Ngọc Yến - Vatican News
Các vị lãnh đạo của các Giáo hội Kitô viết: “Trong lúc chuẩn bị cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta hãy mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần. Quyền năng Chúa có thể chữa lành và hoà giải nhân loại và biến đổi xã hội”.
Các vị mục tử mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho công lý và hoà bình, dấn thân khiêm nhường và hy vọng vào Chúa Thánh Thần, Đấng biến đổi và hoà giải tất cả, đồng thời xin Người soi sáng tâm trí những ai tìm kiếm bạo lực, “ban cho họ một trái tim bằng thịt”, để tất cả mọi người có thể được hướng dẫn tới con đường “Công lý, sự thật, hoà giải và hoà bình”.
Sứ điệp viết tiếp: “Ước mong thông điệp lễ Chúa Thánh Thần giúp mọi người tìm kiếm sự hiệp nhất trong đa dạng, và truyền cảm hứng cho những người có trách nhiệm chính ở châu Âu, để các quyết định của họ được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan, chính trực và lòng trắc ẩn nhằm phục vụ công ích cho tất cả mọi người”.
Các vị lãnh đạo nhắc lại rằng từ khi các Tông đồ đón nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần vào lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần đã luôn thúc đẩy, hướng dẫn các Giáo hội và các tín hữu. Giống như cộng đoàn Kitô tiên khởi đấu tranh để tìm câu trả lời cho các vấn đề, các Kitô hữu ngày nay cũng đấu tranh với những thách đố của một thế giới bị tổn thương sâu sắc bởi bạo lực, bất bình đẳng và chia rẽ.
Cuối sứ điệp, Chủ tịch Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Âu châu và Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu, khuyến khích các tín hữu cầu nguyện và làm chứng tá: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng cho tất cả chúng ta để có thể nhận thức và tham gia vào hoạt đồng mang lại sức sống cho châu Âu và toàn thế giới”.
Tác giả bài viết: Ngọc Yến - Vatican News
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa Kết thúc Khoá Thần học 2024-2026
Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông
Kính báo, Bà Cố Anna - thân mẫu chị Anê Nguyễn Phạm Thị Long Mỹ, mới qua đời
Đón tiếp Đức cha Gioan Baotixita - Giám mục Phó tân cử cùng phái đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột về giáo phận
Này con là tôi tớ Chúa (Servus Sum Domini)
Nối vòng tay yêu thương – Thắp sáng niềm hy vọng
Lời nguyện tháng 6/2026 (Đọc thêm sau giờ kinh Phụng vụ Sáng và Chiều)