cách đó 5 cây số trên một ngọn đồi khác, một cuộc hành hương khiêm nhường của những người bạn của Đức Phanxicô, họ đến nói vài lời đơn sơ với Giáo hoàng đã khuất của họ.
Trong một suy nghĩ lãng mạn hơn là tâm linh, tôi thú nhận, với đôi tai hướng về ngội mộ hơn là đôi mắt, tôi muốn nghe ngài nói thêm một lần nữa, xin ngài cho tôi biết cảm nhận của ngài khi ngài nghe những thảo luận ồn ào về việc kế vị ngài, toàn là những dự đoán. Trên thực tế, tôi đã dành cả năm để đi tìm dấu chỉ của thời đại, nói cách khác là khám phá những dấu ấn mà Chúa để lại trong thế giới hiện đại để chúng ta có thể theo sát Ngài. Trong công việc của Ngài, Ngài thấy điều gì? Mục đích của Chúa lúc này là gì?
Gần nơi Đức Phanxicô an nghỉ, trong bình yên tìm lại sau 12 năm luôn ở trước công chúng, tôi mơ được nghe những lời tâm sự của người đã thực sự là tôi tớ của Phúc âm.
Ngài không phải là giáo hoàng của người Argentina hay của người Mỹ la-tinh. Tân giáo hoàng cũng không phải là giáo hoàng của người Pháp hay của Châu Âu, dù ngài có thể là người Pháp hay người Âu Châu. Ngài sẽ là giáo hoàng của tất cả mọi người và không ai giữ độc quyền ngài.
Tân giáo hoàng cũng sẽ không giải quyết được vấn đề của chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn toàn thể Giáo hội trên con đường Tin Mừng. Vấn đề của chúng ta, chúng ta chỉ thấy khi chúng ta lắng nghe Chúa và cố gắng sống sứ điệp của Ngài ở nơi chúng ta sống. Trong suốt triều của ngài, Đức Phanxicô đã không đưa ra giải pháp nào; ngài dựa trên đức tin để Chúa giúp ngài vượt qua thử thách.
Cuối cùng, tân giáo hoàng Chúa gởi đến cho chúng ta sẽ mở ra một chân trời mới để chúng ta có thể biến đời sống người tín hữu kitô chúng ta trong các giáo xứ, trong các phong trào của anh chị em và ở các nơi khác thành một trải nghiệm hiệp thông toàn cầu.
Vì vậy, khoảnh khắc hồi tưởng này nói với tôi, việc chuẩn bị đón nhận tân giáo hoàng, có nghĩa mong chờ nhận lời kêu gọi gần gũi với mọi người, từ những người gần gũi nhất đến những người ở xa nhất. Vì thế hồng y sẽ được bầu làm giáo hoàng tuần tới không phải là người duy nhất phải có tầm vóc phổ quát; chính tôi phải mở lòng ra với động lực này.
Tác giả bài viết: Marta An Nguyễn dịch
Ý kiến bạn đọc